1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC ĐỜI VÀ SỐ PHẬN :TIỀN VÀ TÌNH CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN???

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi pariboyvn, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho mọi người bài thơ này nè , có một số người có thể đọc rồi nhưng để đọc lại cho hiểu thêm cái tầm quan trọng của tình và tiền nhé ...
    Nhớ ai như nhớ mì tôm
    Ký túc cuối tháng ngồi ôm thùng mì
    Quán cơm bốc khói rầm rì
    Một lô chữ ký nằm lỳ chưa phai
    Giường trên thằng bạn ngáp dài
    Ngày mai sinh nhật của nàng tau thương !
    Mì tôm bốc khói vấn vương
    Đứa chan đứa húp vẫn cười cùng nhau
    Xa xa mờ ánh trăng tàn
    Rồi khi rằm tới trăng tà lên ngôi !
    Còn theo mình thì :
    Nếu là người tham thì sẽ muốn chọn cả hai thứ ... tiền và tình
    Nếu là người sống thanh bạch và nghèo khổ thì họ chỉ cần tiền để có thể duy trì được cuộc sống thanh bạch cho mình
    Nếu là người ích kỉ và giàu sang thì ho chỉ cần tình để có thể cảm thấy vui vẻ và có hứng thú fục vụ cho công việc kiếm tiền của mình
    Nếu là người biết nghĩ cho hiện tại thì họ sẽ chọn tình yêu
    Nếu là người biết nghĩ cho tương lai thì họ sẽ chọn tiền bạc
    ....
    Tóm lại thì tuy người họ sẽ chon cho mình nhũng gì cần thiết nhất ... Lúc hoàng kim thì tiền bạc chẳng là vấn đề gì cả , chỉ cần lên mạng ngồi chát mấy tiếng đồng hồ thôi thì cũng đủ tiền xơi mấy con gà quay rồi ( thông cảm mạng dịch vụ ở đây giá cắt cổ gà ... híc híc , với lại dạo này ăn gà nhiều quá nên bị nhiễm chữ gà mất rồi ) , và lúc đó thì cảm thấy có tình thật đấy , gặp bạn bè , gặp người thân ( nếu có thêm người yêu nữa thì trọn bộ tình luôn .. ) . Nhưng lúc đói rồi thì tiền chẳng có mà lên mạng nữa , đói lòng còn chịu được chứ đói thông tin thì con người còn cảm thấy khó chịu hơn nữa ...., nhưng vẫn fải chịu đựng đến khi nào được đổi đời chứ ... Tóm lại , tình không thể thiếu khi no , và tiền vẫn là quan trọng hơn tất cả vì nó duy trì sự tồn tại của tình , mặc dù tiền không sinh ra tình ... hì hì .. Tiền chỉ qua là vật chất , mà vật chất luôn gắn liền với tinh thần ( học triết học thì biết được thôi .. mặc dù cái môn triết đó là tiết học thư giản hiệu quả nhất vì được ngủ êm ái nhất ... hê hê ) Thôi góp ý thế đủ rồi .... nhường lời bình fẩm lại cho các thành viên của NQ vậy ... hì hì ...
    BC
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bác kiss thấy box của bọn em thế nào
    cáo gì quan trọng hả đời là cái đinh tình là cái que chán chẳng thèm chết
    maitrung
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cũng đuợc .. dù sao thì cũng còn nhiều người hơn cái box buồn tẻ bên kia ... híc híc ... nên bây giờ mình mới đi làm tiếp thị để lôi hút khách tham quan du lịch đấy chứ ... hì hì .. Nhưng sao dạo này chẳng thấy chú em làm thơ hay lãng tử si tình gì hết nữa vậy ... chắc là trong thời gian đói kém nên tình cũng chẳng còn được chút nào chứ gì .. hê hê .. anh đây có thể thông cẩm được mà ..hì hì ... dù sao có người đồng cảnh ngộ cũng vui chán và thấy hạnh fúc hẳn lên ... vì .. thấy còn có người khác đau khổ hơn mình thì làm sao không vui cho được ... hê hê
    BC
  4. pariboyvn

    pariboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghe những lời đó có vẻ hấp dẫn như MÌ TÔM ấy!!!

    CHÀO MỌI NGƯỜI NHA.. RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM QUEN[/size=10]
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    híc híc ... chủ đề này hay lắm mà sao ít người tham gia quá vậy ... để mình góp vui nhé ... Bây giờ đưa ra một số nhận xét cho mọi người thảo luận nhé ...
    Tiền là tiên là fật , là sức bật lò xo , là sức sống tuổi già và là con gà trên mâm cỗ ...( nhớ thịt gà quá ... hic hic .. )
    Có tiền là phù du mà không tiền là phù mỏ ... híc híc ...
    Tình là tội , yêu là nợ ... tình yêu là tội nợ
    Tình tuy lãng mạng nhưng cũng rất dễ làm vong mạng ...
    BC
  6. Victoria_87

    Victoria_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui tình yêu mà lại thành giống mì tôm á.Vậy thì nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ.Nhưng thực tế thì đâu có phải là như vậy!!!Nếu mà dễ như vậy thì đâu có nhiều chuyện để post nhiều cái để bàn nhỉ.
    Tại sao mọi người cứ thích chọn lựa giữa tiền bạc và tình yêu vậy nhỉ!!Ghét quá!!!
    Don't make me angry or I'll kill you
    I HATE GIRL
  7. pariboyvn

    pariboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    đây không phải là bàn mà là xem quan điểm của mọi người thế nào thui !! thế em chọn gì hả Victoria_87

    EM LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI ANH
  8. pariboyvn

    pariboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    không phải là bàn mà là xem quan điểm mọi người thế nào mà !! còn em chọn gì hả Victoria_87

    EM LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI ANH
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Có chúa mới biết được Vịt chọn gì
    Tình yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  10. pariboyvn

    pariboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chúa chịu rồi !! he he

    EM LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI ANH

Chia sẻ trang này