1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO, TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theloveoflife, 03/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ngắm hoa Quỳnh nở quá tuyệt vời. Hoa Quỳnh thật sự khiến lòng người rung động, say mê

    Sự tích Hoa Quỳnh

    Theo truyền thuyết, ngày xưa vào thời nhà Tùy (Dương Quảng 605 - 617) ở Dương Châu, Trung Quốc, có Tùy Dạng Đế là ông vua hôn quân vô đạo, chơi bời trác táng, xa hoa, phung phí, một đêm nằm mơ thấy một cây trổ hoa đẹp... Cùng thời điểm ấy, tại Lạc Dương thành có ngôi chùa cổ kính là Dương Ly, vào giữa canh ba, ngoài cửa chùa thình lình ánh sáng rựïc lên như lửa cháy, hương thơm sực nức lạ lùng, như sao trên trời sa xuống, làm dân chúng bàng hoàng đổ xô đến xem đông như kiến cỏ. Gần giếng nước trong sân chùa mọc lên cây bông lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới, mùi thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi nơi, lan xa ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa Quỳnh.
    Điềm báo mộng của vua Tùy Dạng Đế được ứng với tin đồn đãi, nên Vua yết bảng bố cáo: "Ai vẽ được loại hoa Quỳnh đem dâng lên, Vua trọng thưởng". Không đầy tháng sau... có một họa sĩ dâng lên Vua bức họa như ý. Nhìn đóa hoa trong tranh cựïc kỳ xinh đẹp, tất nhiên hoa thật còn đẹp đến dường nào! Nghĩ vậy, Vua liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn hoa Quỳnh.
    Trong chuyến tuần du cần có đủ mặt bá quan văn võ triều thần hộ giá, nên để tiện việc di chuyển, Tùy Dạng Đế ban lệnh khai kênh Vạn Hà từ Trường An đến Dương Châu. Hàng chục triệu ngày công lao động phải bỏ ra, hàng vạn con người phải vất vả bỏ mình. Kênh rộng cả chục trượng, sâu đủ cho thuyền rồng di chuyển. Hai bên bờ kênh được trồng toàn lệ liễu đều đặn cách nhau 10 mét một cây (cụm từ "dặm liễu" xuất phát từ đó, điển hình câu thơ: Dặm liễu sương sa khách bước dồn của Bà Huyện Thanh Quan). Kênh đào xong, một buổi lễ khánh thành được cử hành trọng thể, đoàn thuyền giương buồm gấm khởi hành... cả nghìn cung nữ xiêm y rực rỡ, mặt hoa da phấn... thuyền rồng được buộc bằng các dải lụa dùng để kéo đi. Vua Tùy Dạng Đế ngồi trên mui rồng uống rượu nghe đàn hát ca sang ngắm cảnh Giang Nam và đàn cung nữ tuyệt thế giai nhân. Vua thấy nàng nào thích ý cho vời vào hầu ngay. Chuyến tuần du của bạo chúa Tùy Dạng Đế vô cùng xa xỉ, hao tốn công quỹ triều đình. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy đất nước đến đói nghèo, loạn lạc khắp nơi, đưa nhà Tùy đến sụp đổ, dựïng nên cơ nghiệp nhà Đường.
    .


    Yêu hoa Quỳnh lắm!!!!
    [​IMG]

    Hoa phi hoa, vụ phi vụ
    Dạ bán lai, thiên minh khứ
    Lai như xuân mộng kỷ đa thời
    Khứ tự triêu vân vô mịch xứ !
    (Bạch Cư Dị )
    Như hoa mà chẳng phải hoa
    Giống mù mà chẳng phải là mù sương
    Nửa đêm chợt đến lạ thường
    Sớm mai thức giấc lên đường lại đi
    Đến như thoáng mộng xuân thì
    Rồi như mây sớm lại đi phương nào?​

    Comme la rosée, à l''''''''''''''''image d''''''''''''''''''''''une fleur,
    Elle apparaît à minuit et disparaît le matin de bonne heure.
    Elle arrive comme un rêve éphémère du printemps
    Puis repart vers l''''''''''''''''''inconnu, comme un nuage du matin.


    The bloom is not a bloom, the mist not mist,
    At midnight she comes, and goes again at dawn.
    She comes like a spring dream- how long will she stay?
    She goes like morning cloud, without a trace

    Được L1P sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/10/2005
  2. orecazzzzzzzzz

    orecazzzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM​
    [​IMG]

    Ta mang cho em một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm hay môi em thơm...

  3. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Như chỉ hoa quỳnh có
    Cái mầu trắng ấy thôi
    Mầu trắng muốt thơ ngây
    Chẳng lẫn vào đâu được
    [​IMG]
    E ấp mà kiêu hãnh
    Hoa nghiêng trong trăng sao
    Như đàn thiên nga nhỏ
    Sắp bay lên trời cao
    Chợt quên, tôi thiếp ngủ
    Để trôi qua phút giây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Làm sao tìm lại đây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Nó thế nào hở trăng?
    Nó thế nào hở sao?
    Nó thế nào hở gió?
    Giây phút ấy đi qua
    Và thời gian đến trước
    Làm sao xin lại được
    Xin lại một lần hoa
    ....​
    Được L1P sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 23/10/2005
  4. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đọc lại mới thấy bài Sự tích Hoa Quỳnh hôm nọ post lên còn thiếu, hôm nay xin bổ xung:
    ....Trong những quan quân hộ giá, có cha con Lý Uyên. Qua thời gian hơn 90 ngày, đoàn du hành đến đất Dương Châu. Thuyền vừa cặp bến, con của Lý Uyên phương danh là Lý Thế Dân cùng bằng hữu rủ nhau lén lút đi xem hoa ngay trong đêm, sợ sáng hôm sau triều thần cùng đi đông vầy lớp trẻ khó chen chân lọt vào vườn hoa. Lý Thế Dân là người có chân mạng đế vương (về sau là Vua Đường Thái Tông 627 - 649) nên giống hoa nhún mình lên xuống 3 lần để nghinh đón. Cánh hoa cong trắng nõn, nhụy hoa điểm xuyết màu vàng, hương hoa ngọt ngào. Dưới ánh trăng vằng vặc hoa đẹp tuyệt vời! Xem xong, một cơn mưa to rụng hết.
    Sáng hôm sau, Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa, chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác!... Vua tức giận, tiếc công nghìn dặm không được xem hoa, ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi! Từ đó hoa Quỳnh chỉ nở về đêm cho những ai có lòng lân ái: "Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên".
    Qua cuộc tuần du, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên khắp nơị Tùy Dạng Đế bị cận thần sát hại dẫn đến nhà Tùy mất ngôi, Lý Thế Dân đứng lên lập nên nhà Đường.
    Đó là truyền thuyết hoa Quỳnh được người đời sau dệt thành giai thoại đầy hấp dẫn qua thuyết Đường của Trung Quốc biểu thị cho người đời suy gẫm Hoa và Người - Ai là người xứng đáng thưởng hoa.
    Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

    Hoa là món quà thanh tao của tạo hóa ban cho con người, đem lại cho con người những giây phút dịu dàng êm ái thoải mái khi thưởng ngoạn , hoa tô điểm cho cuộc sống tất bật vốn dĩ vô thường nầy? Mỗi loài hoa mang một tên riêng, một tiếng nói riêng, một biểu lộ tình cảm khác nhau : âu yếm, trìu mến, ngọt ngào, hờn dỗi, hững hờ, thầm lặng, tế nhị, sâu sắc, chung thủy, tin yêu và hy vọng ?. Ai mà chẳng thích ngắm những bông hoa mơn mởn, tỏa ra những hương thơm ngào ngạt, ngây ngất đê mê , như muốn quyến rũ, say đắm người xem ?Trong đó có thế giới huyền bí kỳ ảo của hoa Quỳnh....
    Hoa quỳnh tượng trưng cho "vẻ đẹp thanh khiết"
    Như chỉ hoa quỳnh có
    Cái mầu trắng ấy thôi
    Mầu trắng muốt thơ ngây
    Chẳng lẫn vào đâu được
    (Lâm thị Mỹ Dạ)
    Nhưng cũng có thể nói rằng hoa quỳnh tượng trưng cho cái " vẻ đẹp chung thủy" (loyal beauty), vì hoa chỉ nở một lần, cũng như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất dâng hiến cho người tình trăm năm:
    "Tóc em ngọn gió trăm nguồn
    Chở đầy thương nhớ vây buồng phổi ta
    Từ em hơi thở quỳnh hoa
    Nụ thơ hàm tiếu ru ta tình đầu " (VNL)
    "Yêu nhau như cánh hoa quỳnh
    Cánh hoa chỉ nở một mình trong đêm " (VNL)
    Thưởng thức hoa quỳnh là một thú vui tao nhã ? Các cụ ngày xưa mỗi lần biết hoa sắp nở , mời thêm vài người bạn thân đến chơi, trong khi chờ ngắm thưởng ngọan hoa nở, cụ thường hay trịnh trọng pha một ấm trà thật ngon, khói bốc thơm nghi ngút, vừa nhấm nháp trong khi chờ dợi khai hoa nở nhụy ... Hãy chiêm ngưỡng nhan sắc của một loài hoa :
    Ôm ấp dáng tinh hoa của trời đất
    Cánh ngọc ngà, hương khép nép lời dâng
    Một phút giây tô điểm nét giang san
    Một phút giây mà nghìn thu dậy sắc
    (Hoàng Ngọc Quỳnh)
    Khi hoa nở những cánh trắng tươi nõn nà mềm mại xòe ra, tỏa hương thơm dìu dịu như quyến rũ người xem vào cõi bát ngát tận cùng của hư không ... rồi từ từ khép lại giữa những đài hoa phong kín như ban đầu ....
    " Hoa trăng với lại hồn tôi
    Phút giây hư thựïc đất trời trôi qua.
    Đến khi thức dậy nhìn ra
    Ánh trăng vừa tắc, sắc hoa vừa tàn"
    (Tế Hanh)
    Quỳnh Hoa còn được ví như một cuộc tình mong manh nhưng đó là cuộc tình đẹp nhẹ nhàng và thanh tao :
    Em Quỳnh Hoa e ấp
    Anh lửa ấm đêm đông
    Tình lên cao chất ngất
    Nghĩa sâu nặng nghìn trùng
    Hai tim rung một nhịp
    Có nói cũng không cùng ?
    (Lạc Thủy Đỗ Quý Bái ?" Tình Trên Cánh Gió)
    Nửa đêm hoa quỳnh nở
    Gửi chút hương cho đời
    Nửa đêm em làm vợ
    Sưởi chút ấm cho tôi
    Sáng ra hương tan mất
    Sáng ra tình pha phôi
    Đời người hư hay thực
    Thoáng hương em đâu rồi
    (Hương Quỳnh -Nguyễn Đăng Trình)
    Và có khi Hoa Quỳnh là biểu tượng của một chữ Duyên :
    E ấp mà kiêu hãnh
    Hoa nghiêng trong trăng sao
    Như đàn thiên nga nhỏ
    Sắp bay lên trời cao
    Chợt quên, tôi thiếp ngủ
    Để trôi qua phút giây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Làm sao tìm lại đây
    Cái phút hoa quỳnh nở
    Nó thế nào hở trăng?
    Nó thế nào hở sao?
    Nó thế nào hở gió?
    Giây phút ấy đi qua
    Và thời gian đến trước
    Làm sao xin lại được
    Xin lại một lần hoa
    (Lâm thị Mỹ Dạ)
    ... làm thổn thức xao xuyến người xem ... thấm thía bùi ngùi như lời Mẹ ru :
    "Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh ...
    Dù ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu ..."
    Không có gì tuyệt vời cho bằng khi xem hoa quỳnh nở, nhâm nhi một tách trà khói thơm nghi ngút và nghe ca khúc DẠ QUỲNH HƯƠNG của Nhạc Sĩ Phạm-Anh Dũng phổ nhạc từ thơ của Thi-Sĩ Tiểu Quỳnh , với những âm điệu trữ tình, trầm bổng, chất ngất hồn người ?
    Em ơi, đêm thơm một đóa quỳnh
    Cùng em hương vương không gian
    Cho ta mơ say mộng ngát tình
    Quyện màu sắc thắm môi em
    Rồi tình ta như trăng sáng ngát trên cao
    Bầy chim uyên lao xao theo gió đêm về
    Ngàn vì sao đua nhau thắp nến lung linh
    Dòng sông đêm dâng lên tiếng hát long lanh
    Đêm khuya trăng sao vàng dáng quỳnh
    Hồn ta ngây say tơ duyên
    Môi em dâng thơm một chút tình
    Ngạt ngào sắc đóa trinh nguyên
    Nồng nàn quỳnh hương thơm giữa cánh môi xinh
    Lòng ta nghe xôn xao cây lá xanh tình
    Màu thời gian như ngưng khép thoáng mong manh
    Trần gian đêm hân hoan tiếng hát reo vang
    Da. Quỳnh Hương, hoa ơi! Da. Quỳnh Hương, em ơi!
    ( thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng)
    (st)

    Được L1P sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 25/10/2005
  5. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được NhuQuynh_HN sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 25/10/2005
  6. orecazzzzzzzzz

    orecazzzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều đến quỳnh thì không thể không nói đến giao
    Khi cây giao trồng cạnh cây quỳnh thì cây quỳnh mới chóng có hoa và hoa ra rất nhiều.
    Trước đây có một anh chàng quý một bé. Bé này đặc biệt thích trồng quỳnh. Khi hoa quỳnh nở, bé đều khoe với bạn bè, một niềm vui thật rạng rỡ. Anh chàng ngỏ ý muốn tặng một cành giao để bé trồng cùng quỳnh nhưng được nghe một câu xanh rờn: "quỳnh của em vẫn nở nhiều như thường". Rồi anh chàng cũng biết là mình không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng muốn tặng bé một cành giao
    Nhiều thời gian đã trôi qua, anh chàng vẫn chưa quên câu chuyện đó. Mỗi khi đi qua ban công nhà bé, anh chàng đều nhìn lên ban công và hài lòng vì chưa có cành giao nào trồng bên cạnh cây quỳnh của bé.
    Anh chàng sẽ chờ, nhưng không phải là chờ cô bé nhận cành giao của mình mà là để mang cây quỳnh của bé về trồng chung với cành giao của mình
    [​IMG]

    Ðêm như ngưng ngàn tiếng
    Gió bỗng bát ngát hương
    Em đang về hiện diện
    Một đóa hoa vô thường

    [​IMG]
    Được orecazzzzzzzzz sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 29/10/2005
  7. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng... [​IMG]
    Vẻ đẹp hoa Quỳnh luôn làm lòng người yêu hoa mềm lại, êm dịu, yêu thương.
    [​IMG]

    Nghe chuyện của anh hơi thơ thơ, hơi cay cay nhỉ
    [​IMG]
    Hài văn lần bước dặm xanh,
    Một vùng như thể cây quỳnh, cành giao.

    Ngày 7/11 là lập đông rồi, nói lời tạm biệt với mùa thu...
    [​IMG]
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm

    Được theloveoflife sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 03/11/2005
  8. orecazzzzzzzzz

    orecazzzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    Chiều buông rã rời
    Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ ​
    theloveolife chào mùa thu vội vã thế em. Mùa đông thì lạnh lẽo lắm. Mà anh thấy câu chuyện đấy hơi cay cay nhưng rất nồng nồng, mong là có người không phán nó ngây ngây, thơ thơ . Mà em chưa trả lời, em thấy thế nào?

    [​IMG]
    Được Orecazzzzzzzzz sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 04/11/2005
  9. nh_at2006

    nh_at2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    anh nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    mùa thu đã chết
    anh nhớ cho
    mùa thu đã chết
    anh nhớ cho
    mùa thu đã chết
    đã chết rồi
    Anh nhớ cho
    em nhớ cho
    đôi chúng ta
    sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
    trên cõi đời này
    trên cõi đời này
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau
    từ nay mãi mãi không thấy nhau
    từ nay mãi mãi
    không thấy nhau...
    someone has to know who i am

  10. youarecrazy96

    youarecrazy96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    ...thời gian mùi thạch thảo
    em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
    vẫn chờ em
    vẫn chờ em
    vẫn chờ em
    vẫn chờ
    vẫn chờ
    đợi
    em...

    @some one: Baby, come on. Take it easy
    @nh_at...: You are right.

Chia sẻ trang này