1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vẫn thế...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cuộc đời vẫn thế...

    Khi một người ra đi, cuộc sống lại mang đến cho mình một người khác... Mình đón nhận và nắm chặt tay...
    Khi một tia hy vọng vừa loé lên đã vội vàng vụt tắt, người lại mang đến cho mình một niềm tin tươi sáng hơn.
    Khi hạnh phúc mong manh tan vào sương khói, bất hạnh bền vững vẫn ở bên mình và...mình học cách yêu thương, biến bất hạnh đó thành hạnh phúc vững bền
    Mỗi ngày trôi qua thấy mình vui hơn, yêu đời hơn, mức độ " hâm " cũng tăng theo và tiếng cười thì vang mãi.
    Bất giác cảm ơn cuộc đời đã ưu ái...dù rằng vẫn có nhiều nỗi buồn, nhiều bâng khuâng hoài niệm nhưng biết sao được nhỉ ? Cuộc đời vẫn thế...dẫu biết rằng " ai đó chờ ai " để " tóc xoã vai mềm "
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xời..." xác chết trở lại " à em?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    SH xê ra , đừng để em fải spam. Quay về với cái chuồng trâu đê. Napoleon lại oánh cho vì cái tội không đi theo " kim chỉ nam " giờ .
    Chết ! lại spam
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nếu cứ yêu anh ấy tôi chỉ có đau khổ. nếu từ bỏ anh ấy tôi có mười ngàn cơ hội vui vẻ. ( đại loại thế, em không nhớ rõ) đây là một câu trong phim : sợi dây chuyền định mệnh. he he. cũng hay.
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thế .Vẫn khốn nạn như thế
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thế...nó vẫn đáng để mình phải sống,phải vui,phải cười,phải hạnh phúc với những j mình có,với những j mình mất......với những cái nắm rồi lại buông của bàn tay.....ta vẫn cứ phải hưởng thụ nó...cái cuộc sống này...cám ơn tất cả mọi người đã mang tôi đến cuộc sống này..dù đôi lúc mình cảm thấy thật sự cô đơn ở cuộc sống này.
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thế...
    vẫn có người cười người khóc..có người hạnh phúc trong tình yêu nhưng lại có người khóc lóc chia tay
    cuộc đời vẫn thế..vẫn có lúc tưởng chẳng thể quên đc,,,nhưng sáng nay tỉnh giấc ta đã quên người rồi...
    cuộc đời vẫn thế..,,,dù thiếu một ai đó....vẫn có ngày 24tiếng..ta vẫn bận rộn với cuộc sống,công việc học hành, với bạn bè với buồn vui...
    cuộc đời vẫn thế..vẫn mang lại cho ta những điều bất ngờ chả thể nghĩ tới..và ta vẫn háo hức chờ đợi dù không phải lúc nào cũng có niềm vui trong đó
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC KỸ...THẤY NGÔN TỪ GIẢN ĐƠN, MÀ THẤY HAY QUÁ... " BẤT HẠNH BỀN VỮNG VẪN Ở BÊN TA..."
  9. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh..."

  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cuộc đời vẫn thế, vẫn đầy rẫy những thằng đàn ông khốn nạn như thế
    cuộc đời vẫn thế, vẫn đầy rẫy những sự thật đau lòng như thế

Chia sẻ trang này