1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vẫn thế...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 17/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cuộc đời vẫn thế...vẫn có những ngã 3 đường mà mình fải chọn lựa. Chỉ cần một bước chân thôi cả đời hối hận, chỉ có thể ngoái lại nhìn...
    Cuộc đời vẫn thế...cứ fải cười mà sống cùng nhau...dối trá
    "Khi mà tất cả đều là một, và một thứ trở thành tất cả
    Làm một viên đá nhưng không bao giờ lăn..."
    Stairway to heaven...có ai bán ? Tôi mua
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các ấy thế lào í chứ. Tớ thì luôn thấy đời thật đẹp. Đời còn nhiều thú vui mà mình chưa khai thác hết...
    Vd: Câu cá và thả dê.....................
  3. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế...
    Đôi lúc ta cảm thấy nó thật đẹp làm sao, những niềm vui, tiếng cười, bạn bè xung quanh, và những sự "quan tâm" đặc biệt...
    Nhưng đôi lúc ta lại thấy như tất cả đang chống lại mình, mọi thứ đều khó khăn, sự giả dối, những hời hợt, vô tình...
    Cuộc đời vẫn thế...
    Những vấp ngã, rồi lại gượng dậy đứng lên, những đau buồn, rồi lại trôi qua và niềm vui trở lại, những cái đáng nhớ và những cái phải cố quên đi...
    Cuộc đời vẫn thế...
    Ta chán lắm, nhưng vẫn phải sống, sống cho ta, cho gia đình và cho cả những người tin tưởng vào ta nữa...
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thế, vẫn có lúc dại khờ. yêu nhầm người và thương không phải lối. vì không có nên cứ muốn mãi.
    p.s: em test cái chữ ký một tẹo.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cuộc sống nào ai biết trước được định mệnh. Và mấy ai tự đổi thay được đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương từ trái tim buồn tênh...
    Vẫn biết mọi thứ đều đứng im chỉ có mình là chuyển động, trong suy nghĩ, trong mỗi hành động của chính mình...
    Vẫn biết rằng chỉ cần mình áp đặt cho chính mình rằng: mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ sẽ qua, cứ đi là đến thì tất cả sẽ theo ý của mình...
    Vẫn biết rằng cuộc đời này là một đống lý thuyết hay, nhưng thực tế thì rất dở...mình fải đối mặt, chấp nhận, vượt qua...
    Để rồi...cuộc đời vẫn thế dù đã thấm nhuần tư tưởng " đời thay đổi khi ta thay đổi "
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao như dòng sông ... và không ai có thể tắm 2 lần trên cùng 1 dòng nước
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ như là rất kinh điển....???????????
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đời vẫn thế, người đời tốt thì ít, khốn nạn thì nhiều. Vẫn phải sống, phải phấn đấu vì bản thân. Hàng tuần chỉ cần được gặp em, thấy em cười, thấy em trưởng thành từng ngày, thấy em vui vẻ, mọi thứ khốn nạn như không còn nữa
    Em ạ anh sẽ yêu em mãi thôi
  9. chantroivang

    chantroivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mai là ngày phụ nữ VN rồi, túi chẳng còn đồng nào để mua quà cho em, buồn chẳng muốn nói gì...
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại có lỗi khổ khác.
    Chả biết tặng hoa em nào giưa mê hồn trận các em đáng yêu cả.

Chia sẻ trang này