1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vẫn thế...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 17/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chantroivang

    chantroivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sợ kẻ nào tập 1000 đòn thế
    Chỉ sợ kẻ tập 1 đòn mà tập 1000 lần
    Cố làm quen nhiều em chắc gì bằng làm cho một em mê và hết lòng vì mình...
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cuộc đời vẫn thế, là con đường 1 chiều, ko thể quay đầu được.... chỉ còn cách đâm ltheo ao thôi... dừng lại là tai nạn giao thông, ách tắc đường phố đấy
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Phú quý sinh lễ nghĩa. Chỉ cần có tấm lòng chân thành dành cho nhau là được. Tớ nghĩ, nếu đã yêu nhau chắc em của bạn sẽ hiểu " hoàn cảnh " của bạn. Đừng buồn, sau này túi đầy tiền thì bù đắp sau. Chỉ sợ lúc ấy lại ước khác í chứ
    Ôi mình thì chỉ cần anh xuất hiện vào ngày mai, đưa mình đi uống trà đá là mình cũng vui rồi. Thề luôn. Hic hic, cứ hứa lèo đi rồi có ngày bị sét đánh rụt lưỡi. Ghét
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20-10, nhận được rõ nhiều lời chúc nhưng chả có lời chúc nào của a dành cho em. Buồn thật đấy. Thôi kệ nó vậy vì đối với người ta mình có là gì đâu, mọi thứ rồi cũng sẽ qua mà.
    Cuộc sống vẫn thế, vẫn trôi qua từng ngày, cố nào
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mùa đông trong em không có những nỗi buồn
    Không gợi nhớ khoảng không gian trống vắng
    Không cả những cô đơn, tĩnh lặng
    Mùa em yêu.
    Mùa đông trong em là gió thật nhiều
    Gió lang thang qua những hàng cây ngơ ngác
    Con phố dài rộng vòng tay đón nhận
    Gió cho em cảm giác tự do
    Mùa đông trong em là những mặt hồ
    Mỗi sáng sớm sương mờ như cổ tích
    Thoảng nét chữ cành cây gầy guộc
    Mùa đông ơi, sao thật bình yên.
    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
    Chưa đến mùa đông nhưng vẫn muốn chờ...vì cuộc đời vẫn thế, vẫn có người bước đến và một người đón nhận
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thích bài thơ này
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thích bài thơ trên title của L_:
    cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào,
    ôi, lối nào cho em?
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cuộc đời này không đẹp như cô dạy
    Nhưng lời cô em đã trót thuộc lòng ...
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    có vài cách, 1 là dùng búa phá cửa ra..nhưng cửa sẽ không còn đc nguyên vẹn như ban đầu và dễ bị công an hỏi hìhì
    2 là đi tìm chìa khoá để mở
    3 là ko vào = cửa chính thì ta trèo cửa sổ vào
    4 là..tìm 1 cái cửa mở đi cho nhàn :D
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    5/ là nhờ đứa khác mở hộ rồi ám sát nó

Chia sẻ trang này