1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vẫn thế...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cuộc đời vẫn thế, có nhiều cái cứ tưởng mình biết rất rõ nhưng cuối cùng lại chẳng biết gì
    Bạn bè cũng có những mối lo riêng, có cuộc sống riêng, không còn là những đứa nhóc ham chơi, ham vui đàn đúm tụ tập nữa. Đứa thì sấp ngửa lo cho chồng, bận rộn với tổ ấm của mình. Đứa thì hoan hỉ chờ ngày được làm cô dâu xinh và chui vào cái " ***g" hạnh phúc.
    Bỗng nhiên thấy sợ mất đi hạnh phúc mà mình đang có. Mình cứ loay hoay không biết làm cách nào để giữ lại...mình sợ lúc cần quyết định nhất mình lại lên cơn dửng dưng, bất cần.
    " Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca vang lên như than phiền..."
  2. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chuẩn nhỉ.
    Yêu em mãi mãi yêu em
    Cho dù đau khổ tháng năm vẫn chờ
  3. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế, mình vẫn phải tự đi tìm những thứ mình cảm thấy cần thiết cho mình
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giá như em có thể nói cho anh biết rằng em đã yêu anh...
    Trong cuộc tình này, không ai nói một lời yêu...nhưng đều có thể hiểu bằng tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc và những nụ hôn nồng nàn...
    Giá như hương hoa sữa không thơm ngát, giá như mùa thu Hà Nội đừng đẹp đến nao lòng và giá như em đừng gặp anh...
    Em vùng vẫy trong nỗi đau , trog sự ngạo mạn, trong sự lạc quan giả tạo của chính mình...
    Giá như em đủ yêu, đủ si để giữ anh lại, giữ một tình yêu...
    Giá như em đừng thản nhiên cười, giấu đi nỗi đau của mình, giấu đi những nhịp đập của trái tim khi nghĩ về anh...
    Em nói không sao, không có gì, anh cứ đi theo cách anh đến, nhẹ như khói, mong manh như sương, thoáng qua như gió...
    Em sẽ nén những tiếng thở dài của mình...
    Giá như em có thể oà lên khóc như đứa trẻ bị mất một món đồ chơi ưa thích, có lẽ em sẽ không đau như thế...
    Làm sao em có thể nói với anh rằng, em yêu anh...
    "Người đâu mất người
    đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây ..."
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị này
    http://www.youtube.com/watch?v=lu0IvWwTN2U
    Được pipidanngo sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 14/11/2009
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tặng em này...
    "Rồi ta sẽ bước chơi vơi
    Khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người..."
    "Đường xưa" đấy - em nghe đi, bài này phải nghe Khánh Ngọc hát, nhạc buồn buồn, hợp tâm trạng lắm
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    @AQ: Bạn tớ dạo này thế nào? Sống vui khoẻ và có ích chứ bạn?
  8. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn thế, vẫn có những sự bất công đến khó tin, vẫn có sự đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mình tin rằng vẫn sẽ có sự công bằng, vẫn có quả báo. Hãy cứ sống tốt, sống đẹp rồi sẽ có lúc những điều tốt đẹp mỉm cười với mình
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trời rét đấy, mưa nữa, lạnh buốt, anh sẽ còn fải ho thêm vài ngày nữa cho đến lúc Hà Nội ấm hơn ...
    Em rất thích ăn kem mùa đông, cái lạnh của kem tan nơi đầu lưỡi, man mát...
    Em rất thích được cùng anh đi qua những phố phường Hà Nội, cùng nhau xuýt xoa sao mà lạnh thế, nhưng thực ra đang cười thầm vì...những cái ôm ấm chết đi được
    Em thích Hà Nội mùa đông...thích ngắm những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá...thích được ngồi trước hồ lộng gió...và nói fét cho anh nghe
    Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, em fải từ bỏ toàn bộ sở thích đó để mong Hà Nội sẽ nắng lên 1 chút, ấm hơn, dù điều đó khiến em rất khó chịu. Nhưng mà...vì anh đang ốm nên...Hà Nội ơi, ấm đi nhé .
    @ anh Aq và em pipi : cảm ơn 2 anh em nhé. . Tại vì em hơi nhạy cảm và cũng có vài chuyện rắc rối nên.... Anh Aq hết ốm chưa ?
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hư hư thực thực. thực thực hư hư.
    đôi khi mùa đông có không khí rất ma quái. mà em vốn sợ ma. nhưng mùa đông trời thường sáng mà không nắng, gió mà không mát ( vì lạnh mà). he he. nên em cũng thích. trừ những hôm yêu khí đầy trời ra.

Chia sẻ trang này