1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vẫn thế...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Có những ngày tôi lặng im như lá
    Sợ tiếng gió bay, sợ tiếng con người
    Ngại nghe cả tiếng chuông reo điện thoại
    Sau tiếng chuông kia sợ gặp kẻ vô hồn...
    Có những ngày tôi buồn như gái goá
    Vừa tiễn đưa xong người yêu dấu cuối cùng
    Quần áo màu tang , phấn son trễ nải
    Tôi là người vô cảm của đông vui
    Có những ngày tôi tự tôi tù ngục
    Tự giam tôi trong trái tim mình
    Và sợ hãi trong khát khao chờ đợi
    Tiếng gõ cửa bất ngờ...
    ........dìu tôi khỏi Nỗi_Tôi "
    ...........Cuộc đời vẫn thế, những tiếng cười gượng gạo và nước mắt rơi...một mình một cõi....cô đơn
  2. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Vì thế mới là cuộc đời Người này đi qua thì có người khác sẽ tới. Sao phải xoắn, chị nhở
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Không có anh, tôi vẫn phải sống, vẫn phải thở và vẫn phải tiếp tục hành trình dang dở của mình,
    Không có anh, tôi có bỏ bẵng qua những dự định trong tôi, vẫn tiếp tục đam mê tới khờ dại những cảm xúc nhất thời
    Không có anh, không có những tháng ngày vui vẻ, thay vào đó là những ngày tôi cảm thấy mình chẳng biết đang nghĩ j, đầu óc trên mây,, chẳng nghĩ dc, là những ngày khóc ròng,những ngày tôi ko biết mình đang sống vì cái j
    Nhưng không có anh, tôi phải sống, cho tôi,,
    Trừ anh ra, tôi còn rất nhiều thứ để làm, rất nhiều ước mơ để theo, và nhiều việc phải bận tâm,
    Biết đấy, nhưng kô có anh. Tôi buồn lắm.. mà có anh, tôi nghĩ tôi cũng buồn.....
    Có lẽ, có những ng vội vã bay ngang đời rồi vội vã ra đi..
    Không có anh, khóc nhiều hơn, buồn nhiều hơn và chẳng m làm rì..
    Đến khi nào mới chấm dứt đấy ???
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    không có người ta càng dễ sống?
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vẫn là một câu hỏi khó trả lời. Vì ta vẫn nhớ người...
  6. vietdoan2004

    vietdoan2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đời vẫn thế, 2 năm nay vẫn thế.... ko đc cái noel đầy đủ, ấm cúng như xưa
  7. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    I''m so much better without U
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tái xuất giang hồ hả chị...
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Topic này trôi xa đến nỗi mình fải dùng đến chức năng tìm kiếm của diễn đàn. Cũng không biết là nó đã nằm ở trang mấy.
    Đọc lại những gì mình đã từng viết...
    Thời gian không fải tính bằng năm mà sao thấy như là đã là xa xưa lắm rồi...
    Con người liệu có thay đổi nhanh như thế không nhỉ ?
    Mình vẫn luôn hào hứng vác cái nick này đi spam...người thì nói ngôn ngữ của mình xì tin, nhưng có người lại nói mình chững chạc...
    Đôi khi, nhìn lại bản thân mình một chút, mình đã được gì và mất gì trên diễn đàn ảo này...
    Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi....
    Buồn....
  10. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Thế giới luôn vận động, thời gian không ngừng trôi, con người rồi cũng sẽ thay đổi, dẫu nhanh hay chậm, đôi khi là cảm giác, đôi khi là sự thật. Trong mỗi người đều có niềm hoài cổ, dẫu rằng đang sống vì tương lại.
    Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, thôi thì cứ tạm quên đi, đừng để cuộc sống lặng lẽ trôi, để mỗi ngày nhìn lại đều thấy đầy niềm hạnh phúc. Giờ cứ tận hưởng trước đã, tặng chị Sao bông hồng để cuộc sống luôi tươi mới thêm ly bia cho có chút men say .

Chia sẻ trang này