1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vẫn thế...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 17/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    1 ly ít quá chị sao j, cho say luôn đê, say tình, say rượu
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới biết cái topic này này của chị :)
    Hôm nay em bảo chị, em đi ngủ để chiều lên thư viện, thế mà em ngủ lăn quay đến bây giờ mới dậy.
    Hum nào rảnh rang 2 chị em mình lại lượn đi xem đồ và ăn uống nhé :D
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tình bạn và tình yêu, có sự so sánh nào cho thoả đáng ?
    Tình bạn và tình yêu, có sự lựa chọn nào tốt nhất ?
    Tình bạn và tình yêu, người ta sẽ hy sinh cho điều gì nhiều hơn ?
    Chưa bao giờ fải trả lời những điều này vì mình luôn chọn bản thân mình trước
    Không biết từ bao giờ cái suy nghĩ tất cả mọi điều mình làm đều fải vì mình trước thì mới làm được cho người khác. Mình hạnh phúc, mình vui vẻ thì mới khiến cho người khác hạnh phúc theo... đã tồn tại trong mình.
    Ngày bé, cứ nghĩ điều đó là tồi tệ lắm, là ích kỷ lắm, nhưng khi lớn và nhất là bây giờ đã nghĩ ngược lại. Cố gắng là cho người khác vui mà mình thấy khó chịu thì đó là một sự tàn nhẫn với chính bản thân
    Nhưng...cuộc đời là thế, đấy là mình nghĩ thế...còn trên thực tế, khi làm người khác khó chịu, làm người khác bực bội mặc dù điều đó chẳng liên quan gì đến mình thì...bỗng dưng lòng trùng xuống. Áy náy, và một thoáng mơ hồ...buồn...chán...và tủi thân. Thấy thất vọng tràn trề vì đã vô tình làm cho người khác khó chịu...
    Ừm, cuộc đời, vẫn thế...đôi khi là sự chấp nhận....
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình xem một bộ phim có một câu nói rất hay, đại loại là:
    Nếu bạn biết bạn đã làm điều đúng, sao bạn lại thấy không thoải mái?
    Có một thực tế là mỗi chúng ta sau khi làm một việc đúng đắn, một việc tốt sẽ luôn cảm thấy trong lòng mình ấm áp hơn một chút, tự tin hơn một chút và nhiều yêu thương hơn một chút. Ngay lúc đấy, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thất là đẹp và những việc tiếp sau trở nên dễ dàng hơn. Đó chính là hiệu quả tức thì và trực tiếp của việc bạn đã làm lên chính bản thân bạn. Và các ảnh hưởng đó có tốt cho bản thân bạn không?
    Hãy thử có một ngày quan tâm đến người khác nhiều hơn thường lệ, yêu thương mọi người nhiều hơn thường lệ và chấp nhận hy sinh một ít so với mọi ngày. Và bạn sẽ cảm thấy thế nào!
    Buck
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Em Sao ạ, không biết có nhiều người nghĩ giống em không, nhưng chắc sẽ ít người nghĩ giống secret hơn. Đó là: Yêu không phải là làm mọi cách có được người mình yêu, bắt họ phải luôn ở bên mình, mà là làm thế nào để cho họ hạnh phúc. Cũng nghĩ giống như Buck, nhiều khi đó là sự hy sịnh.. Việc gì đúng thì cứ làm, vì đúng, nghĩa là sẽ thấy thoải mái. Chỉ có điều, liệu một điều gì đó có thể khẳng định chắc chắn nó là đúng, hay sai?
    Hiện tại, em đang cho là mình đúng, vậy cứ sống cho thoải mái. Đến một lúc nào đó, giả sử điều đó không còn đúng nữa, thì cũng hãy vui vẻ mà sống với những điều đúng của ngày mai. Cuộc đời vốn không chỉ có hiện tại, xong là thôi. Quá khứ cũng chẳng phải tự nhiên nhiều khi vẫn ám ảnh, chỉ bởi vì hiện tại của ngày hôm qua ta đã từng xong là thôi như thế. Chẳng ai bắt lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, bởi nó vốn không cân xứng. Chỉ có giữa chữ tình và chữ hiếu thôi.
    Riêng secret, đã từng nghĩ: có thể bỏ người yêu được, nhưng sẽ không bỏ bạn. Vì một người yêu bắt mình bỏ bạn, thì thật chẳng ra gì. Nên đặt dấu hỏi nếu có những sự lựa chọn kiểu như thế.
    Cuộc đời vốn thế, không có gì tự nhiên sinh ra, tự nhiên mất đi. Mọi điều đều có nguyên nhân cả, nhưng mình có biết hay không mà thôi.
    Chúc bớt băn khoăn, bởi em Sao vốn luôn nghĩ mình hạnh phúc, thì mọi người sẽ hạnh phúc mà.

Chia sẻ trang này