Cuộc đời_Loup Larsen Cuộc đời, no' là một thứ gì khá bẩn thỉu.Đó là chất men đang sôi, một sự lên men kéo dài, một giờ, một ngày, một năm, đôi khi cả một thế kỉ, tuỳ theo cảnh ngộ, rồi chấm dứt như khi bắt đàu. Trong khoảng thời gian đó, cá lớn nuốt cá bé để bbồi bổ, kẻ mạnh ăn ngấu nghiến kẻ yếu để nuôi duỡng sức lực. nhưn kẻ gặp may nhiều hơn chinh là những kẻ to lớn hơn những kẻ khác & sống lâu hơn. Con người thì hối hả, hối hả không nghỉ. Đó là quy luật. Họ hối hả để kiếm cái ăn & để có thể tiếp tục mà hối hả. Họ cứ luẩn quẩn trong cái vòng đó. Một ngày kia họ dùng lại. Họ kiệt sức. Họ chết. Hold on to my hand, I feel me sinking, sinking without you. And to my mind, everything's stinking Stinking without you. and
ĐỜI LÀ THẾ! "con người ta chỉ sống có 1 lần, phải sống như thế nào để đến khi chết không phải dày vò đau xót vì những năm tháng sống không mục đích" (Thép đã tôi thế đấy) HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???
Đến khi chết suy nghĩ được thì may mắn ! . Có những cái chết không thể suy nghĩ được, chỉ biết đau và đau mà thôi , Người ta sống và người ta nghĩ, nhưng chẳng ai nghĩ về cái chết ?! Có một bài ca không bao giờ quên
uh!Khi chết thì không nghĩ được!Nhưng trước khi chết thì vẫn nghĩ được!Vấn đè là khi đó chúng ta mãn nguyện hay hối tiếc cho cuộc sống đã qua!Mong rằng đến lúc đó chúng ta ai cũng mãn nguyện thay vi` phải nuối tiếc! why does the brid go on singing? Felix