1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đua đến danh hiệu Premiership 04-05

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi tddhduongqua, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đua đến danh hiệu Premiership 04-05

    Arsenal, Man United, Chelsea: Sức mạnh ơ? đâu?

    Chức vô địch Premiership 04-05 có lẽ chỉ là cuộc đua ?otam mã? Arsenal, MU và Chelsea. Trong số họ, ai mạnh nhất?

    Arsenal
    Vẫn là sơ đồ quen thuộc 4-4-2, HLV Wenger bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức VĐ bằng một số thay đổi nhân sự. Với sự ra đi của nhiều cựu binh, The Gunners đang đứng trước thử thách lớn khi mà Wenger phải sử dụng khá nhiều gương mặt trẻ.

    Ở hàng phòng ngự, Wenger phải sớm quyết định ai sẽ là người thay thế vị trí trung vệ của Sol Campbell (chấn thương) trong vòng 6 tuần đầu tiên. Kolo Toure đã có một suất chính thức, suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Senderos và Pascal Cygan.

    Sự ra đi của Parlour đã tạo cơ hội cho J.Pennant tiến gần hơn tới đội hình 1 của Arsenal. Trở về từ Leeds, Pennant đã chơi khá ấn tượng trong những trận đấu giao hữu vừa qua và tiền vệ 21 tuổi này sẽ cạnh tranh kịch liệt với F.Ljungberg ở vị trí tiền vệ phải. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong trường hợp Vieira ra đi, Gilberto Silva sẽ là người đá cặp cùng Edu, thậm chí Robert Pires, Ljungberg hoặc ?otân binh? Flamini cũng có thể trám vào, để Van Persie, Jose Reyes và Pennant chơi ở 2 cánh.

    Ưu tiên nhất của Wenger luôn là hàng công. Mặc dù Bergkamp vẫn còn sắc sảo, nhưng tuổi tác khiến anh không còn là sự lựa chọn số 1. Có thể Jose Reyes sẽ chơi cặp cùng Henry, nhưng cơ hội ra sân của Van Persie và J.Aliaderie cũng có, đặc biệt là khi Wiltord và Kanu đã ra đi.

    Man United
    Không quá khó để có thể nhận ra sơ đồ 4-4-2 ưng ý nhất của Ngài Alex Ferguson ở mùa giải sắp tới, với ?ocặp? tiền đạo Van Nistelrooy - Saha, bộ tứ tiền vệ Ronaldo - Scholes - Keane - Giggs, hàng hậu vệ dàn hàng ngang Gary Neville - Ferdinand - Silvestre - Heinze và thủ thành số một Tim Howard. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là đội hình trên lý thuyết, bởi MU hiện đang thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

    Khi Heinze tham dự Olympic, Q.Fortune hoặc J.O?TShea sẽ chơi bên cánh trái hàng phòng ngự. Ở vị trí trung vệ, Rio Ferdinand chưa thể ra sân cho đến giữa tháng 9 và giải pháp tạm thời của Ngài Fergie là đưa O?TShea hoặc Keane về trám vào vị trí này. Ở hàng tiền vệ, khi cánh phải không có C.Ronaldo (tham dự Olympic), D.Fletcher được sử dụng để thay thế và trong thời điểm Liam Miller còn ?obỡ ngỡ?, Djemba-Djemba vẫn chưa ?ochín? thì bộ 3 Scholes - Keane - Giggs dù không còn ở đỉnh cao phong độ vẫn được tín nhiệm.

    Khó khăn hơn cả của ?oQuỷ đỏ? là hàng công. Cùng một lúc, họ phải đối mặt với 3 chấn thương nghiêm trọng của Saha, Van Nistelrooy và Solskjaer. Trong tình cảnh đó, ?otân binh? Alan Smith là sự lựa chọn số một và người đá cặp cùng anh có thể là Forlan hoặc D.Bellion, những người chưa bao giờ làm BHL MU hài lòng.

    Chelsea
    Không tâm đắc với sơ đồ 4-4-2 như người tiền nhiệm Ranieri, tân HLV Mourinho có xu hướng nghiêng về đội hình 4-2-3-1. Thể lực sung mãn, tốc độ mạnh mẽ, những phẩm chất đó sẽ giúp D.Drogba có được vị trí mũi nhọn trên hàng công của The Blues. Bên phía cánh trái, sẽ là sự lựa chọn giữa Damien Duff và Arjen Robben, nhưng xem ra lối chơi sáng tạo và dễ gây đột biến của Robben ?oăn điểm? hơn. R.Carvalho hay W.Gallas sẽ hợp với đội trưởng John Terry ở vị trí trung vệ?

    Hiện nay, ngoài những người gần như chắc chắn có mặt chính thức trong đội hình Chelsea là Terry, Ferreira, Wayne Bridge, Makelele, Frank Lampard và Drogba, các vị trí còn lại vẫn chưa xác định, bởi trong tay Mourinho có quá nhiều sự lựa chọn ưng ý. Tuy nhiên, là một HLV trí tuệ và sắc sảo, Mourinho hoàn toàn có thể dung hoà được tất cả và biến The Blues trở thành một ?omàu xanh hy vọng?.

    Theo Báo bóng đá
  2. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cụ ơi, mấy giờ còn post bài này để anh em đọc. Em nhớ không nhầm thì bài này đã có trên báo bóng đá từ cách đây cả tháng trời rồi. Thông tin cũ xì! Đừng post bài kiểu vậy nữa, đọc chán lắm. Có bài gì mới mới thì post lên thôi.
    Tuy nhiên, cũng rất cám ơn bác vì rất nhiệt tình post bài. Hì...........
    Leave Arsenal you never success any where!!!!

Chia sẻ trang này