1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC GẶP GỠ KHÔNG HẸN TRƯỚC (HỒI 3)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi alibopchat, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibopchat

    alibopchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    CUỘC GẶP GỠ KHÔNG HẸN TRƯỚC (HỒI 3)

    Chào các bạn !

    Hôm qua 28-8-2003 box HLC có một cuộc hẹn gặp mang tính lịch sử giữa mod LAZYCAT và các anh em trong đội bóng . Đây là một cuộc gặp không hẹn trước có thể nói là do sự bức xúc của ALIBOPCHAT va LAZYCAT.

    Đầu đuôi câu chuyện như sau ALI xin được tường thuật lại:
    Vào lúc 17h ALIBOPCHAT đang chat trên mạng thì gặp ngay LAZYCAT. Trò chuyện được vài câu thì cả 2 cùng nhất trí là gặp nhau để bàn về kế họach tham dự Giải bóng đá TTVNONLINE lần thứ IV và chương trình offline sắp tới.Thía là LAZYCAT tức tốc từ TRẦN QUỐC TOẢN phi ngay đến điểm hẹn - ĐH QUỐC GIA HN (CẦU GIẤY).Chỉ với 12 phút chị LAZYCAT đã lạng lách - đánh võng - đập gầm - rú ga vuợt qua bao nhiêu chướng ngại vật trên đường phố HN vào giờ tan tầm để đến được điểm hẹn. Có thể nói rằng với tinh thần trách nhiệm như vậy chị đấy có ngày chầu ông bà ông vải sớm

    Khi chị đến nơi bầu trời đã sầm tối nhưng vẻ đẹp vật vã của chị đã làm bầu trời ... càng tối hơn. Chị ăn mặc rất zằn zi ah nhầm zản zị. Chị mặc quần áo, đi con zim chiến nhìn như dân tổ lái (cũng chẳng biết được đấy là tổ lái xịn cũng nên ).
    ===> đó là những ấn tượng đầu tiên của ALI khi gặp chị.

    Sau vài câu chào hỏi xã giao, ALIBOPCHAT, LAZYCAT và LANGBAVIBO (thành viên mới của box HLC) đi đến nhà ZIZOU. Cũng phải mất vài chục câu chào hỏi linh tinh chị và ZIZOU coi như đã quen biết. Biết được tin LAZYCAT đang có mặt tại nhà ZIZOU, KHONGCONLATOI, NHDA tức tốc đến nhà ZIZOU sau khoảng 1 tiếng gì đó Cuộc họp bắt đầu gồm các thành viên : ALIBOPCHAT, LANGBAVIBO, KHONGCONLATOI, NHDA, THIERRY và LAZYCAT (tên THIERRY sống chung mái nhà với ZIZOU).
    Nội dung chủ yếu của cuộc họp này là gì thì đến bây giờ ALi này cũng chả nhớ nổi vì hết chuyện bóng đá rồi đến chuyện về Hạ Long, về tình hình offline sắp tới rồi ...quay sang nói xấu nhau ngay trước mặt nhau. Nói thì ít nhưng cười thì nhiều. Cái bà LAZYCAT này làm anh em chịu thua vì cái độ nói nhanh liến thoắng, cười nhiều kinh khủng. VUI TÍNH RA PHẾT

    Sau 1 tiếng đồng hồ họp hành nghiêm chỉnh mọi người ai nấy đều mệt và đói thế là nhất trí đi liên hoan một bữa . Nói liên hoan thì cũng không ngoa tí nào vì đã dừng chân ở một nhà hàng cũng hơi hơi sang trọng, gọi rất nhiều món như: Lươn xả ớt, Bò xào thiên lý ... nhắm với bia Hà Nội. Đáng lẽ định gọi KEN cơ nhưng sợ chị LAZYCAT phải cắm quần áo nên tha cho (vì vụ này LAZYCAT chủ chi mà).

    Cuộc offline sớm này kết thúc thành công tốt đẹp. Chị LAZY rất có ấn tượng với đội bóng HLC, không tin cứ hỏi LAZY. Ít nhất là về vẻ đẹp quyến rũ của từng cầu thủ, khi nào gặp mặt rồi sẽ biết. Nếu cuộc offline tới mà cứ như thế này thì còn gì bằng các bác nhể. [D][D][D]

    CHÚC BUỔI OFFLINE TÓI SẼ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP .




    B.A.T


    Được Lazycat sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 30/08/2003
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em tôi chưa, ngồi ngoài hàng Net đến tận 11h đêm chỉ để post cái bài này. Phải tặng em mấy *** để cổ vũ tinh thần. Tuy nhiên, lúc chị đọc cái bài này là chị đang xì xoạp húp bát mỳ tôm được úp vội. Tẹo nữa thì chị phun cả mỳ ra bàn . Cái gì mà chị lạng lách - đánh võng - đập gầm - rú ga chứ, a.c a.c... Rồi thì chị mặc quần áo nữa chứ, ha ha ha...
    Những công nhận đội bóng của box mình được lắm, cao to đen hôi, à nhầm không hôi, người cân đối, răng béo vàng . Cũng định gặp thì sẽ thịt từng chú một nhưng đến thấy thực lực như thế đâm mới cứ phải cười đấy . May mà được cái mồm miệng đỡ chân tay cũng tả bổ xiểng được một ít, mỗi tội làm liên luỵ đến danh tiếng của các em gái xinh đẹp khác thôi. À phải giải thích rõ là bởi vì chị cứ như bà chằn thế đâm chúng nó khẳng định mười mươi luôn với nhau là con gái QN ai cũng thế. Ơ mà cũng đúng nhỉ .

    ------------------------------
    Lazycat
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, con mèo lười, bà vẫn như ngày xưa huh? Làm thế nào thì làm, các em ý mà nghĩ xấu con gái Qn thì bà chết với tôi. Nhưng cái vụ bà khoản đãi anh em thế, thì bà nhớ phần tôi, khi nào về tôi đòi nợ bà đúng như bà đã chiêu đãi anh em. hí hí có quả ăn để dành rồi
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ha ha, bạn alibopchat là bạn nào mà viết bài vui ghê cơ.
    đang hồi hộp không biết bà chị Cat thế nào, giờ tóm được câu rất hay
    "Khi chị đến nơi bầu trời đã sầm tối nhưng vẻ đẹp vật vã của chị đã làm bầu trời ... càng tối hơn. Chị ăn mặc rất zằn zi ah nhầm zản zị. Chị mặc quần áo, đi con zim chiến nhìn như dân tổ lái (cũng chẳng biết được đấy là tổ lái xịn cũng nên )."
    Nói thật, em vô cùng ngưỡng mộ chị, chị Cét ạ!
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  5. langbadibo

    langbadibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn
    tôi và alibopchat đang chat tư nhiên,nó bảo tôi dừng lại đi gặp chji lazycat nào đấy.Bấy giờ cũng sắp tối,hẹn chị lúc 6h30,lúc sau chị đến mặt có hơi hổn hển ,thấy chị kể chưa đầy 15'' chị đã phóng một mạch từ Trần Quốc Toản đến trương dh Quốc Gia ,làm 2 thăng chúng tôi suýt ngất vì khâm phục.Tuy chưa một lần gặp nhưng 3 chi em nói như nổ máy ,làm hôm đấy về tôi sái quoai hàm .Nhưng bù lại sau đó đươc dắt đi ăn ,món ăn nhiều ơi là nhiều ,các món ăn ngon như thế nào thì alibopchat nói rồi đấy .Mới gia nhập mà đã được ăn ngon như thế này thì tội nguyện trung thành với box,và nhất là sẽ tham gia cổ đội cổ động cho đội bóng đá ,mà chúng ta sắp tham gia
  6. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi để kích thích các thành viên tôi thấy chúng ta nên bình trọn người HLC nhiệt tình và ngoan nhất trong tuần !!!
    Tuần này tôi bầu chị Lazycat
    Cám ơn tất cả những gì chị làm cho HLC nói chung và đội bóng nói riêng !!!

    zizou0804@yahoo.com
  7. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị mèo nói là đội bóng toàn cao to đen hôi, em sợ quá ko dám tham gia vào (hic hic! mình bé quá). Hic hic! chị chê em là bé à! Được rồi, em sẽ cho chị mèo biết tay.
    ----------------------------------
    Click here: www.thaigiang.com
    Email: admin@thaigiang.com
    giangngo@thai.com
    ICQ: 164091427
    Mob: 0904153753
  8. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, zizou trông thế mà ác, nhở? Sao lại kích thích mọi người được chứ, chắc muốn bầm dập đây. Rồi lại còn bình trọn nữa chứ, thui cho chị xin, trẹo hết cả quai hàm
    To Nettizen: chị không có chê em bé hồi nào nhá, chỉ chê lười thui. Lười như hủi ấy, đến nỗi đi lấy tiền về mà tiêu mà cũng không đi nữa, hí hí..

    ------------------------------
    Lazycat
  9. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể bà con họ hàng chòm xóm xa gần, tối hôm qua, 30-8-2003, vừa diễn ra cuộc kịch chiến giữa khủng long bạo chúa với anh em đội bóng (các em anh không đồng ý là có tồn tại một sinh vật tên Khungchuot trên đời nên nhất định cho rằng đó là Khủng long ). Thật ra thì cũng chẳng phải yêu quí nhau gì đâu mà do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi, hí hí.. Em Give_me_your_heart_now hôm qua trước khi đi ngủ chắc phải đọc kinh sám hối 3 lần thì ngủ mới yên được đây vì hôm nay chỉ thiếu mỗi em can tội em mải nhảy nhót tót về QN mất rồi còn đâu. Thế nên rốt cục là có Lazycat, Khungchuot, zizou0804, nhda, khongconlatoi, alibopchat, saurom0606 và một người bạn của zizou tham gia cuộc tàn sát ... bánh bao chiên lần này .
    Xuất phát từ nhà zizou lúc 20h30, sau một hồi xôn xao bàn tán, từng ấy người cùng quyết định phải làm việc trung, việc nghĩa trước đã. Hơn nữa điều đó lại rất hợp với nghi lễ cổ truyền của VN ta. Do đó mọi người đã kéo nhau lên chào ra mắt và báo cáo Bác trước rồi thì sau đó muốn làm gì thì làm (à, trừ một số thứ ofcourse). Hôm nay nhda được lãnh trách nhiệm "chuyên chở" em Khungchuot. Trước khi lên đường nhda rất cẩn thận nắn nắn cả 2 lốp xe của mình, hề hề...
    Sau khi làm xong nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả thì đội quân hùng hậu này kéo nhau ... chẳng hiểu là đi dâu . Túm lại là sau một vài vòng no phổi với bụi đường thì mọi người cũng muốn làm no dạ dày nữa (sợ nó ấm ức với phổi mà sinh bệnh thì toi chứ cũng chẳng phải phàm ăn tục uống gì đâu nhá). A đây rồi! Bánh bao chiên nóng!!! Các anh em, mắt người nào người nấy sáng rực như đèn pha (trừ một người, đố biết là ai đấy ). Mà đến tận bây giờ chị vẫn chưa thể lý giải được tại sao khongconlatoi đá bóng bằng chân nhưng lại bị đau hàm nhỉ???
    Nói mấy chuyện ăn uống cho mọi người thèm chơi (hê hê tệ thật không đùa nhở) chứ thực ra giờ mới đến hồi thú vị đây này. Hôm nay, giờ này, chị - Lazycat - cùng toàn thể anh em có mặt tối hôm đó, chính thức đề nghị Khủng long bạo chúa tức Khungchuot (hay ngược lại) làm bản tường trình chi tiết về:
    (cảnh 1)
    Khungchuot: Ở kia có bụi tre đấy (ngọt ngào)
    nhda: ... (hình như bị ngọng rồi)
    (cảnh 2)
    Khungchuot: ... thế có thích không?
    nhda: Ấy, đừng!!! (thất thanh).
    ......
    nhda tường trình xem tại sao gió thì thổi xuôi từ trước ra sau mà tóc gáy cứ dựng đứng cả lên và cho dù chỉ ngồi mớm mớm tí tẹo trên đầu cùng của chiếc yên xe máy - cách em Khungchuot độ chừng ... vài khu chung cư - mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi làm vậy???
    Còn zizou0804 thì báo cáo tình hình về cái neck của em cái nhỉ. Chị nghe đồn là chỗ da + thịt trên neck của em mà còn đọng lại trong móng tay của Khủng long cũng được bát cháo sáng đây, a.c a.c...
    Cuối cùng, báo cáo với mọi người là buổi ra mắt của Khungchuot (tức Khủng long bạo chúa) với anh em đội bóng đã thành công rực rỡ. Xin các bạn một tràng pháo tay, ha ha.. Rốt cục thì các em trai đã phải thừa nhận chị Lazycat không hiền, mà là ... cực hiền luôn, hê hê..
    Á tí quên một nhân vật hết sức "đáng sợ" đó là saurom0606. Xin bật mí nhé, tên này giống hệt "má mì" trong phim "Gái nhảy" á, ha ha ha

    ------------------------------
    Lazycat
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo Mèo và Chuột đã gặp các thành viên.
    Vui thế chứ lại, Mèo đáng nhẽ rất dữ lại hóa rất hiền, chuột tưởng hiền hóa ra..................hi hi. Hổng nói nữa e rằng ăn cấu.
    Chị Mèo bố trí cho em gặp riêng chị cái. Hâm mộ đã lâu mà chưa được gặp.!
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________

Chia sẻ trang này