1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC GẶP GỠ KHÔNG HẸN TRƯỚC (HỒI 3)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi alibopchat, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    VIETHUY80: chỉ cần cậu làm thế nào cho cô em gái của cậu cùng với mấy đứa bạn nó đi OFFLINE (hoặc dẫn chị đến gặp mấy đứa đó) thì mọi chuyện dễ ẹc à

    ------------------------------
    Lazycat
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. nghe mọi người tường thuật mà chẹp chẹp .. thèm quá, anh em đang ở Quảng Ninh đâu rui ????? tiến lên thủ đô đê .........

    4What4​
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    em hiền lắm anh Huy nhỉ ? anh cứ liệu liệu đấy anh chưa thưởng thức móng vuốt của chuột bao giờ đâu nhỉ ?
  4. khongconlatoi

    khongconlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chuột ơi,không dám hiền đâu mà là cực kì "hiền".Quả này box chúng ta có 1 phan hâm mộ bóng đá cực hiền rồi haha
  5. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Khunglong hiền nhất trần đời
    Ai bảo là gớm thì mời đến zizou....
    xem chiến tích mà khunglong (Khungchuot) gây ra trên cổ của zizou .......hic ...hic

    zizou0804@yahoo.com
  6. nhda

    nhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi khủng chuột cực hiền bà con ơi. Hôm nào có trận bóng giao hữu chắc là khủng long cũng đi đó. Hãy tới đó để cho thấy một đội bóng tốt không chỉ trên phương diện đá bóng mà còn ..... ...... ..... . Để xem chị cat lãnh đạo anh em đội bóng và còn một khủng long cực kì hiền thụcccc.... Trận đấu đó vào hồi 7h00 tối ngày 6/9/2003
    Được Lazycat sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 02/09/2003
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui .......
    lỗi đâu phải tại em , em đã định k về , nhg theo tiếng gọi thiêng liêng của quê huơng mà em ............híc đúng ra theo tiếng gọi của cái dạ dày và vì cái túi đã đến lúc cần được ăn no .
    Mà tại mọi người không báo trước đấy chứ .
    Em hứa . lần sau là em sẽ đi để ăn cho chị Huyền phá sản luôn
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  8. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    He he !! Chị Cét thì còn phải tốn nhiều !! Ai bảo chơi với Give... !! he Give ăn ghê..........lắm !!!
    zizou0804@yahoo.com
    Được zizou0804 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 03/09/2003
  9. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thấy các pác nói chuyện dzui dzẻ quá, cũng tranh thủ xin làm mấy câu chen ngang.
    Nghe ra thì có nhiều pác ở HLC chưa có "vinh dự" gặp mẹt, ý wên, gặt mặt hai cô, một chuột một mèo! Bác nào mà biết roài thì cứ lặng yên để nghe iem bình luận, còn bác nào mà chưa biết thì cứ lặng yên nghe em kể nha.
    Nói thật với các pác, dạo này em cũng đua đòi đi chat chít, thế là làm quen được với cô mèo (Két - từ của bác Vuthanhminh - he he, đọc lên thấy hay ra phết). 23 giờ đêm ngày 01/9/03 gặp được con mèo bự, ý quên, còn mèo nhỏ nhắn, dễ xương, trên YM hẹn hôm sau đi offline (chuyện bí mẹt của ... 3 người, các pác đừng théc méc nhe). Iem hỏi lazycat ngày mai mặc gì để iem còn dễ nhận ra. Chị Két của HLC vô xờ tư, kêu rằng ngày mai không có ... chi để mặc cả, ac. ac, ngất luôn ... Đến lúc tỉnh dậy thì gặp ngay cô Khungchuot và cô Két. Lại ngất lần nữa!
    Eo ơi, chuột gì mà "to" thía không biết, to gấp mấy lần mèo. Mỗi lần chuột lườm một cái là mèo cứ run rẩy, ha ha, thui, "cho iem ... xin". Mình chẳng phải chuột, chả phải mèo mà cứ lo, biết đây cô chuột kia xẩy chân mà ngã thì ôi thôi, hết đường về quê mẹ.
    Ac. ac, cứ tưởng cô mèo chỉ khoác mỗi ... bộ lông tam thể đi gặp mẹt (mặt) hoá ra là cả cái đêm hôm đấy, hỳ hục giặt ... quần áo, là lượt để sáng sớm hôm sau đi ... buôn dưa lê. Nhìn ánh mắt buồn ngủ, đỏ hoe mà thấy chạnh lòng!!!
    Được cái là cả chuột và mèo "không có râu" này làm ca sĩ hay ra phết. Hò hét ngon lành suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mệt. Nghe đâu cô két còn có ý định mời bà con đi "hò" đi "hét" ở HNội để trao giải ... "Cái miệng vàng" đó bà con ạ! Bà con đừng bỏ qua cái dzụ này nhe!
    Trùi đất, đói quá rùi, đi kiếm cái chi bỏ bụng đây, lát nữa về kể tiếp ... (Hậu quả của ngày hôm qua đấy mà, quay đi quay lại là đồ ăn của mình ... mất tiêu luôn - He he, thảo nào, buổi trưa hôm nay chẳng thấy cô Két đi măm măm)!
    Ặc ặc, cấm tung tin đồn nhảm nha
    Được Lazycat sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 03/09/2003
    Hè hè, sao lại bỏ đi cái câu quan trọng nhất của tui thía kia không biết? "24 tháng sau"
    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 03/09/2003
  10. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, không ngờ mod của box Ninh Bình cũng đú thế này. Anh em đâu, alôsô xông ra tửn cho hắn một trận đêêê. Hăn nói ở đây chỉ có 30% là sự thật, còn lại là đờ iêu điêu thuyền hết, hê hê...
    Hôm qua hắn còn bày trò cùng với em Chuột bỏ cả mớ ớt tươi vào bát bún của tôi làm tôi đói gần chết, hôm nay lại sang đây oánh trống la làng. Tội này khí nặng, khí nặng, ắt phải xử trảm.
    Thôi, chuyện ngày hôm qua chán rùi, đã kể cho mấy đứa nhỏ nghe ru`i, sang đây ba hoa là chúng oánh chít đó NBT uiiii, ha ha ha... Giờ đi kể chuyện tối hôm qua, anh chị em nhà HLC gặp nhau vui hơn

    ------------------------------
    Lazycat

Chia sẻ trang này