1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC GẶP GỠ KHÔNG HẸN TRƯỚC (HỒI 3)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi alibopchat, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibopchat

    alibopchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Á À CÁI BÀ GIÀ KÉT NÀY !
    HƠN 1 TUẦN NAY KHÔNG LÊN MẠNG THẤY TÌNH HÌNH BOX CÓ VẺ RẤT TÌNH HÌNH RỒI ĐẤY !
    BÀ GIÀ KÉT THÌ LÚC NÀO CŨNG THẤY ĐI CHƠI LÀ ĐI CHƠI,
    AI VIẾT BÀI CŨNG NÓI RẤT ẤN TƯỢNG VỀ BÀ KÉT NHÀ TA ,MÀ TỪ ĐÓ CÓ KHI SUY DIỄN VỀ BOX HLC TA NHƯ LỌ NHƯ CHAI CHO MÀ XEM.
    ANH EM HLC ƠI ! CHỈNH ĐỐN LẠI " MỤ KÉT GIÀ ĐÊ" !

    B.A.T
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 3 ngày 2 tháng 9 năm 2003 (ngày Quốc khánh của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam), sau khi đã đi chơi ca 1 với một số người, LazycatKhungchuot về nhà Chuột nằm lăn quay cu đơ ... vì mệt quá. Sau khi khò khò được khoảng ~ 30 -> 60'''' thì bỗng nhiên cả 2 cùng thức giấc vì ... cái dạ dày sôi ùng ục. Mệt phờ râu trê, 2 chị em chẳng muốn lê đi nữa, định bụng gọi máy anh em ở đội bóng gần đấy đi đánh chén cái gì thì... ôi thôi, gọi đến đâu anh em vừa đi chơi đến đấy, hê hê...
    Nhưng cũng nhờ các anh em đi chơi mà Khungchuot nhà mình mới có cuộc gặp gỡ bất ngờ tiếp theo với chickenquay. Đúng 8h30PM, Khungchuot giáp mặt chickenquay tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc. Đi cùng chickenquay còn có 2 người bạn nữa, và 5 người cùng thẳng tiến lên KIWI Kem quán (Kem chua trên đường Lý Thường Kiệt). Eo ơi, đúng là dịp để nam thanh nữ tú hò hẹn đi chơi với nhau, đi đâu cũng thấy toàn người là người. Quán kem đông nghìn nghịt báo hại chickenquay đứng xếp hàng gần 20'''', khiến chị tẹo nữa phải làm cái cáo phó à nhầm cái bố cáo Tìm trẻ lạc. May quá cuối cùng cũng thấy chickenquay khệ nệ len ra cùng với một khay chứa 10 ly kem ở trên. Miam, miam, ngon dễ sợ, xèm quá... Nhìn Chuột nhà mình tướng mạo phương phi thế kia những tưởng nàng chỉ vét 2 vét là hết bay ly kem, nào ngờ chị xơi xong 2 ly, nàng mới ỏn ẻn xơi xong ly thứ nhất, ha ha ha... Mà Khungchuot rất hư nhá, cũng bắt chước tên bạn của chickenquay lừa lừa xơi trộm được của chị 2 thìa bé tí, cứ gọi là liệu hồn đấy, a.c a.c .. ơ nhưng cũng may là mình cũng xơi lại được 1 thìa, khà khà . Vui nhất là lúc tranh giành kem vơi nhau ấy nhỉ, kem của mình thì để chảy nước ra rồi húp như tương, nhưng cứ chọc thìa vào ly của người khác, ha ha
    Hết kem rùi, đông người quá ngại xếp hàng nên đành ngậm ngùi chia tay hàng kem để tiến quân lên "Bánh tiêu". Nhưng cũng không chen được chân vào cái đường Cầu Gỗ ấy nên phải chuyển hướng xuống Nam Đồng Ốc quán . Ơ nhưng buồn ngủ rùi, đi ngủ đây lấy sức mai còn đi hò hét cho đội bóng chứ. Chỉ biết là cuộc gặp gỡ giữa Khungchuotchickenquay đã diễn ra trong hoà bình, không có trợn mắt, không có bóp cổ ... and something like that, hí hí.. Ô mà cậu anh cứ bảo nhìn cô em sao thấy quen quen, té ra ngày xưa 2 anh em cùng trường Trọng điểm ở chỗ Bãi xít. May mà có chị dẫn đi gặp nhau không thì oánh nhau vỡ đầu mới nhận ra anh em ha. Mà có khi cũng do chị đi theo làm bảo kê chứ không Chuột chẳng bóp cổ cậu em iu quý của chị ằng ặc rùi ấy chứ nhở

    ------------------------------
    Lazycat
    Được Lazycat sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 06/09/2003

Chia sẻ trang này