1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc gặp gỡ ngày 27/3 tại Vô Thường - Lư Trà Quán (456 Hoàng Hoa Thám)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có lời mời thế này thì rảnh tớ cũng phải lên gặp mọi người, ê a vài câu, nhỉ! Hì, lâu quá k gặp mọi người. Lần trước uống trà với em Con_cua va bác Loa kèn mà hổng có trăng
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em cũng xin góp mặt vào cái góc con con của Thi ca ạ. Trà thì được, chứ còn thơ thì em xin chỉ ngồi nghe thôi ạ!
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mọi người bớt chút thời gian gặp mặt nhau nhé ...Hẹn các bạn !
  4. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    chắc giờ này mấy bác của Thica vẫn đang ngồi thưởng trăng vịnh thơ. hihi em thì đã về đến nhà rồi
    lần đầu tiên gặp mặt các thành viên trong thica.em thực sự cảm thấy rất ấn tượng.
    các bác tổ chức gặp gỡ nhiều nhiều chút nhé. cho em có cơ hội giao lưu học hỏi nhiều hơn.
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, mọi người đi về kể nhiều nhiều nhé, Ngân viết được có 3 dòng thế ? các bác còn lại thưởng nguyệt về pót bài cặn kẽ chút nhé, cho bàn dân hưởng ké chút rằm, rồi hẵng thăng
    NT
  6. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em lên giường đi ngủ rồi,vẫn phải mò dậy viết cái gì đó cho nó trọn cái ngày hôm nay
    viết vài dòng lấy cảm hứng của buổi tối hôm nay.các bác đừng chê nhé.hihihi em hay tự ái,lại ưa nịnh hii
    ngẫu cảm
    nửa chén này nâng lên rồi đặt xuống
    rượu chào mới chưa uống đã ngất ngây
    uống đầy trên moi "hương thơ"ngọt đắng
    ngấp nguọm vơi đầy câu chữ ngổn ngang
    vơ vét nói cười vào hồn người rộng mở
    say ánh trăng quen lạ ,_lạ quen
    ta cạn vần thơ_khắc k hoải cũng cạn rồi
    ngưòi chan chứa rót hồn ta một nửa
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    ngẫu cảm
    nhỏ nhắn lắm một góc của"vô thường"
    ngồi xuống nhé tôi_ta_bạn hữu
    phù du chia một nửa phù du
    mộng ảo còn chăng khi vơi đi một nửa???
    cạn chén này như đã biết nợ duyên
    ôm khát cháy thi ca đi rong ruổi
    ta say rồi .uống nữa thêm say
    rót hồn thơ say trong hội ngộ
    ......dành tặng chút ngẫu cảm của em đến toàn bộ thành viên của thi ca.
    em thực sự rất vui va hạnh phúc khi bắt gặp góc thi ca nhỏ nhắn này trên suốt dọc dài rong ruổi rêu rao những vần thơ vụng về của mình.
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 28/03/2005
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Off thế nào?Say hết cả rồi à?Tui đang chờ nghe "tường thuật gián tiếp"đây.Có chụp hình chung không?Trưng bày giùm cái.
    P/s:Trăng 18 mà bác Loa Kèn bảo đẹp thì em hết nói(tất nhiên trừ "người mà ai cũng biết là ai đó"ra)

  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    thay mặt cho câu lạc bộ Tháng Năm ! Xin chân thành cảm ơn mọi người ! đặc biệt là bác Loa kèn đen xì ... rượu chưa say , nhưng em say chữ của bác truớc rồi ! P/S:hì!
    lúc muốn xin bác vài dòng thì anh Basten gọi về ... hic, em chưa đến Vô Thuờng bao giờ nhưng quả thực rất ấn tuợng với lần đâu tiên đó . Chỉ 1 chữ thôi : Đẹp .ko đến thì uổng! khác hẳn với quán caffe khác, lúc đó đinh bon chen tý ti nhưng Tháng Năm mà thêm nguời nữa đọc thì hết mất phần của Thi ca và Toán học mất.
    một lần nữa xin chân thành cám ơn anh và mọi nguời hôm đó ạ

Chia sẻ trang này