1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc gặp gỡ ngày 27/3 tại Vô Thường - Lư Trà Quán (456 Hoàng Hoa Thám)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi loa_ken_den_si, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Mail của em: truonghuynhnhutran@gmail.com.
    Đa tạ bác hén. (hồi hộp quá)
    Bác Đăng không "nói đểu" chi đâu. Chính tai em nghe miệng bác (Tuấn Anh) nói qua điện thoại mà. Khóc suốt một ngày hôm đó cơ mà!
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé,em mới bị Đăng(ấy chết xin lỗi),mắng 1 chập vì cái tội vác tên cúng cơm hắn lên mạng.Đấy là oan cho em;nào biết hắn tên gì đâu,tự dưng bà Hằng đầu têu vụ này đó chứ.Em chỉ bắc chước làm theo thôi?
    P/s:Tôi nghiêp bác Loa kèn.Topic thành cái chợ rồi.Vịt đâu mà lắm thế?Bắt về tối làm bữa cháo nhậu với vodka.Chậc-hết ý.

  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế ...thế em nhắc lại xem nào ? Đợt đó nhiều rịu quá quên xừ nó hết rồi . Hjì ! Mà thế em khóc thằng ku Đăng có biết không ? Tụi ngịp nó , hôm đó nó vô ý thế nào ở vườn mai nó lại chõ cái hòm nhời vào mõm bác .
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em chứ lị. Bác Đăng có liên quan gì đâu.
    Hôm ấy anh nói là: Như Trân ơi em đừng làm thơ nữa, thơ em đọc chán lắm, huhu...
    Thôi ạ, em không họp chợ nữa, phiền mấy bác "thi dân" chân chính quá ạ!
  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    A, giờ thì em đã hiểu...!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em chào chị Hằng.
    Quả thực lâu lâu(phải nói là lâu, ko còn từ nào..) em mới thấy chị viết bài, nhưng em nghe từ.. thi ca dạo này không có ai chăm sóc thì em lại phải nói. Em thấy buồn vì anh votrung tự dưng rút mod, mất đi sự chăm sóc nhiều nhất, lại không thấy chị, gừng cay bắt tay vào làm cái gì cả, hay tại ngày xưa làm nhiều quá, giờ chán..? hay... ? Trước khi bàn chuyện offline, em xin nói lại ý kiến của mình về chuyện làm thế nào để "chăm sóc" box thi ca. phần mục lục thi ca, em đã cập nhật thường xuyên, nhưng chưa xong nên chưa đưa lên topic mục lục. Em đã nhắn tin cho chị để cùng bàn về việc tiếp tục topic gương mặt thi ca, nhưng không hề có hồi âm. Chị xem xét vấn đề này giùm em.
    Thật ra thì không động chân động tay thì tự box cũng sẽ phát triển hoặc sống theo vốn dĩ nó đã sống. Bảo là ko có việc gì, nhưng còn phần thảo mục lục để dễ theo dõi, ý tưởng đề ra một topic theo chủ đề tháng, khuyến khích mọi người cùng tham gia theo topic chung.. hay một ý tưởng nào đó khác nữa... sao không thấy có, sao không hoạt động?
    Giờ nói chuyện offline, em muốn cái gì đó cũng phải rõ ràng. Offline thi ca, sẽ tổ chức theo tháng( một lần) , ngày giờ địa điểm hợp lý ... mọi người sẽ cùng nhau đưa ra một quyết định cuối cùng, chị chưa nên đưa tiêu đề topic vội vã như thế có được ko Chúng ta nên tổ chức một cuộc offline theo dạng một chương trình của một club thơ, có lẽ hay hơn. Có người dẫn, có thành viên tham gia, đọc thơ, bình phẩm, nêu ý kiến và giao lưu với những câu hỏi khác thú vị. Chứ như những lần trước offline ( không phải nhậu) nhạt quá mọi người ạ, ngồi nhìn nhau, nói dăm ba câu...
    Hy vọng mọi người góp ý nghiêm túc và ngắn gọn. Hy vọng có việc làm cụ thể.
    Ps (ko sâu răng) anh loa_ken_đen_si: Ai cũng là thành viên thi ca nếu như người đó có tâm hồn yêu thơ. Và thi ca có ở trong tim hay không phụ thuộc vào thành viên đó. Khi yêu mến thi ca, sẽ rất tự hào nói rằng "thi ca bọn em". Anh cũng có thể nói thi ca của mình cơ mà ( tất nhiên là nếu anh thích nói thế ) chẳng nhẽ không? Và điều đó không có tội gì cả Em tưởng anh là người không chấp nhặt cơ đấy.
    Em tụt huyết áp vì sức khoẻ, trà gừng nghe nói tốt, anh có ko nhỉ? Còn vụ người đẹp, hết hạn nộp nhưng lễ trao giải chưa có đúng ko ạ he he
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 06/04/2005
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Rồi ! oki ! Ngắn gọn , nghiêm túc và cụ thể .
    1- Đừng lệ thuộc và bất cứ vào một cái jì cả , (nghe nói box thi
    l[c]a toàn người phóng khoáng ,sống hết mình & rất chân tình ? )
    2- Mọi người có nghĩa vụ ngang nhau .Như thế chơi bời hay làm jì đó nó mới sòng phẳng được .
    3- Chỗ nào mà chẳng được miễn là có lòng . TA tôi nghĩ riêng cái này kể cả có ra bãi cỏ ngồi hay quán cóc vỉa hè có vài chén là vui vẻ rồi , đâu nhất thiết cứ phải hoành tráng một cách giả tạo - Ngán lắm !
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh tuấn anh đã reply.
    về điều 1: Sống hết mình, chân tình. Đấy là nét đáng mên không phải chỉ có người trong box thi ca mà bất cứ ai cũng nên giữ.
    về điều 2: Không lệ thuộc, cũng như sòng phẳng đều dễ sống, dễ nói. offline thi ca sẽ cần có quỹ, quỹ này lưu động trong buổi offline do thành viên đến offline đóng góp he he.
    về điều 3: Thay đổi địa điểm offline là điều thú vị, nhưng để cho ra tấm ra miếng, em nghĩ cần có hẳn một chương trình, có một nơi để hoành tráng là cần thiết. Cẩn thận và chuẩn bị dù sao vẫn chu đáo hơn anh tuấn anh ạ. Không ai nói là giả tạo do không gian và hoàn cảnh cả, chỉ do con người thôi.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 06/04/2005
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nghiêm túc rồi hả?Ừ thì nghiêm túc.
    Hằng ơi,tôi ủng hộ ý kiến của Ma xó đó.Off thì thỉnh thoảng thôi.Cần cái "chất" thôi-không cần số lượng.Hàng tuần đều gặp hóa ra hơi nhiều.(Có người hàng tuần vẫn chưa nghĩ ra 1 câu thơ đó chứ-đoán vậy-đùa tí).Mà gặp nhiều thế thì cũng nhàm.Thôi cứ tháng gặp lần gom chuyện lại nói luôn thể.Cả thơ nữa.
    P/s:bây h mới đùa đây.Lãnh lương theo tháng mà,họp mặt hàng tuần lỡ cuối kì--->lủng hầu bao.Hihi.

  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người và Deny_me, vì mạng lỗi nên hôm nay mình mới post bài được.
    Dù sao thì hôm trước mình cũng đã gọi điện cho Deny_me rồi, bài viết của mình chỉ là mời mọi người với tư cách cá nhân, ai rảnh đến được thì đến ngồi hàn huyên cho vui. Kể cả không có mọi người thì mình cũng sẽ đến đấy ,hoặc là rủ bạn hoặc ít ra cũng có bác Loaken tiếp chuyện. (Mình có cái sai là đã đổi tên topic)
    Lâu rồi tuy rằng mình không online nhưng cũng gặp gỡ bạn bè thi ca ngoài đời thường xuyên. Nay muốn chọn một nơi cố định ngồi cho vui vẻ. Rồi trong các cuộc gặp gỡ thể nào cũng có những ý tưởng hay.
    Dù sao thì mình cũng đã hẹn Deny_me chủ nhật tuần này rồi. Có gì sẽ bàn tính cụ thể hơn. Mọi người ai rảnh thì tới. Mình thích không khí quán. Nhất là trà và giỏ hoa của bác loaken.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 08/04/2005

Chia sẻ trang này