1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc gặp gỡ thú vị của dân ngoại đạo tại Quảng Bình.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hoasosac, 28/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa học văn vốn rất kém thể laọi tường thuật ,điểm lúc mô cũng lẹt tẹt vì cô giáo bảo hắn viết thật và dùng tiếng địa phương nhiều quá nên bây chừ mà tường thuật cái vụ ni chỉ sợ pà kon chạy không kịp nhặt dép.Mà không tường thuật thì phí lắm No_cry
    Câu chuyện bắt đầu :
    Trước khi đến QB hắn còn nhớ lời nhắn để lại địa chỉ của No_cry trên ttvn,mà cũng khiếp thiệt thời buổi internet có khác, hở một tí là "meo" rồi "pê mờ" xoành xoạch đó là chưa kể chỉ cần anô một cái là cái chi cũng okê liền ,hiện đại thiệt .Thôi thì khoan đã, hắn giải quyết xong vụ họ nhà kiến trước đã !
    Lọ mọ ghé vô công ty tư vấn xây dựng may mà đang mất điện nên hắn được tự do hiên ngang tung hoành khắp cái xưởng thiết kế cỏn con để mà ngắm tùm lum tùm la quanh phòng ,thằng "kiến con" bạn thân hắn nháy ra công trường nghiêm thu công trình ,ừa thì đi, đến đây mới biết "chiến tích " của mấy lão kiến già ngày xưa,hèn chi bọn kiến con ni kêu là phải rùi,lão nhảy một phát bay qua cái hầm tự hoại rồi leo thoăn thoắt theo dàn giáo ,loáng cái đã thấy trên nóc nhà rùi ,hắn chợt liên tưởng đến con khỉ trong sở thú được sổng chuồng mà không dám nói,chỉ cười hì hì rồi chuồn chuồn ra phía cầu thang đang đạp dở.Đứng trên ni mới biết quy hoạch địa bàn QB đẹp thiệt. khoái nhất mấy cái đảo giao thông trông thoáng và rộng chỉ tiếc là cây trang trí ít quá nên nhìn có vẽ khô khan .Thằng kiến con kêu hắn lại chỉ chỉ chỏ chỏ ,mấy người đi đường phái dưới tò mò dòm ngược lên,hắn hưởng ứng lôi máy ảnh ra bấm tía lia, trông máu lắm,mà trong máy làm quái chi có phim?!
    Buổi tối trời se lạnh, ngồi sau xe thằng kiến con mà hắn cứ co rúm như bị sốt rét .Không biết con Best lão Kiến điều khiển răng mà mỗi khi phanh một phát là hắn chúi mũi vào lưng làm lão la oai oái ,ngược đời rứa không biết, lẽ ra người kêu phải là hắn! Xe chạy mãi chạy mãi mới đến nơi cần đến,hình như hơi sớm hay răng mà không thấy ai hết,hai đứa chui tạm vào quán cà phê Cung Đình ngồi chờ ,tiếng nhạc xập xình không ra một thể loại chi gọi là Cung Đình cả,bàn ghế củng không nốt, chỉ mỗi mấy cái ***g đèn treo trên trần là có vẽ Cung Đình .Thằng kiến chun mũi một lúc khen trà lipton ở đây thơm thơm,hắn dùng thìa ngoáy một phát lòi lên 1 quả táo thuốc bắc đen sì sì,hai lát cam thảo dài ngoằng ,1 viên ô mai ,và một lát chanh, cộng thêm một lát gừng tươi rói,còn chi nữa thì hắn không biết ,có lẽ từ cha sinh mẹ đẻ đến chừ lần đầu tiên hắn chộ món ni ! đúng là trà Cung Đình thiệt rồi,tiếc là cách bố trí quán trông như một lớp học bổ túc ban đêm !Rứa mà khách đông dể sợ, ngồi một lúc họ nhà kiến anô chí choé ,hai đứa ngậm ngùi nốc vội cốc trà đi tiếp
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! Cuộc hội ngộ cùng họ nhà kiến vui chi lạ,đứa mô đứa nấy mặt mày tí tởn ,câu đầu tiên là " mi có người yêu chưa?" và tiếp theo là tẹn tèn ten hèn chi nhìn mặt hớn hở cảu mấy lão kiến già chưa vợ mà phê .Hắn ngớ người phát hiện ra một điều khủng khiếp mà lâu ni họ nhà kiến nghĩ là hắn "có rùi", oan dể sợ .May mà còn sót lại 1 lão học khoá 94k vẫn quan tâm theo dõi từng bước nghề của hắn cho dù cách xa gần 100 cây số, cảm động thiệt, cám ơn lão nhiều lắm ! Chí choé một lúc cũng gần khuya, họ nhà kiến chia tay và hứa hẹn cùng nhau chia "quả" để đánh !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, anô cho No_cry mà hắn suýt xỉu giữa sàn nhà vì giọng ngọt ngào của em.Ngày trước nghe giọng của Rosebaby hắn đã bị đứng tim một lần rùi !Sống giữa đất Hà thành hơn 6 năm mà hắn vẫn không bắt chước được, may ra chửi bằng giọng bắc có lẽ hắn chửi hay hơn người Bắc, bởi vì ngày nào bài ca muôn thuở về giá điện giá nước của bà chủ nhà cũng được nhai lui nhai lại như cơm bữa, may ra có dịp được mời đi tẩy não hắn mới xáo sạch được ! Chết ,mãi khen giọng mà quên mất em No_cry
    Hắn hùng hồn sẽ đi bộ đến nhà No_cry ,hình như lúc đó là hơn 12 giờ,mà No_cry hẹn là 2h30 phút sẽ đến đón hắn ,có lẽ em đang chăm cho giấc ngủ của mình hì hì
    Hắn chuẩn bị đầy đủ hành trang quyết định đi bộ mặc dù hắn không ngờ đường về nhà No_cry xa đến rứa .Hắn đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy đường DVA ở mô cả ,mệt quá hắn lạc ra trục đường chính ,vừa đi vừa nhìn người qua lại thấy vui vui,mà cũng lạ vì họ nhìn hắn cười cười ,chịu khó để ý một chút mới biết mỗi mình hắn đi bộ! Hình như ở đây không có thói quen đi bộ giữa trưa hay răng mà họ nhìn hắn giống như người từ trên trời rơi xuống rứa !Mặc kệ, hắn cứ đi và đi mãi ,đến đoạn ngã tư mệt quá hắn tiến lại gần một ông xe ôm ,nhìn mặt ông ta hớn hở như bắt được vàng...
    (còn nữa )
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ, hắn cứ đi và đi mãi ,đến đoạn ngã tư mệt quá hắn tiến lại gần một ông xe ôm ,nhìn mặt ông ta hớn hở như bắt được vàng mà hắn mừng thầm dù răng vẫn có người còn tội nghiệp hơn mình .Hắn hỏi rạp chiếu phim 15/10 ở mô, ông ta trố mắt rồi cười nghĩ hắn vui tính nên trả lời ở đây chỉ có rạp 15/7 làm chi có 15/10?! hắn vẫn khăng khăng là 15/10 .Đã rứa hắn nghĩ xấu ông ni già rồi mà còn chọc hắn !
    Ui chao, nếu mà No_cry nhìn bản mặt hắn lúc đó chắc là cười dữ hơn lúc hắn kể cho No_cry nữa đó ha ha ha.Bây chừ hắn mới biết 15/7 là ngày giải phóng Quảng Bình.Thật hết biết,tự nhiên trong đầu hắn không hiểu răng lại gieo vào con số quái quỷ đó để cho họ cười rứa không biết?!
    Rồi hắn đi tiếp,qua rạp 15/7 là đường Lê trực, cái bảng internet to đùng choán ngay đầu ngõ làm mắt hắn sáng quắc ,dường như cơn nghiện dâng trào hắn chịu không nổi liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm ,vội chui vào giải quyết cho đỡ thèm .Hình như ở đây chưa có ADSL hay răng mà mạng chậm dể sợ ,hất ngược cái webcame sang một cô bé xinh xinh ngồi cạnh ,hắn hí hửng click vào ttvn ,chờ mãi nghe mãi bài Cause it''s isn''t true (UB40) mà vẫn không thấy mô hết,may quá tự nhiên Butsat xuất hiện rứa là Chát luôn,mãi đến khi sắp đi tiếp ttvn mới hiệ,chán dể sợ.Hắn hỏi chị chủ quán đường đến đường DVA ,hắn suýt ngất khi nghe chị chủ quán nói như ri : " Em ra bắt xe ôm đi từ đây đến đó là 3 cây số chỉ mất 3000đ thôi,còn đi bộ thì em cứ đi dọc bờ sông hơi lâu đó,mà cũng không biết khi mô mới đến !" Suy đi tính lại hắn tiếc 3000đ xe ôm nếu như ngồi xe ôm mà đuợc ôm thì hắn cũng đi ! Như ri thì lỗ quá,lỗ nặng nữa là đằng khác ,rứa là hắn quyết định đi bộ tiếp
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thú thật lâu lắm rồi hắn mới có dịp luyện cặp giò daì ngoằng tong teo ,trộm nghĩ tối ni về chắc là ngủ ngon đây .Đi một lúc hắn cũng tìm được đưòng DVA ,nhìn chung hệ thống giao thông ở đây được bố trí theo dạng bàn cờ nên tìm không đến nổi khó ,may mà nhà No_cry ở ngay mặt tiền chứ nằm theo kiểu ma trận trong ngõ như ở Hà nội có lẽ hắn xỉu luôn !
    Đây rùi,hắn mừng rỡ reo thầm ,chợt chột dạ vì hắn chưa biết mặt mũi No_cry ra răng cả,mà đã có lần trong khi Chat em nghĩ hắn là con trai không biết răng nữa,hắn chần chừ ngoài cổng một lúc ,có dịp quan sát kỷ con đường ni phát hiện ra một điều thật thú vị ! Ở đây người ta dùng dừa làm cây bóng mát chứ không dùng bằng lăng hay phượng, điệp ,hoa sữa...như một số con đường khác.Cứ gần 3 m đến 5m là trồng 1 cây ,có vẽ hơi dày nếu tính đến quảng thời gian sau này ,tất cả được trồng thẳng tắp ,mát rượi ,không khí thật trong lành ,hắn hít một hơi rồi tiến thẳng vào gõ cửa. Cửa kính đen ngòm nhìn vào chỉ thấy mỗi bản mặt nhăn nhúm của hắn ,luôn tiện hắn dùng 5 ngón tay buó tre cào cào mái tóc rối đi suốt từ trưa .Có lẽ từ trong nhà em No_cry nhìn ra rất rõ bộ dạng cảu hắn .
    Gõ mãi gõ mãi ,ngón tay của hắn ửng đỏ không thấm tháp chi so với cửa kính dày cộp,hắn đành e hèm cất giọng như chim hót ! Xoạch ,cánh cửa hé mở ,một gương mặt nhí nhảnh lạ hoắc thò ra nhe hằm răng trắng ởn cười tươi rói,hắn cũng nhe răng vàng khè đáp lại
    Thấy em No_cry nhấp nhổm kéo bình nước, hắn vội can giả vờ không khát ,nhưng ui chao, em cười kêu là bình hết nước rồi hay răng í .Người hắn nóng phừng phừng không ngần ngại cởi phăng chiếc áo trước mặt em No_cry
    í quên, cởi áo khoác, mà trước khi cởi hắn lịch sự xin phép rồi thì phải Thôi để em No_cry kể tiếp hí
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đúng y chang cái giọng của chị ngoài đời, hôm ni vào trang thông tin cá nhân của chị mới tìm được đó.Em về loa cho cả box Quảng Trị đây he he he.
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con láu cá của chị chỉ được tài bốc phét là giỏi ra ngoài để chị làm việc nào
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    King...ít ăn hỉ...??
    Còn nhớ hôm nào HSS bảo rằng: "Giảm chi tiêu tối thiểu để cải thiện thêm đồng vốn + Đẩy mạnh cơ chế làm việc với mục đích duy nhất là tăng thu nhập theo..cấp số = Chống lầy " mà
    Thôi rồi..."thua thiệt " rồi
    Mới iu lần đầu sao em về em nhớ????

Chia sẻ trang này