1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc gặp mặt tại Hải Phòng 7/4

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Poh, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp mặt tại Hải Phòng 7/4

    Theo đúng hẹn đúng 7h tôi có mặt ở Ngọc Khánh. Nhìn sang bên đường có một lão đứng nhìn. Đoán là người của mình nhưng không dám gọi. (Mãi sau mới bít đấy là bác Quangbk). Một lát sau có chú cafe dang24 đến. (May quá). Cứ tưởng cả hội cho leo cây thì có bác Khukhu đến. Mừng quá. Đợi một chút sau thì có bác softboy vàbác ghost2k1 tới. Xông xênh cho hội đến tận 8h mà không thấy ai. Chứng tỏ cao su Việt Nam rất bền bỉ. ( Tuy hôm trước đã đe doạ nhưng mà chả ai để ý hay sao ấy. Bi giờ thì đúng là những người càng to mồm thì càng mất hút con mẹ hàng lươn. Chú TADũng và Phạm Đức Bình là tiêu biểu).Không thể chờ được. Cả hội quyết định qua đón Thuỳ Linh. Mặc dù nhân sự chỉ có 7 người nhưng cả hội vẫn quyết định Hải( Phòng) tiến. Đến Hải Phòng đúng 11h trưa. Ngồi mãi chưa thấy hội từ Nam Định đâu cả. May sao ra hàng chat thì gặp chú NĐ net lảng vảng trên mạng ( Vì không tìm được chỗ hẹn). Cả hội sau khi giới thiệu thành phần, lúc này thì đói không thể chịu được nữa. Đi ăn cơm bụi. Sau đó thì đi Đồ Sơn. Cả hội chụp chung mấy kiểu ảnh nói chung là rất đẹp giai và xinh gái. (Tuy Poh đã hẹn với Bóng Đêm là hiệp đồng tác chiến để oánh NĐ net. Nhưng nhìn bộ xương xẩu của chú không nỡ). Đúng 4h cả hội quyết định chia tay thành phố Hoa Phượng Đỏ và hẹn một ngày không xa sẽ trở lại.


    Poh, It is a beautiful life
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là lời kể của bác soft boy
    Tối thứ 7 gần sáng tớ mới đi ngủ, khoảng 7 giờ sáng đang ngủ ngon thì lão Khụ khụ khua dậy, vớ tạm lấy cái bánh mì cắn mấy miếng rồi đi ngay. Tới chỗ hẹn chỉ thấy có lão Khụ khụ, chú Quangbk, Poh và Cafedang, lúc đầu mình cũng thấy chán cho cái hội này, đã hẹn hò và hứa chắc như đinh đóng cột thế mà. Đợi một lúc sau thì chú Ghost tới, lão Khụ khụ gọi thêm cho mấy người nữa nhưng chỉ có Linh đi được nên cả bọn chờ thêm chút nữa rồi tới đón Linh. Trên đường đi tớ gặp một chú Nam định nữa rủ chú ý đi luôn, chú ý bảo đợi chú ý vào gọi người yêu, cả bọn lại mất công chờ dài cổ, một lúc sau người yêu chú ý ra bảo là chú ý không đi đựơc, thế mới chán, đâu phải có người yêu đã là sung sướng.
    Cuối cùng thì 9 giờ kém mấy ấy, cả bọn bắt đầu đi, có 4 xe, 7 người. Chú Cafedang chở Poh, chú Quangbk chở Linh chạy như ma đuổi làm tớ và bác Khụ khụ theo sau gần chết.
    Các bạn ạ công nhận mà nói lão Khụ khụ sống lâu rồi nên rất khôn, buổi sáng mình thấy trời nắng mà lão mang theo áo rét mình bảo lão hâm, ra đến đường 5 thì mình mới biết. Tại chú Cafedang va chu Quangbk chạy tít quá nên mình và lão Khụ khụ phải đuổi theo, toàn chạy 80 - 90 km/h làm mình rét run cầm cập.
    Cuối cùng rồi cũng tới HP, đang hỏi thăm hỏi dò địa điểm thì gặp bác Hơn và bác Hồng, hai bác ấy đứng đón mà mọi người không nhìn thấy. Tới quán Trà Cúc của bác Hơn thì đã có bác Truyền và mấy bác nữa đợi sẵn, vui quá. Tớ tranh thủ rửa mặt mũi một tí, sau đoạn đường từ HN tới HP mặt ai cũng được bôi một lớp mỹ phẩm .... đen, cái áo trắng của tớ đổi thành màu cháo lòng .
    Đợi mãi sốt ruột cô Poh và Linh vào mạng xem thế nào hoá ra chú Nam dinhnet đang ở trên đó, các đồng chí ở Nam định mới ra tới nơi nhưng không nhớ địa điểm. Cả hội tập hợp, họp hành một lúc rồi đi ăn cơm.
    Còn tiếp là lời kể của Poh
    Đi vội không ai mang theo máy ảnh. Chứ nếu không thì có ối cảnh hay ho. Đến Đồ Sơn cả hội chia thành 2 đá bóng. Nhưng mà không phải đá bóng bình thường mà hình như nếu đội nào thua thì phải cởi đồ dần dần. Rùi sau đó phải xuống tắm biển. Cuối cùng nhìn trên bãi biển có 1 đội cởi trần đá với đội đầy đủ quần áo. Hê hê. Chú NĐNet thì cứ kêu lần đầu tiên khoe bộ đàn cho mọi người thấy. Trên đường về may mà có áo của bác Khukhu chứ không thì Poh dễ bị đông lạnh. Nói chung hum nay Poh rất may mắn. Hê hê

    Poh, It is a beautiful life
  3. quangbk

    quangbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ê tôi xin đính chính cái chuyện đá bóng nhé. Cháu Poh ko hiểu gì về bóng đá nên mới nói thế mong các bác thông cảm. Làm gì có chuyện đội nào thua thì phải cởi quần áo hả ???, nếu thế thì có mà có hai đội người tiền sử đá bóng với nhau à. Hôm đó do chúng tôi xuống tắm biển luc lên thấy moi người đang đá bóng nên nhập cuộc luôn ko kip mặc lai quần áo nữa đó chứ ( he he) tỉ số hôm đó là 1-1 rất hữu nghị phải ko các bác, có điều là hôm đó em bị bác Khu khu chơi cho một phát tương gãy mất hàm răng rồi, sợ quá
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ủa. Cháu đứng đó chả nhẽ cháu không bít sao. Cháu đang nói cái lúc trước khi bác đá kia. Khéo bao giờ hội mình phải tổ chức giải bóng đá giao hữu ấy chứ nhỉ.

    Poh, It is a beautiful life

Chia sẻ trang này