1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc gặp thật của những người ảo ( viết về vụ ọp 22/11)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vitdoi, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp thật của những người ảo ( viết về vụ ọp 22/11)

    ..... Bước vào quán, tôi đã thấy 1 bàn trai gái lẫn lộn, nói cười rôm rả....
    ....Cao Son đang tường thuật vụ đi Tây bắc tuần trước với những động tác sinh động kèm theo làm cho những kẻ không đi thèm thuồng, tiếc rẻ, những kẻ đi cùng thì chìm đắm trong kỷ niệm.

    Tôi ngồi xuống cạnh Cao Son và bắt đầu hoà nhập vào câu chuyện li kì đó. Trưóc mặt tôi là BUTIBOY và Fatasy. Butiboy thì tôi quen từ trươc nên không nói đến, còn cái cô FANTASY kia thì nói liến thoắng, chẳng hiểu cô ta thở vào lúc nào nữa.... câu chuyện của cô ta cũng là chuyện về chuyễn đi Tây Bắc, bên cạnh Cao son phía bên kia là TOET cô ta cũng nói về chuyến đi Tây Bắc nốt. Tóm lại là quanh tôi toàn là những mẩu chuyện nhỏ của cái chuyến đi li kì đó... mỗi tội tôi phải tự ghép vào để nó có trình tự, cứ loạn cả lên, nào là đám cưới người Mèo, rồi đến con gái Thái tắm, rồi lại bóp vú người bản xứ gì đó nữa mới ghê chứ... toàn tình tiết hấp dẫn mới điên chứ.

    ( còn tiếp)

    big gun
  2. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    sau cái vụ offline em vinh dự được bầu làm chủ *** shop hihi...hahha
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hơ hờ ! hình như đây là lần đầu tiên Bác littlekid đi nhậu nhẹt cùng box sau một thời gian dài vắng bóng ...??chẳng hay thời gian qua bác phiêu dạt nơi nào ????
           sun + moon = ???
    welcome to Kinh Bac club http://ttvnol.com/bacgiang_bacninh.ttvn
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    ... Ngồi cạnh tôi phía bên phải là 1 thanh niên trẻ, chàng mang theo 1 cái túi nhỏ, sau vài câu xã giao tầm thường, chàng thanh niên liền luồn tay vào túi lôi ra 1 hộp chất lỏng đặt lên bàn, mồm thì liến thoắng nói về " sự động dục" , " mùa giao phối"... rồi kết luận là: "loài người khác loài vật ở chỗ là họ tắm rửa hàng ngày nên cái mùi ******** bị mất đi, vì vậy, các anh các chị nên dùng loại này".... nói đến đây chàng thanh niên kia dơ cao cái hộp chất lỏng cho tất cả nhìn, rồi tiếp tục: " Đây là thuốc ********, có sức công phá mạnh, giá 99$ .. ai cần liên hệ với em".
    Chàng thanh niên đó là litle Kid.
    ( còn tiếp)
    big gun
  5. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Vitdoi tả thật là sinh động. Nhưng em nghĩ littlekid mà mang sản phẩm này đến đây quảng cáo thì chỉ có đói. Trong BOX em cũng thấy ai cũng hừng hực sinh lực, Chỉ cần nghe nói đến màn " Chú tiểu vồ xôi" của bác Cao Sơn là đều nuốt nước bọt ừng ực rồi thì cần gì phải mua thêm sản phẩm " Lubricant" nữa chú.
    Em thấy các bác hôm qua đối xử bất công với Kenzo quá, nhất là bác Butiboy dù sao Kenzo cũng là " chim mồi" của Box thế mà khi gặp mấy " tiểu thư" như Smalllight hay như cái cô Jolene hay Josure gì đó thế là các bác quên ngay Kenzo làm cô ta buồn chỉ " cắm đầu" vào ăn thôi, cũng may là có bác Saint 4` đến ngồi gần Kenzo. Các bác giúp kinh nghiệm nhé.
    Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    .... Lúc đó, phía xa trong góc bàn là NORE, HOC NGHE và 1 số thành viên khác đang cắm cúi ăn uống.... Nore ăn chậm chạp, không cười, cũng không nói, chắc nàng đang phân tích thức ăn, đúng là bệnh nghề nghiệp ( Nore = MOD box ẩm thực). Hoc nghề chắc quá áy náy vì không thực hiện được lời hứa là lùa gái trường múa ra ánh sáng, nên cũng ổn định 1 góc, âm thầm ăn, uống.
    Cuộc nhậu vẫn tiếp tục, mọi người vẫn đến rải rác, mỗi người mới xuất hiện đều được cả đám vỗ tay đón chào, rồi đâu lại vào đó.... cái nhóm Tây Bắc vẫn ôn đi ôn lại mấy cái kỉ niệm. 1 số khác im lặng quan sát và ăn uống.
    Ken Zo xuất hiện! cô ta xinh hơn tôi nghĩ nhưng không nhí nhảnh như tôi tưởng, chắc vì cô ta đói quá nên ăn liên tục, thỉnh thoảng lại nhíu mày, chẳng hiểu vì lí do gì, cô ta ăn hết miếng này đến miếng khác, hết bát này đến bát khác, hết đĩa này đén đĩa khác... ( hehe, bốc phét tí cho hoành tráng nhé MOD, đừng khoá nick của tôi đấy)
    Trước mặt tôi lúc đó là ông bạn BUTI BOY... trời ơi, nhắc đến chuyện này tôi phát điên lên vì đố kỵ mất. Bu ti boy ngồi giữa, bên phải hắn là KENZO, bên trái là Small Light.... hắn ngồi ba hoa, không để ý gì xung quanh, 2 cô gái bên cạnh hắn cười khúc khích... tủi than ghê, trong khi đó mình phải ngồi kẹp giữa 2 gã đàn ông, chẳng thú vị tí nào.
    big gun
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc là không được diện kiến và đụng chạm mấy em trường múa của Hocnghe.
    Được littlekid sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 24/11/2003
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Mình đén muộn quá, lúc đó còn có khoảng 10 người. Nghe nói có tới 24 mạng, kinh là là.... Uống được 1 lúc thấy phê quá, rồi lại bị nhà alô về nên quyết định về làm con ngoan trò giỏi.
    Thôi hẹn lần sau sẽ cố gắng đi từ đầu vậy....... Tiếc quá tiếc quá
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Không nói chuyện riêng trong giờ! Yêu cầu chú phát biểu cảm tưởng về tôi qua thôi!
    big gun
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đây đâu phải là kích thích gì đâu, mà chỉ là chất ''hỗ trợ'' mà.
    Mọi người post bài đi nào, để xem anh hùng giang hồ Box Du Lịch vui thú nâng chén ra sao.. Tiếc quá vì đến muộn mà lỡ cơ hội ngắm nghía mấy iẻm mới gì gì đó.....
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này