1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc gặp thật của những người ảo ( viết về vụ ọp 22/11)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vitdoi, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Vitdoi tả về em ghê quá, làm mọi người nghĩ em chỉ đến để ăn, em ăn đúng một bát xôi để hãm thôi. Thật ra em muốn chuyển qua chỗ mấy bác quá để nói chuyện cả các tiểu thư và uống cả mấy bác nhưng không được. Thật là tiếc!
    Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có được à ơi tiểu thư nào đâu, cái thằng chủ của hàng *** shop ngồi chắn miẹ nó mất rồi, cứ mỗi lần quay sang phía đó là bị nghe 1 bài dài về ********. Còn trưóc mặt thì có 3 em thật. em FATASY, thì nói liên tục rồi nhé, em "Em không phò" thì cũng tham gia câu chuyện với những người khác.. còn cái cô KEN ZO thì mặt cứ lì lì như cảnh sát trưởng ấy, kinh bỏ miẹ.
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cuộc nhậu kéo dài chừng 3 tiếng thì 1 thanh niên to, khoẻ, cường tráng, trắng trẻo, bước vào.... trên đỉnh đầu hắn là 1 khoảng trắng không có tóc, nhưng bù lại dưới cắm hắn là 1 chỏm râu, chắc tay này nhổ tóc cắm vào cằm rồi, sành điệu thật đúng là SAINT- triệu phú!
    Saint bước vào làm cho những cao thủ như Cao Son, Bu ti boy phải chìm đắm và nhường lời, cuộc vui lại tiếp tục theo chiều hướng mới... Saint lên làm chủ toạ.
    Ngồi được 1 lúc, tôi, Cao son, Buti boy, Smallight... ra về.
    Theo nhà lãnh đạo ATC tường thuật lại thì:
    "
    Cảm ơn các bạn. 3h10 ATC mới về đến nhà . Chủ quán nhắc khéo đã 3h rồi nhóm còn lại mới chịu giải tán. Không biết Jess đưa Toet về đến đâu rồi nhỉ.
    Chúc mọi người ngày chủ nhật vui. Uống nhiều quá có lẽ hơi quá chén rồi. Nhóm còn lại làm thêm 4 chai cơ mà....
    ATC
    "
    còn Kenzo là:
    "Bạn Kenzo tường thuật là hôm nay bạn bị đói quá nên bạn đến và ăn suốt, chẳng chuyện trò với ai. Hơn nữa người hay take care cho bạn trong những vụ thế này hôm nay đã tìm được "ngọn lửa hồng nhỏ bé" rồi nên bỏ rơi bạn. Bạn đau khổ quá, ăn xong đi về luôn
    "
    big gun
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sau sự cố hỏng mạng, box du lịch cùng chung số phận với hàng loạt box khác bị chìm dần vào quên lãng. Thi thoảng thông mạng, như để cầm hơi, một vài người chộp vội thời cơ đì đọp dăm ba chữ lẻ như vứt vội vài viên sỏi ra biển khơi lặng sóng.

    Rồi bỗng chốc box ta nhốn nháo khi bác Cao dắt Madam Toét cùng vài thuộc hạ ào ạt từ trên núi xuống xuôi mang theo những tấm ảnh đẹp như mơ. Đó là kết quả của 6 đêm vật lộn với đồng bào thiểu số khắp Đông-Tây Bắc nước nhà.

    Không khí bắt đầu sục sôi, cơn khát nhau bốc ngùn ngụt, chân tay ngọ nguậy, ngứa ngáy, máu giang hồ lại tuôn, Toét Madam khẩu khí phun ngay lên mạng 2 chữ ọp ?" lai. Liến láu trong 2 ngày, 6 trang bình luận chảy tràn ra khóe mép. Anh em kéo về góp chữ đông như chợ lao động. Mấy cô em gái mới nhú đời cũng chúm chím ghi danh làm cánh đàn ông ra sức kỳ cọ chuẩn bị đón chào.

    Đúng 6h30, bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt không thể thiếu được trong bao lần tuôn rượu, chảy bia: ủng oẳng trong nhà, ngoài ngõ có vợ chồng Fantasy2-Tuấn súng, khật khừ với chiếc tẩu trễ dài bên mép như chủ đồn điền cao su là bác Cao, Madam Toét dúm mình, núp mặt trong làn tóc xù tôm, vặn ốc, Hocnghe nhanh nhẹn, hoạt bát đúng chất guide, Madam Nore (Mod box Ẩm thực) gật gù, nhâm nhi thưởng thức đôi dòng suy nghĩ.

    Xôi nếp, gà nướng, bê om, dê xào, lợn rừng quay cả con hơn tạ .... Mùi thơm như đượm vào từng làn da, thớ bắp. Rượu Tây bầy la liệt kín mít 5-6 dãy bàn. Mới lướt nhìn đã thấy chuếng choáng men say. Bữa tiệc thật ấm cúng và giản dị!!!

    Màn trình diễn đầu tiên là Madam Toét khoe ngay hơn 100 tấm ảnh đắt giá chụp được trong những ngày ở lang, ngủ bụi trên miền sơn cước. Mọi người vừa nhậu vừa truyền nhau những tấm ảnh còn vướng bụi đường. Hình hài một miền đất nước được hiện lên rất tươi đẹp qua phần thuyết minh sinh động tràn đầy ngẫu hứng của bác Cao. Cả hội nghe tai nở thao láo, đặc biệt là Em04. Mỗi một ngôn từ bác Cao xuất ra, cô như muốn vít xuống, ngoạm chặt rồi ừng ực nuốt trôi. Nhìn cô, tôi cũng thấy khả năng thuyết khách của bác Cao là rất tanh.

    Rượu lại tràn, bia lại rót. Những tiếng cụng ly chan chát chứa chan. Các thành viên khác lại líu lo đến

    Jinxia má đỏ hây hây vì lạnh dắt theo cô bạn gái Joshua xinh xắn. Phải nói rằng từ ngày làm chiêu đãi viên cho China Airline, Jinxia béo tốt hẳn ra. Cô nói: ?oÂu cũng nhờ đồ thừa trên máy bay đấy anh ạ. Em lại hợp với món ăn Trung Hoa? Tôi cười: ?oMón Tây, món Tàu gì tôi không biết, nhưng trong khoé mắt cô có ánh lên chút tình gom nhặt được sau mấy lần ọp-lai. Có tý dương dịch tưới lên, hoa nào mà chẳng trổ bông?? Bác Sầu ngồi cạnh, thẹn thùng khép vội hai chân.

    Vitdoi được vợ cho một hôm xuất chuồng rong chơi, xà ngay xuống ngồi đối diện Kenzo. Đã nghe danh tiếng mỹ nhân của box từ lâu, nhưng nay mới được diện kiến. Để đáp lòng kẻ hâm mộ, Kenzo hé răng, nheo chút đuôi mắt, thả một mớ tình, Vitdoi tê dại, chới với suýt quên cả lối về với vợ yêu. Ánh mắt Vitdoi rớt dài trên khắp khuôn mặt Kenzo. Nếu như Vitdoi được cái diễm phúc ngồi cạnh Kenzo như tôi thì có lẽ anh chàng này sẽ đứ đừ như bị đánh bả, không say vì rượu mà say vì cái mùi Kenzo thoang thoảng ứa ra. (Bản thân tôi, cũng phải dằn lòng mãi, tôi mới nhận thức được rằng Kenzo là em tôi!!! Hehe!!!!)

    Tiệc đang vào nhịp thì cả nhóm lặng đi rồi ồ lên. ATC ?"admin của TTVN-người của trung ương cử xuống vui vầy với các thần dân. Trông tướng tá bác ATC đúng là sếp thật! Tai to, mặt lớn. Có nói là nghiện cũng chẳng ai tin?! Lại thêm một ly nâng chúc cho công sức của các Admin, các Mod vào sự phát triển của TTVN.

    Đang bốc bả mấy miếng dê non, bỗng một bàn tay mềm mại đặt vào vai tôi. Dụi mép ngẩng lên, một khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với chất giọng miền Nam nhẹ như lông chim khe khẽ phả vào tai tôi: ?oEm là Small Light. Cho em tham gia với!?. Miếng thịt dê ăn vội đã kịp lan tỏa ra khắp người. Kể từ đó, mắt mũi tôi hút tịt vào ?oánh sáng yếu ớt? nhưng tràn đầy sức xuân này.

    Refresh, Đức, Tonkin, Cuoihaymeu trẻ trung, khỏe khoắn ào ào như bốn luồng gió mới. Bữa tiệc lại thêm phần đong đưa.

    Biết được box du lịch gồm toàn những người ăn và chơi, để tiếp thị, LittleKid đã mang cả một ba-lô đầy đủ các sản phẩm rất sinh lý trị liệu, nào thuốc tăng âm, thượng dương, nào dầu bôi trơn súng ống, nào nước hoa kích động bạo dục.... Toàn là đồ hiệu cả. Lọ nào cũng nuồn nuỗn chặt cả bàn tay. Nhưng khổ nỗi, ai cũng thích, ai cũng ham đấy nhưng lại e ngại vì sợ lộ mình quá. Giá như LittleKid khe khẽ một chút rồi quẳng nhẹ mấy cái cardvisit vào tay từng người thì đảm bảo hàng bán hết veo.

    Đến gần cuối buổi, Saint Fò, một vị khách quý của box du lịch uềnh oàng lao đến. Anh để một chỏm râu đen kịt nham nhở dưới cằm trông như George Michael. Tôi lặng lẽ "tắt điện, sài pin", lui về sau cánh gà, nhỏ to với diễn viên quần chúng. Phần trình diễn bán hàng của Saint Fò vì thế mà được hút khách hơn.

    Tóm tắt vậy thôi, đêm qua có ngủ được đâu. Cứ nhắm mắt là lại thấy tiếng cười, tiếng ly và một ánh sáng le lói chói lòa.

    LIVE FAST, DIE YOUNG!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tởm chưa? Tả về mình như một kẻ chết đói hạng bét. Thế này lần sau ăn uống ai dám rủ con nữa hả bố???
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Tởm chưa? Tả về mình như một kẻ chết đói hạng bét. Thế này lần sau ăn uống ai dám rủ con nữa hả bố???
    [/quote]
    Bố sẽ rủ, con cứ yên tâm!
    big gun
  7. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Buồn wa'', mình không đi được, nghe co vẻ thú vị phết, nhưng hình như ***y quá, không hợp với lũ trẻ con chúng mình ..........
    Bao giờ thì offline tiếp nhỉ,

    Nhu con mua di mai
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    La.... la.... la.. Trỏằi có mỏt. Tư nỏằa thơ bỏằ
    Nhặng mà không lỏẵ Mod lỏĂi treo nick cỏằĐa mơnh vơ sỏằ thỏưt thà?, Không lỏẵ Mod lỏĂi xinh 'ỏạp cỏằĐa chúng ta thiỏu lòng vỏằi này 'ỏÊo 'iên nhặ thỏ.
    Nào cĂc bỏĂn, nhỏằng ngặỏằi 'Ê tỏằông chỏằâng kiỏn Mod KENZO trong buỏằ.i ỏằp vỏằôa rỏằ"i, hÊy nói lên tiỏng nói tỏằô trĂi tim nào....
    Big gun
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 24/11/2003
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cho đến cuối đời cậu cũng không bao giờ hiểu được cái điều cao siêu đó đâu.
    Ma hôm đấy, tơ về đau hết cả mông, nỗi khổ này chắc chỉ có CAO SON là có thể thông cảm đưọc với tớ... những kẻ mông to như cậu chắc cũng bất lực!
    big gun
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cậu Littelid đừng làm quá thế. Cái gì đùa cũng vừa phải thôi. Còn nếu cậu định bán hàng thật ở đây thì xin mời cậu gửi PM cho ai cậu cho là khách hàng tiềm năng.
    Box DL hàng ngày có biết bao người vào đọc. Toàn thấy cậu Littlekid chào hàng thì còn ra cái gì nữa. Cậu sang giáo dục giới tính phù hợp hơn.
    Đề nghị mấy Mod quan tâm hơn đến trường hợp này.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này