1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc hành trình tìm hiểu thiên văn học

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi duatrehayngugat, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chào Duatrehayngugat , bài post "So sánh giửa trái đất và sao hoả của bạn rất hay và dễ đọc hơn những bài trước nhiều . Mình thích nhất là các hình minh họa đấy .
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    SAO TRÊN TRỜI???!!!!!
    Chúng chẳng phải sao mà chỉ là những mảnh thiên thạch cháy sáng khi rơi vào tầng khí quyển của chúng ta. Nhưng nếu mẩu thiên thạch ấy đã lọt vào được khí quyển thì hãy coi chừng !
    Theo những niềm tin dị đoan, khi bạn ước nguyện một điều gì vào đúng lúc sao xẹt thì lời ước ấy sẽ thành sự thật. Nhưng mấy ai biết cái vệt sáng đáng ao ước ấy chẳng phải là một vì sao - chúng chỉ là những mẩu đá nhỏ rơi ra từ một sao chổi mà người ta vẫn gọi là thiên thạch.(Hu hu thế mà hồi bé tớ cứ mong được nhìn thấy sao xẹt một lần để ước đấy ???)
    Sao chổi thật ra cũng chẳng phải một ngôi sao. Chúng là những khối vật chất khổng lồ tích tụ lại và bay qua không gian với vận tốc kinh khủng. Khi một sao chổi nổ tung trên bầu trời, nó bắn ra hàng tỷ mảnh vụn. Những mảnh vụn hay mẩu thiên thạch tạo thành những đám mây di chuyển đều đặn theo quĩ đạo xung quanh Thái dương hệ.(về sao chổi diễn đàn ta cũng nói rồi tơ không nói nữa nhé )
    Đa phần các sao băng không lớn hơn một cái đầu đinh ghim nhng cũng có những mảnh rất lớn nặng tới hàng tấn. Những mẩu đất đá này tách khỏi đám mây thiên thạch và du hành một mình. Khi một trong những sao băng rơi vào bầu khí quyền Trái Đất ma sát giữa không khí và bề mặt khối đá làm phát sinh nhiệt lượng và phát sáng dữ dội. Đó là lý do khiến những thiên thạch này phát sáng khi chúng rơi, trông như những ngôi sao.
    Chuyện gì đến với chúng nhỉ ? Gần như tất cả những mẩu đá này cho dù lớn đến đâu cũng đều cháy rụi khi bay vào bầu khí quyển. Nhưng đôi khi cũng có mảnh thiên thạch lớn đến nỗi chúng không hoàn toàn bị tiêu hủy. Những gì còn sót lại rơi xuống theo lực hút của Trái đất.
    Một khi sao băng rơi xuống mặt đất, chúng trở thành một thiên thạch. Có rất ít thieen thạch để ta quan sát. Hầu hết chúng ẩn sâu dưới lớp đất, chỉ để lại những cái hố khổng lồ và sâu hoắm cho ta biết chúng ở đâu mà thôi.
    Hố sâu nhất được biết tới nay nằm ở Wilkes Land, thuộc Nam Cực, rộng 150 dặm, sâu nửa dặm. Các nhà khoa học ước đoán thiên thạch tạo nên hố này nặng 14 tỉ tấn và đang di chuyển với tốc độ 44.000 dặm một giờ khi chạm vào bề mặt Trái Đất chúng ta. Thiên thạch lớn nhất hiện được trưng bày ở Bảo tàng Hayden Planetarium ở thành phố New York chỉ nặng 34 tấn. Nó được phát hiện năm 1897 ở gần bờ biển phía Tây đảo Greenland.
    Nếu bạn sợ sẽ bị mảnh thiên thạch rơi vào đầu thì đừng vội lo! Mỗi năm chỉ có khoảng 150 vụ thiên thạch đụng vào bề mặt Trái Đất và việc bạn bị những mẩu này đụng phải là vô cùng hiếm hoi.
    To orion_constellation: Tớ cũng chỉ đọc nhiều, sưu tầm và tổng hợp lại thôi mà. Rất cám ơn lời động viên (làm cho tớ có khí thế hẳn khi post bài )
    THẾ GIỚI KHÔNG BAO GIỜ HẾT BÍ ẨN ĐỂ TÌM HIỂU
    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 08/07/2004
    Được duatrehayngugat sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 08/07/2004
  3. excounter

    excounter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chị thích ngủ gật ui,bà chị đăng bài kỳ công quá nhưng nội dung hơi lung tung nhưng có giá trị tham khảo...
    Thôi thà không vote cho chị còn hơn tống 3 sao.

    To anh Rok:đúng là dạo này nhiều người tưởng box thiên văn là box thần học bí ẩn hay gì đó nhưng mà em nghĩ anh bớt bực mình đi bởi vì mọi người đang cảm thấy box thiên văn đang thiếu chủ đề đó mà.Chắc mọi người nên đa dạng hoá các bài viết hơn như lịch thiên văn trong tháng (cái này bạn nào có phần mềm thì dễ mà),sinh học,hoá học thiên văn,các dự án vũ trụ,sưu tầm ảnh tên lửa...các poll..v..vv..
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn vì góp ý nhé, lần sau có gọi tắt thì gọi anh là Rag ấy, chứ đừng nói Rok ngộ lắm.
    Chủ đề về lịch thì có rồi, bao giờ đó sẽ lôi lên. Vấn đề ở chỗ không cần quá nhiều chủ đề mới. Chủ đề cũ vẫn còn rất nhiều cái đáng nói. Ví dụ như chủ đề về BB chẳng hạn, tuy nói thẳng là những cái bàn bạc trong đó cũng chỉ là phỏng đoná phần nhiều nhưng là phỏng đoán có cơ sở lí thuyết hẳn hoi và chính những câu chuyện tranh luận như thế sẽ nâng cao khả năng tư duy của mỗi người. Thực chất rất nhiều người chỉ vì lí do lười không chịu đọc kĩ ròi post bài bừa bãi, đén hàng chcj chủ đề về người ngoài hành tinh mà nói thẳng ra là cuối cùng thì cau trả lời vẫn chr là như nhau. Thế rồi đến khi bị khoa sthì xông vào gây sự với mod, tại sao những người như thế không nghĩ đén việc nếu một khi nào đó họ cố gắng làm ra một hẹ thống nào đó cho người khác sử dụng nhưng nhbững người khác đó lại cứ thích làm xáo trộn tất cả lên thì họ sẽ nghĩ gì? Tại sao họ không thử xem nếu họ cũng là người buộc phải đi khoá bài người khác để bị chửi thì họp có thích thú gì không?
    Tóm lại là qui định vẫn như cũ, các ý kiến của em thì anh sẽ cố gắng để lôi một số chủ đề hay lên. Còn với những người khác ai không chịu nổi thì ... xéo, xéo thẳng, 10 người có văn hoá và hiểu biết còn giá trị hơn 1 tỷ thằng vô học

Chia sẻ trang này