1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.Cuộc hò hẹn đầu tiên ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hêhhheh
    Love in net là chuyện nhiều kỳ
    Jane
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    mốt , người người net nhà nhà net
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 23/03/2003
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình xuyên môđem
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phìm
    Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
    Chàng chỉ nói "Yêu em!" và cứ thế ENTER
    Và 2 người cứ yêu vậy trong mơ
    Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm càng khuya họ càng me mải
    Nói chuyện trăng sao, mật ngọt, thiên đường
    Nàng ở bên ni chín nhớ mười thương
    Chàng ở bên kia ngày trông đêm đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường
    Nàng hỏi chàng "Anh cứ nói yêu thương
    Thế mà bỗng nhiên anh biến đi đâu mất"
    Chàng vội vã: "Ơ kìa; anh nói thật
    Anh bị out, vừa lập tức chen vào"
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng
    Chat mãi chat hoài mà không hết chuyện
    Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bê ngoài kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem những mối tình vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng "I love you", rồi lại ENTER
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi chuyện Romeo của thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo chợt cảm thấy... hơi buồn
    của anh Votrungh phai không nhỉ :D
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hình như thế ...
    Nhớ hồi xưa post bài này với bài " Mạng là gì ? " lên Thi-ca có ai đó lên tiếng rất chi là nghiêm trọng , " Xin lỗi , hình như bài thơ này còn thiếu tên tác giả ... " . Làm mình ngẩn ra mấy phút mới reply được ... hì hì ...
    Votrungh@
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này có trong chủ đề giải trí của IT, còn rất nhiều bài khác hay nữa, nếu ai muốn coi thì bấm vào đây :
    http://ttvnol.com/forum/default.asp?CAT_ID=100

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình không lên mạng, đôi khi cuộc sống chắc đã khác đi nhiều lắm! Giá mà ai cũng hẹn hò hụt được như bác votungh thì cuộc đời đâu có được nhiều chuyện trái ngang.
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  7. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cô Xanxan này hình như có cuộc tình "ảo" không vừa ý thì phải
    Tớ thì vẫn thích cuộc sống ảo trên mạng hơn. Nó đơn giản, thuần khiết, không phức tạp và rắc rối như cuộc đời thật.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chị cutie ui ông lày thích ảo không thích thật kìa :D
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thế nên khi kéo những gì là ảo vào cuộc đời thật thì xuất hiện rắc rối, trái ngang.... Nhưng có thật là cuộc sống ảo trên mạng đơn giản, thuần khiết và không rắc rối hơn không? Làm sao để có thể sống thật chừng mực ở nhiều môi trường, có thể phân biệt thật ảo... có lẽ phải trải nghiệm nhiều, gặp trái ngang rắc rối nhiều mới biết được...


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  10. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cô Quick này "đâm ngang hông chiến sĩ " hòai nhá.
    Cơ mà cô lấy được câu châm ngôn ở đâu ra hay thế ? Tâm đắc lắm đấy.

Chia sẻ trang này