1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.Cuộc hò hẹn đầu tiên ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    nói thì nói vậy thôi bé iu :-) trong chăn thì mới biết chăn có rận chứ nhể
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  2. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    MB mới tham gia diễn đàn này. Mới nhìn tên topic, tưởng là nói về cuộc hẹn hò đầu tiên, nhưng đọc rồi mới thấy nội dung về tình yêu online. MB không có tình yêu online nào hết. Nhưng topic này làm MB nhớ người đó của mình quá, và nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên.
    Hôm nay là một năm một tháng năm ngày, kể từ ngày MB và người đó biết nhau. thời gian đó đủ để bắt đầu một tình bạn, tình yêu và rồi chia tay nhau.
    MB và người ấy đều đã trải qua một vài mối tình trước khi đến với nhau, nhưng không hiểu sao lòng MB thật là sâu đậm. Và kỷ niệm nhiều nhất là lần hẹn hò đầu tiên, khi 2 đứa bắt đầu chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Khi hai đứa hôn nhau, người đó đang mở một chat room trong paltalk, va không biết chatter nào mở môt bản tango. MB chưa bao giờ dance, và nghĩ chắc người ta cũng không biết nhảy, nhưng hai đứa vẫn dìu nhau theo điệu nhạc, thật là lãng mạn.
    Bây giờ xa nhau rồi, không biết có lúc nào người ta nhớ đến MB hay không?
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hò hẹn đầu tiên , hò hẹn cuối cùng
    Mạng là ảo nên suốt đời vẫn thế
    Sau bàn phím là trái tim rơi lệ
    Chỉ có nỗi đau là thật mà thôi ...
    Votrungh@
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đó là buổi hò hẹn với lý do hoàn hảo nhất...
    Đó là buổi hò hẹn đầu tiên của em với 1 người khác phái chưa biết mặt... và đó cũng là buổi hò hẹn đầu tiên với em đúng nghĩa của từ hò hẹn tính đến thời điểm đó...
    Đó là lần em bối rối, vụng về mà không nhận ra mãi cho đến khi anh nhắc đến sau này...
    Mà thật lạ, sau mỗi lần hẹn với anh em lại nghĩ đó lần lần hẹn cuối cùng, và trước mỗi lần hẹn với anh em lại xem đó là lần hẹn đầu tiên...
    Mãi mãi đầu tiên...
    ... Put your head on my shoulder...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    To bác Ducsnipper ,
    Rất vui nhận được sự đồng cảm . Chúc bác đọc vui nhé !
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : Bác Votrungh
    Tớ cũng chả biết thế nào bác ạ, cứ độ cuối năm về là con nguời tớ lại trở nên lãng bãng, tư lự..... lòng chợt nhớ đến bài này của bác muốn đọc lãi mà không tài nào lục lọi ra được.
    Thế mà mí em gái nhà 7 Xị lúc nào cũng chê các giai nhà mình khô như ngói. Mí em ý cóc biết gì cả, có khi vì chúng ta tự hiểu mình hơn ai hết,sợ sẽ làm khổ một ai đó cho nên mí anh giai nhà mình chỉ tụ tập bù khú với nhau mà thôi bác nhỉ.....
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 22/12/2004
  7. cool_name

    cool_name Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    to: anh votrungh
    Em moi vao ttvnol. Doc topic cua anh thay cung hay hay. Em hi vong la tai day em co the quen duoc nhung nguoi ban chan thanh nhu anh votrungh, chao anh
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 22/12/2004
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bảo là "Cuộc hò hẹn đầu tiên" mà chẳng thấy ai kể hò hẹn thế nào cho mọi người học hỏi kinh nghiệm gì cả. Chán ghê!
  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hò hẹn đầu tiên của mình cực kỳ lãng mạn...năm đó 7 tuổi, Ba cho đi học lớp 1 bán trú tại Hai Bà Trưng, quận 1...khỏi phải nói, các bạn toàn là nhà giàu...mình thì Ba Mẹ làm giáo viên, kể vào hàng nghèo nhất trường, vào đây học cho tiện đường Ba Mẹ đưa đón...vào lớp được gần nữa năm học mà chả ma nào thèm chơi với mình...bất ngờ có một anh chàng vừa được chuyển trường từ Hà NỘi về và học cùng lớp... lại còn ngồi chung bàn...thế là 2 đức chơi với nhau thật thân...một hôm anh chàng mạnh dạn hò hẹn với mình..."trưa nay ngủ trưa Phương nằm kế D nhá"...khỏi phải nói cũng biết mình đã nhận lời anh chàng mà ko giữ gìn ý tứ gì cả......tình bạn càng đẹp hơn với những lần hò hẹn ngủ chung như thế...rồi mình chuyển trường vì Ba chuyển công tác...thế là người bạn thân đã mãi mãi rời xa mình với một chút kỷ niệm của lần đầu hò hẹn...

Chia sẻ trang này