1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Hội ngộ ba miền lần 2 của Những người bạn (tường thuật trang 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ThangVespa, 11/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thì theo dòng sự kiện mà, hết mưa là nắng hửng lên thôi í mà. Phóng viên em xin tiếp tục:
    ...
    Bỏ lại mấy lời càu nhàu của anh lễ tân bên dưới cầu thang, 2 chị em leo lên phòng. B.S nhảy tọt vào đống chăn ấm áp, ôm lấy con khủng long và ?ngủ ngay. Giấc ngủ vội vàng nhưng đúng lúc, cuộn tròn người trong chăn không muốn thò dù chỉ 1 ngón tay ra ngoài!
    Nhưng đâu có dễ dàng thế, bởi vì chúng ta đang đi với nhau thành một nhóm, chúng ta là một tổ chức. Phải nhớ, là tổ chức, chúng ta là một cái tổ chức chứ không phải là một cái tổ chim! :D.
    Thế là đại diện bao lãnh đạn già Sơn lại đạp cửa phòng. Lại hăng hái và sung sướng với cái công việc ?oKhông cho chúng nó thoát!?.
    B.S càu nhàu trong chăn, cố giằng lấy cái mền, còn chị Thuỷ thì đã quá mệt với cái điệp khúc ?oDậy! Muốn ngủ thì về Sài Gòn mà ngủ!? nên đã tự giác vác bàn chải đánh răng đứng dậy.
    Cũng chả nướng được bao lâu, phải dậy, phải đánh răng, phải tắm, phải thò tay thò chân vào bộ quần áo lạnh ngắt mới được lôi từ trong giỏ ra.
    Rẹt rẹt 30 giây, em nó đã thay đồ xong.
    Thế là anh Tam Thất + anh Danh đã về rồi, cả bác Mag750 cũng về nốt. Theo như trẻ con hay đứng xem mô tô ở sân khách sạn chúng nó đồn thì anh Danh với bác Tam Thất yêu nhau lắm, cơ mà anh Mag750 lại cũng yêu một trong 2 anh kia. Tình hình là A-B-C yêu nhau loạn xạ cả lên í! Đề nghị giải trình cụ thể đi, vì chúng ta là tổ chức, hí hí, ứ phải cái tổ chim, mà muốn yêu là yêu, về là về đâu!
    ...
    Cả nhà ra phố trong cái thứ nắng hanh hao đặc trưng của Đà Lạt - nắng mà vẫn se se lạnh (như phim Hàn Quốc hí hí).
    Mất khá nhiều công sức của mấy chị thổ địa má đỏ môi hồng cả nhà mới tìm được chổ ăn sáng. Chẳng là người Đà Lạt có thói quen dậy sớm, vì thế sẽ không có bữa sáng cho những người lười biếng như nhà ta.
    Trái ngược với đôi bạn Xuân Mai và Minh béo luôn tươi cười:
    [​IMG]
    là bộ mặt rất hoàn cảnh của anh Di, có lẽ anh í vẫn còn cú vụ rửa xe hôm qua, mặc cho anh Sơn an ủi rất bài bản:
    [​IMG]
    Buổi sáng ào một cái đã xong, cả nhà cùng nhau lên khu cáp treo, sẽ đi cáp treo, vào thiền viện Trúc Lâm, đi thuyền ra đảo, ăn trưa ngoài đảo và vân vân và vân vân?.
    Đi cáp treo:
    [​IMG]
    Không biết mấy bạn bên mấy khoang khác nói chyuện gì khi đang bị treo lủng lẳng trên không. Chứ còn bên khoang nhà phóng viên gồm Di, San, Lu, Excel ngồi nói chuyện trời hành ko hà:
    Di: Cái này cách đất nhiêu ta?
    San: 50m!
    Excel: Thôi đi! Tầm 20m là cùng!
    Lu: Chóng mặt!
    Di: Thông cao quá! Nhọn hoắt! Tưởng tượng mình rớt xuống, rồi cắm cái *ít vô. Trời, chậc chậc, dễ sợ!
    San + Excel:
    Lu: Mấy anh vừa phải thôi nha! Mà coi cái cây kia cụt ngọn kìa! Chắc có ai bị té xuống giống anh Di nói .
    Thôi cáp treo tới trạm rồi, xuống thôi.
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khửa, phóng viên vừa mới ăn trưa xong, quán ăn ngay cạnh bịnh viện xe nên đã có cuộc gặp gỡ chớp nhoáng mấy thành viên cũ rích: Xuân Mai, Di, Trung, Phú...
    Di: Có gì mới không em? Hôm qua anh vô rồi mà ko thấy gì mới.
    Lu: Có rồi!
    Di: Uả, mặc váy hả? hí hí bữa giờ tưởng là con trai ko hà!
    Lu: Vậy về nha!
    Phú: Bỏ hết hình lên mạn chưa? Anh down về!
    Lu: USB đây, rồi muốn làm gì thì làm.
    ...
    Tiếp cái phóng sự, năm nay xem ra được mùa phóng sự!
    ...
    Cáp treo cập trạm, anh em lò dò đi xuống, có khúc chút éc mà lấy của con người ta mớ tiền! Chóng mặt nữa chứ! Anh em quây quần bên ghế đá, ăn cà rem và nói về căn tu. Nhấn mạnh là căn tu chứ không phải cốt tu à nhen. Căn tu thì mới đồng đều cho cả nam lẫn nữ được, các bác nghĩ có đúng không?
    B.S ăn mặc rằn ri quá, không dám vào lễ, chỉ ngồi bên ngoài. Anh Di vô đứng khấn rất thành tâm, còn bé Xuân Mai thì đứng ngoài xí xọn: Tao biết nó khấn cái gì rồi! abc abc 190km/h abc abc...
    Hị hị anh Di nghe xong đừng giận chứ mà hả ai cũng biết là anh có cốt tu, tính rất lành, cấm có giận ai bao giờ, nhì, anh nhì. .
    Toàn thể anh em lần thứ nhất:
    [​IMG]
    Toàn thể anh em lần thứ 2:
    [​IMG]
    Sau đó là xuống bến đi thuyền ra đảo. Các thể loại tung tăng trên đường xuống bến:
    Tung tăng đội thứ nhất:
    [​IMG]
    Tung tăng đội thứ hai:
    [​IMG]
    Trên đường xuống bến thuyền người ta bán rất nhiều mấy cái đồ lưu niệm xinh xắn. Nhưng kèm theo đó là mấy cái rổ đựng đầy rắn! B.S không cần quan tâm nó là thật hay giả! Hoặc là rắn, hoạc là phóng viên, thế thôi, không lăn tăn! Bây giờ về nhà rồi, bình tĩnh rồi, nghĩ lại mới suy ra được là tại chú Cúm mà ra hết. Chính hắn đầu têu cái vụ bắt rắn ra doạ phóng viên!
    Mọi người xem thế này có đáng sợ không:
    [​IMG]
    May thay, hic, lần đầu tiên B.S thấy sự can thiệp của già Sơn là rất kịp thời. Gìa đã lên tiếng nghiêm cấm các hình thức vác rắn doạ phóng viên. Nhờ đó mà việc thuê thuyền này kia phóng viên làm nhoáng xong luôn. Thoạt đầu bé Excel + San (chắc 2 bác này cũng yêu nhau) đang ngồi tâm sự ở vườn chùa, không chịu ra đảo cùng mọi người. Nhưng sau đó thấy tình hình không đi là đói bèn dắt díu nhau xuống thuyền.
    Đây là cảnh chen chúc nhau trên cái thuyền:
    [​IMG]
    Trong khi cả nhà chui vào chòi, giành nhau chổ để tí nữa ăn trưa, hí hí thì B.S với chú Cúm kéo nhau đi săn thú!
    Đây là ai mà dòm pờ rồ quá ta:
    [​IMG]
    Không có như ai đây mà quá là không chuyên:
    [​IMG]
    Thôi về ăn cái đã, ông già đã gọi điện thoại kêu về ăn rồi. Vừa thò mặt đến đã bị la:
    - Em chạy đi đâu vây? Không lo kêu đồ ăn gì hết trơn!
    Hic, lẫy, người ta ko có ưa ăn thịt thú, biết gì mà bắt người ta kêu. Lẫy bỏ đi lang thang (đói chết cbn ra mà cứ làm lẫy! )
    May mà gặp thằng nhóc con chú Cúm đang lọ mọ trên bờ. Nhanh thật, mới có một hôm mà đã có đệ tử rồi, xem này Bố con cứ gọi là cùng chung sở thích "bịnh hoạn": Rắn!
    [​IMG]
    Sợ thằng nhỏ quá bèn quay về chòi, lẫy thì lẫy cũng vẫn phải ăn chứ lị, không ăn cũng phải đóng tiền mừ Với lại đi lang thang thế nào thằng bé kia nó nghịch dại nó phang cho con rắn vào người rồi ngã cbn phóng viên xuống hồ thì *ục lắm!
    Đây, em khè sơ cái món mà em ăn được hôm í, người ta bảo nó là con gì gì nướng í, nhưng em đồ rằng í là bò nướng ăn thấy giống thịt bò thế!
    [​IMG]
    Thôi, phóng sự tạm ngừng giây lát để phóng viên hồi tưởng lại cái sự ngon của bữa trưa hôm í một tí đã [​IMG]
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lại đến giờ ăn trưa, lại tiếp tục ắn cái bữa trưa ngày hôm nảo hôm nào.
    Ban đầu, anh em ngồi ăn trong trật tự:
    [​IMG]
    Sau đó thì, nếu Yan can cook thì San can eat!
    [​IMG]
    Gìa Sơn vẫn cố giữ phong thái bình thản, chờ đợi đàn em gắp mời:
    [​IMG]
    Nhưng đợi thì cứ việc đợi, các em còn phải ăn, có gì alô sau đi ha. Thế là phải vứt bỏ cái tác phong ông cụ đi để còn ăn để mà sống:
    [​IMG]
    Ặc, chờ anh nuốt đã phóng viên ơi:
    [​IMG]
    Nuôi vợ ăn cơm nằm, nuôi mình ăn cơm đứng, Cúm Gà quả không hổ danh người bự gấp đôi phóng viên:
    [​IMG]
    Cánh trái no:
    [​IMG]
    Cánh phải no:
    [​IMG]
    Ăn máu quá, tội nghiệp chú chó cũng đành cúp đuôi đi chổ khác mà kiếm hoa rơi quả rụng...
    [​IMG]
    Chắc các bạn cũng hiểu vì sao phóng viên gầy như vầy, hic, bị tổ chức đì, không cho ăn mà đày chụp hình khữa khửa, tranh thủ nói xấu phát!
    Thôi, phóng viên đi ăn trưa thiệt đây!
  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    He he trông hình chị Blue cầm nỏ chẳng khác gì Tomb Raider Cool quá sis ơi.
    Cheers

  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1

    Đừng khen, chị lại tưởng thiệt lại lamg luôn một cái gọi là Blue toàn tập bao gồm Blue cung, Blue nỏ, Blue phóng lao, Blue bắt chó, Blue đua ngựa, Blue suýt cưỡi voi, Blue lọ Blue chai ... mọi người lại bảo là phóng viên mất tập trung thì chết! Khữa khửa, tiếp cái phóng sự nè.
    ...
    Sau khi ăn uống no say, trong khi cả nhà còn đang vật vã với những cái bụng no kềnh thì bộ ba nhí nhảnh Lu - Mai - Cúm kéo nhau đi tìm voi, ngựa, chó...Công nhận phóng viên Lu hay ghê, đua ngựa như phin! Còn 2 bác kia cứ lọ mọ chờ cưỡi voi, chê ngựa bé!
    Đây, phóng viên bên chiến mã:
    [​IMG]
    Cho bé Xuân Mai ké chiến mã:
    [​IMG]
    Chân dung kẻ bon chen (Ý em là bác Phú thấy đôi bạn Lu - Mai chụp hình với chiến mã cũng bày đặt bon chen ra chụp theo í! )
    [​IMG]
    He he đến giờ về rồi, mặc cho con voi giẫy đành đạch đòi chở bộ 3 Lu-Mai-Cúm, cả đoàn bắt về, thế là về.
    Ai cũng mặc vừa áo phao, tội nghiệp Cúm gà, mặc không vừa đã đành còn không có cho mà cầm tay. Cơ mà có mặc cũng chìm thì mặc làm gì, nhì, Cúm nhì
    [​IMG]
    Thuyền neo bến cũ, cả nhà lục tục kéo lên bờ. B.S sực nhớ mình giữ tiền nhưng mà mình chưa có trả! Hoảng hồn lại méc với tổ chức, tổ chức xô vào lưng:
    - Vậy sao? Sướng! Chạy đi không nó dí! Mau! Tối nay trích tiền đó ra đập phá nhen!
    B.S hoảng quá, làm sao bây giờ? Xuân Mai nổi cáu:
    - Đi thì đi một mình đê, thuê thuyền qua bển lại đi, đi một mình thôi á!
    Hic, cả nhà cứ cắm đầu leo lên cầu thang đi về. B.S đứng lóp ngóp, ngơ ngơ ngác ngác, ham đua ngựa với bắt chó làm gì không biết! Cuối cùng chạy theo mọi người gọi cố:
    - Trả tiền lại cho chổ bán vé qua thuyền cũng được! Chờ em với.
    Lúc này tình hình rất là lộn xộn. Lớp thì bỏ đi pee pee, lớp thì cắm cổ đi thiệt nhanh. Thiệt tình, không biết bấu víu vào đâu! Bực gì đâu, nên đâm ra mất cảnh giác, đi ngag lại khu bán quà lưu niệm mà không có tí lo sợ nào. Y như rằng! Nhân lúc già Sơn không có mặt, tình hình chưa trả tiền rất nhộn nhạo, bé Excel lượm con rắn rình rình ném nguyên con vào người phóng viên. Hic, thà rằng là mình có nhìn thấy, thà rằng là mình có chuẩn bị tinh thần, đằng này...
    Phóng viên, hic, cbn, tức, giờ còn tức! Suýt bể cái máy ảnh!
    Bỏ qua khúc này đi heng, đứt băng đoạn này.
    Phóng viên tức quá đi một mạch, chị HP đi theo dỗ, nói nhỏ "Nãy giờ mọi người hù em đó, trả tiền luôn rồi, đừng sợ"
    Hic, không trả tiền thì trả là xong, cóc sợ. Nhưng mà ném rắn vào người người khác khi người ta đã sợ rồi là không tốt! Biết người ta sợ rồi thì thôi đi! Phải không mọi người?
    Làm khúc này mình không tham gia chụp hình được nữa, tức dụt máy ảnh rồi...
    Lại qua cáp treo về, ghét không có đi chung khoang nữa, bây giờ 4 cô con gái ngồi với nhau. PV vẫn còn tức ta tức tưởi. Mãi qua đến trạm mới bìn tĩn trở lại.
    Hic, đòi lại máy ảnh, chụp hình cho bà con tiếp.
    Saber + HP, vẫn chưa từ bỏ phong cách Bình Quới:
    [​IMG]
    Gấu đi xe đạp + Cúm vẫn bon chen như ngày nào:
    [​IMG]
    Cái cuối cùng mang tựa đề "CẮT", khữa khửa
    [​IMG]
    ok, phóng sự tạm cắt ngang đây. Từ từ đi hát karaoke héng
  6. windlife

    windlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To B.S: coi hình kô được pà chị ơi!!!!gru.....đang hấp dẫn ....làm cho cụt......dễ sợ
  7. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Chộp được cái này, lén bỏ vô đây tặng em Lu nhé!
  8. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    úi !!! trắng gì mà tr..ắ...n...g thế .....chẹp...chẹp...
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chết thật! Con ai mà gầy thế nhỉ?
    Em chỉ biết câm nín nghe tiếng...em khóc!
    Thế là xong, đang giống Tomb Raider, danh sách fans giai tăng vùn vụt, đến hôm nay tụt thảm hại như giá cổ phiếu của cty sắp phá sản!
    Thật là đáng sợ...ặc ặc! Mỗi lần lên núi mình lại bị một cú đau u hết cả cbn đầu. Cơ mà xem ra cái này không máu bằng cái này anh ạ:
    Tây Bắc - Yên Bái mùa xuân năm Ất Dậu, khữa khữa:
    [​IMG]
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục tập trung vào chuyên môn.
    ...
    Đang đến đâu rồi í nhỉ? À đi hát karaoke.
    Theo kế hoạch thì sẽ đi ăn bánh bèo, đi XQ sử quán vân vân và vân vân rồi mới đến tiết mục cây đinh là đi hát.
    Đây, đi ăn bánh bèo mà cũng rất chi là hoành cbn tráng:
    [​IMG]
    Ăn bánh bèo xong lại còn đi ăn tối này kia, giai đoạn này có đồng chí El hành tung bí ẩn, khắc nhập, khắc xuất làm cho phóng viên rất lấy làm khó hiểu.
    Mà ngang khúc này tình hình rất buồn cười, bàn nhau đi hát karaoke thì lại lao ra XQ. XQ đóng cửa, bảo là đi hát thì lại nhào đầu vào quán ăn! Nói chung là oằn tà là vằn! Cuối cùng cũng ăn xong, và cũng đi hát karaoke dưới sâu 3 mét đất!
    Đà Lạt có cái đặc biệt là nhà cứ sâu xuống dưới. Khi vào nhận phòng karaoke cứ tưởng mình nghe nhầm vì đi vào tầng trệt mà anh kia lại bẩu là: Xuống dưới 2 tầng .
    Qủa thực là tán loạn, phóng viên xin thề! Phóng viên say ứ tường thuật được đoạn này. chỉ nhớ đoạn đầu các bác lôi mấy cái núm vú (thường là các bác dùng để gắn móc khoá) ra gắn vào chai rượu vang và cứ thế mà uống. Phóng viên ứ uống cái kiểu í, phải uống bằng ly, chắc mình PV cũng hết cũng phải hết mấy chục chai í nhỉ, nên mới say, chứ tửu lượng của PV không phải là bèo!
    Một vài hình ảnh trước khi phóng viên gục ngã:
    Di: phải vầy mới được nè:
    [​IMG]
    Phú: Vậy chưa chuẩn, phải như vầy mới chuẩn nì:
    [​IMG]
    Cúm: măm măm đi anh!
    [​IMG]
    Cúm again: Anh hông uống thì để em:
    [​IMG]
    Lúc này bác Trung mới xung phong giao lưu, nhưng giao lưu thì giao lưu chứ vẫn của ai nấy xài:
    [​IMG]
    Sức công phá của một đôi song ca, thiên hạ vô địch, dạt hết ra hai bên:
    [​IMG]
    Bắt đầu say, trông ai cũng đỏ đỏ hồng hồng, nhưng lành mạnh phết, ngồi cách xa nhau hàng cây chuối:
    [​IMG]
    Thôi, say quá rồi, hết ly này thôi về nhé, bà xã nhắn tin rồi .
    Sơ lược vậy thôi, đề nghị anh em giữ kín mấy chuyện thuộc hàng lưu hành nội bộ nhá!
    Anti rắn, anti xin lỗi, anti rượu vang!

Chia sẻ trang này