1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Hội ngộ ba miền lần 2 của Những người bạn (tường thuật trang 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ThangVespa, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    cái này đích thực là vừa đí qua vùng có H5N1 đây mà , trông y như bà hàng gà trốn chốt kiểm dịch
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Này thì hàng gà trốn kiểm dịch, mợ mà trốn thì mợ trốn bằng mô tô, nhá .
    Mời các cổ đông quay lại với công ty nào:
    [​IMG]
    Hình ảnh được săn bắn (trái phép) bởi phambienngoc và bắt giữ bởi B.S. Mọi khiếu nại ra phường giải quyết, vớ vẩn là lên quận đấy!
    Thế nhé, có gì alô sau!
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thôi, quay lại chuyên môn đang bị lơ là do sa đà vào chân giò, cúm gà, kiểm dịch...
    ...
    Sau một đêm tưng bừng, cô ấy (ý em bảo là phóng viên í ạ ) vẫn phải dậy sớm, vì là đố ai có thể dậy muộn được với già Sơn.
    Mà 2 cái tai đau quá, không chịu nổi. Vừa đứng đánh răng vừa suy nghĩ, vì sao mà nó lại đau nhỉ?
    À, nhớ ra rồi! Tối qua nhân dịp phóng viên say, bạn của bé tuổi teen đã bấm vào hai tai PV "cho nó hết quay quay" đi. Phóng viên cứ bẩu anh em làm gì mà cứ nhún nhảy, chóng hết cả mặt, ghế xoay, bàn cũng xoay! Mà đến buồn cười, không hiểu cứ uống tí vào nó vui vui làm sao í. là lá la. Mà suýt tí xíu là lại đòi làm vòng hồ Xuân Hương nữa, may mà chị Thuỷ xuất hiện kịp thời, em nó mới về ngủ theo.
    Hôm nay đã là buổi sáng cuối cùng rồi, phóng viên phải chạy qua công ty một cái như đã hò hẹn. Mà mới tinh sương đã nghe giọng Cúm gà vang vang khắp dọc hành lang: "Tin nóng, tin nóng! Mấy chục chiếc mô tô đang chờ đợi!"
    Mô thì mô, tô thì tô, mợ phải sang cty phát đã, hết ngày hết giờ rồi.
    Thay quần áo xong, đang đứng trước gương, chị Thuỷ hỏi:
    - Hey em, có làm sao không?
    - Dạ em bình thường mà?!?!?!?
    - Sao hôm nay khác hôm qua? Ai nói gì em sao?
    - Hơ! À, hiểu rồi, hôm nay em chạy qua cty cái!
    - À ồ, ok, miễn là không phải vì ai nói em cái gì mà em thay đổi nha! Quan trọng là đó là em!
    - Dạ.
    Thảo nào bé Xuân Mai thiệt thà: trời ơi, đi chơi nó vậy. Chứ gặp nó ăn trưa gần chổ ông Thảo hoài, đâu dám nói chiện, coi nó đi làm nghiêm trọng lắm!
    Nghiêm trọng cái búa, lắm hôm đi trực, lỡ mặc cái quần rách gối, sếp vào đột ngột thế là không dám rời bàn đi đâu! .
    ...
    Chạy xe ra đường trong một buổi sáng man mát, gió ***g vào vạt áo, cái lạnh đọng trên đầu mấy ngón tay...B.S ùa vào công ty và bỏ chạy cũng nhanh như cơn gió, xuống phố rồi còn nghe tiếng cười của mấy anh mấy chị nhảy nhót trong tai.
    Xuống đường, ngang qua chợ, cao cao trên đầu có bao nhiêu nắng nó gom hết vào cái mũi đang chìa ra khỏi kiếng mát. Chợt nhớ "Theo em xuống phố trưa nay đang còn ngất ngất cơn say...", mặc dù chỉ có mỗi mình mình trưa nay còn say giữa phố cao nguyên...
    Mọi người sắp ăn trưa, mình phải chạy thật nhanh để còn kịp chiến đấu!
    Phải đi gửi xe Vespa nữa này. Đâu đấy xong chạy về quán cơm, vẫn kịp buổi cơm trưa gia đình thân mật (vì thân nên mới giành ăn vỡ cả mật )
    ...
    Gần 3 ngày nháy một phát đã đến lúc về, mọi thứ đã chất hết lên xe. Tài chính, tài phụ đã phân công rõ rệt. Cúm gà đứng vênh mặt:
    - Báo trước là dù em về bằng ôtô nhưng em không có vác cái gì được cho ai đâu á nha!
    Tội nghiệp bé Excel, sau lưng một rừng, trước mặt một núi, đến khổ!
    B.S được điều động qua phụ lái với fxr cờ ru, đeo cái balô của bác San đau hết cả vai. Rất thấu hiểu tâm lý của Teen, lần đầu tiên đi với một đội hình bão lữa, B.S ngồi im re phía sau, mấy anh đi qua dặn gì B.S cũng giơ tay ra hiệu mọi thứ ổn. Mà phải biểu dương tinh thần của Teen nhà ta, đi xe cẩn thận và chịu nghe mấy anh. Nhưng chắc là có cay cú, vì tình hình là ngày xưa lần đầu tiên chạy Nha Trang, lúc bị Cúm Gà cướp xe đoạn Cà Ná, em tuy chịu đưa xe nhưng trong lòng rất lấy làm akay lũng cú! .
    Lần này, em lại được cướp xe của Teen, lả lướt đổ đèo Bảo Lộc, sướng gì đâu. Nhưng mà nhờ vậy Teen có dịp được thưởng thức tay lái lụa của bác San, thế cũng tốt, nhì, Teen nhì!
    Đổ đèo Bảo Lộc, bác gấu đi xe đạp hết chạy sau rồi lại chạy trước em, bác phê bình "Em Lu vượt xe còn vụng quá nhé!". Khổ thân em, dù sao thì bác cũng thông cảm, em đu xe lam bám xe lu thế là cố gắng lắm rồi, đảm bảo tiến độ không để mọi người chờ lâu quá 5 phút! (chờ lâu hơn mới đau đầu )
    Đổ xong đèo Bảo Lộc, bé Teen hiên ngang ra giành lại quyền tự chủ. he he, em ủng hộ, cướp cả cái đèo thế là đủ lắm rồi.
    [​IMG]
    Cuối cùng anh em ta cũng đã đi đến nơi, về đến chốn. Mọi người chia tay nhau ở trạm thu phí - cổng vào Thành phố. B.S ngay lập tức giải phóng mình khỏi giày nón, cứ thế đi chân đất vào ăn phở với bác dstung & bé Excel.
    Dừng xe trước cửa nhà em. Bé Excel còn móc ĐT ra alô cho các bác khác hỏi tối nay có cafe không. Em với bác gấu chào thua ngay, hic cho em an dưỡng mai em còn đi làm!
    Hoàn thành Sài Gòn - Đà Lạt - Sài Gòn.
    Kết thúc hành trình, em có cái hình này em thích nhất, em treo tặng cả nhà:
    [​IMG]
  4. fxrcrew

    fxrcrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    huhuhu....tính thử sức với cái đèo,thực tập những gì bác Sơn dạy....ấy thế mà bác phán cho 1 câu:"em để Blue nó chạy còn em wa xe anh San"....hic,buồn như con chuồn chuồn....mà đến khi ngồi xe anh San mới thấy đã,mà cái đèo cũng kinh,mình chưa đủ sức,thui thì đợi chuyến sau phục thù.
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sau đây sẽ thêm 1 số hình của các phóng viên chiến trường phụ ( tức là khi hứng lên thì cũng lia tá lả)
    Khi đến Suối đá vàng, gặp đoàn vespa tại đây, bà con đang lo ổn định đội hình thì bác Tam thất và Cúm gà tranh thủ làm 1 nhát.
    Khà khà, chúng nó nàm gì kệ chúng ló, mình cứ phải làm nhát đã, hị hị
    [​IMG]
    Thôi bây giờ chú Cúm gà đi chỗ khác chơi, để anh mày choác 1 mình cái đã lào.
    [​IMG]
    Đằng xa bé Xuân Mai đang bế Lu đi chơi.
    Bé Xuân Mai: để em bế chị đi chơi nhá, chị đừng có giãy đành đạch, kg là 2 chị iem mình lăn xuống suối nuôn đấy, nạnh nắm.
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đến giờ oanh tạc nhà đài đấy à?
    Cứ nhìn mà xem, cả nhà đứng một dàn xung quanh mà toàn vòng tay cười hông hà!
    Em lẫy! hic Giai ngon mà thấy thế thì bỏ đi hết...em bắt đền bác gấu đi xe độp đấy! Má nhỏ Bé Xuân Mai mà thấy thì cấm đội múa nhà thiếu nhi theo múa phụ hoạ í!
    Hic, phường bó hết cả chi!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 19/01/2006
  7. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Từ từ em sẽ thấy được CHI
  8. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá, phóng viên phụ lại vừa lôi ra được vài tấm nữa, bà con xiem tiếp chơi.
    cúm gà: bác Tam thất ơi, iem là iem xí con super 4 này luôn, iem phải lưu dấu tay lên yên cho khỏi có ai cãi nhau với iem nhá.
    Tam thất: chú cúm muốn xí super 4 thì cứ xí, nhưng đừng có đụng đến Phantom của anh nà anh yên tâm rùi.
    Bé Xuân Mai: chị Lu ơi, iem nàm dáng nãy giờ sao chị kg chộp iem mà chị cứ chộp cái xe iem hoài dzậy trời.
    Lu: khữa khữa, chi khóai xe hơn khoái iem, chộp iem nàm giề, tốn ...
    [​IMG]
    Các chiến mã đang được tém rửa, bà con cứ gọi là nháo nhào và no nắng sau khi NSR SP của Di U18 lăn kềnh ra, trầy ....
    [​IMG]
    Chuẩn bị giao lưu và chộp hình các kiểu với Vespa
    Danh CB1: super 4 của tớ nà hoành thánh nhứt ấy nộn, hoành tráng nhất, phải đứng canh luôn kg thì Cúm gà lại đòi xí nữa.
    Gấu đi xe đạp dstung: tớ phải lau cho magna nó bóng lên 1 chút mới được.
    [​IMG]
  9. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên phụ xin được tường thuật tiếp.
    Lu: bác tưởng bác chộp ảnh nhà iem mà iem kg biết chộp bác lại ah???
    Bé Xuân Mai: mình đứng đây thế nào cũng có mẹt trong hình, khỏi lo lỗ, hẹ hẹ
    [​IMG]
    trời ơi, hình như có đứa nào đu dây điện thì phải các bác ơi.
    kg phải, có con khỉ đang đánh đu trên cây thông đấy chứ.
    [​IMG]
    Nào, nhe răng ra xiem răng ai đẹp nhứt lào.
    Cúm gà: Đố ai có quả răng như nhà iem nhá. Mà iem lên Đà Lạt hợp khí hậu hay sao mà da em nó cứ mịn màng ra thế lày các bác ạh.
    [​IMG]
    1 2 3 xiem moto với vespa xiem bên nào hét to hơn nào ahhhh ahahahahaa
    [​IMG]
    Saber: chúng mình nà hạnh phúc nhứt em nhể (HP)
    Angels: Trăm năm hạnh phúc
    [​IMG]
    Tàm tạm là như thế đã, phóng viên phụ đi xơi cơm đây.
    Đói nắm dồi.
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cho em vào phụ cho phóng viên phụ tí ạ.
    Bác saber đi đâu để mà giao ác cho trứng, oái nhầm, giao trứng cho ác thế này!
    [​IMG]
    He he con xe của bé Teen xoay phơ cơ vào mặt khán giả vậy là thái độ lắm í nhớ!

Chia sẻ trang này