1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Hội ngộ ba miền lần 2 của Những người bạn (tường thuật trang 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ThangVespa, 11/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    cho khán giả thắc mắc 1 câu: Tam Thất là nhân vật nào thế?
  2. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    là thái hòa 777 đấy ạ..
    bản tin tiếp tục với sự kiện ..
    vào lúc 7h 30 tối nay ..vịt con yêu yêu bị bọ rơi...
    đồng chí hiến hiền hiện hiển kia... bẩu là sáng mai 5h đi...
    ậm à ậm ừ...ra nhòm quyển lịch...bỏ mẹ .. mai mồng 1 .. ko biết đi có làm sao ko ?...híc....
    sáng mai đi với chú ý luôn cho có bạn có bè.....
  3. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    ơ nice110 ợ nhà à.. sao giờ này nick còn sáng choang thế kia
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin kính chào tất cả quý vị!
    Với lời hứa mang lại cho quý vị những bản tin nóng ấm, B.S lại xuất hiện. Và bản tin của ngày hôm nay sẽ là một bản tin tuy không nóng nhưng khá ấm giành cho tất cả những quý vị nào quan tâm đến trận hội ngộ 3 miền lần 2 - 2006 này.
    Thưa quý vị, ngược thời gian trở về quá khứ cách đây 3 hôm, buổi tối vào lúc 7:30 ngày 30 tháng 12 năm 2005. Lúc bấy giờ trời đang mưa rả rích. B.S đang ngồi thu lu một mình ở điểm G.
    Mưa xem chừng mỗi lúc một nặng hạt...B.S có cảm giác bị liệng một mình ra cây xăng. Suy đi nghĩ lại một lúc bèn vác điện thoại ra alô cho bác Di. Đầu giây bên kia không gian im phăng phắc, bác í đang ở nhà!
    Cơn mưa làm cho giờ giấc hẹn hò lộn tùng phèo cả lên. B.S đâm cáu, hic, chỉ có mỗi mình mình là đúng giờ! Sau một hồi gọi điện vòng quanh hối thúc và cả gào ầm lên B.S nhận được một tá lời hứa "chạy ra ngay!".
    Một lúc sau điện thoại lại rung, bác Tam Thất thỏ thẻ:
    - Em ra tới điểm G chưa?
    - Rồi bác! Làm ơn đi, giờ này còn chưa thấy ai!
    - Ừ, mưa to quá! Anh đang chờ bác Danh.
    - Trời ơi! Ai cũng kêu mưa, ai cũng kêu chờ!
    - Í ừ ừ, ra liền, ra liền.
    Sự xuất hiện của bác Tam Thất xem ra không gây shock bằng sự xuất hiện của một em bé chạy xe EXCEL, he he.
    Như vậy đội hình bao gồm:
    -Mag750 + Tuấn (già) + Tuấn (Cúm gà)
    -N + Di
    -N + Phú
    -N + bé Xuân Mai
    -Ya + Trung + Sơn
    -Ya + San
    -EXCEL + bé hết ga
    -FX rờ + em bé tuổi teen.
    -Phantom + dstung
    -Daystar + Saber + HP
    -Super bốn + Danh + B.S
    Sau khi trò chuyện rôm rả, pee pee rộn ràng bà con lục tục lên đường vào lúc 8:30pm cùng với một tí mưa lất phất cho thêm phần tiễn đưa long trọng.
    Xuất phát khá ổn và đồng đều, tuy nhiên sau đó đã xuất hiện những cú bứt phá ngoạn mục. Từng đoạn, từng đoạn anh em dìu nhau lên. B.S ngồi trên em Super bốn xem ra khá thoải mái, không bị chổng mông lên trời như các em N đang chúi nhủi phía trước.
    Càng đi trời càng lạnh. Đến ngang đèo Chuối thì bắt đầu lạnh thấy rõ, hơi núi lẩn khuất...
    Chẹp chẹp, phóng viên không thể tải hình lên được vì cbn máy ở đây nó bị khìn! Tự dưng đến đây mất hết cả hứng! Hay là về đi ngủ cái đã . Nhưng không thể về được, phải cố cho đến cái đoạn "3 cái xe và 1 con chó" cái đã! Không thì ĐT của B.S đến chìm ngập vì tin nhắn hỏi xem xoè có nặng không!
    ...Lúc đó trời lạnh và bắt đầu ôm cái cua đèo đầu tiên, xe của bé tuổi teen automatic tắt máy. HIc, bé lọt lại sau...May có xe của (Tôn) Trung - Sơn bọc hậu vớt được. Tình hình là bé chưa quen chạy đêm, lại là chạy xa và là chạy đèo, thế là bé đành ngậm ngùi giao con FX rờ lại cho anh Sơn và leo lên thúc thủ sau lưng anh Trung. Suơng mù mỗi lúc một dày đặc, những tay lái lụa chạy một mình lao vun cbn vút, để lại sau lưng một đám cận thị, loạn thị đi cà rà chung với nhau. Cứ nhắm đèn đuôi của xe trước mà đi, đó là tôn chỉ. Nhưng có những lúc quáng hết cả mắt vì sương quá dày! Bác Tam Thất mở hàng phát xoè đầu tiên, làm anh em lo sốt vó, nhưng chỉ là xoè chơi cho vui chứ không có gì nghiêm trọng. Các anh em đi xe cruise cẩn thận cho những cái cua đèo, bất cẩn một tí thôi là dễ lạc lái ngay!
    Lại lên đường...Sau khi dừng ăn khuya, em B.S được điều động sang thế chổ cho bé tuổi teen vì bé to con hơn phóng viên, ngồi Super bốn cho nó lịch lãm.
    Sưong mù sương mù sương mù, cua quẹo cua quẹo cua quẹo...bỏ băng cho đến lúc: chó, có một con chó, theo B,S nhìn thấy thì đó là một con chó màu trằng có đốm đen.
    Con chó đang phi qua đường, những anh em đầu đều đã vượt qua được. Đến lượt bác Super bốn, bác không muốn cán vào chú chó cao nguyên bèn nhấp thắng. Bác 750 với em Cúm tổng cộng vài tạ không thể nào thắng ngay được nên phi tự do vào sau đuôi em Super bốn. Hic, phóng viên ngồi sau lưng bác Trung chỉ kịp thấy con chó tốt số kia lòn đâu đấy bên dưới cái xe. B.S hét lên một phát rồi ngay lập tức xoay vai ra để ...té cho đỡ đau nhất.
    Các quý vị đã bao giờ có cảm giác xuôi tay chưa? Thật là khủng khiếp! Đó là cảm giác của B.S lúc đó. Lẽ ra cũng không muốn nhắc đến làm gì, vì tận lúc này còn thấy sợ. Nhưng dù sao đó cũng là một kinh nghiệm đi đường, kể ra để mọi người rút kinh nghiệm.
    Quay trở lại cú santo ngoạn mục, B.S sau khi xoay vai thì xe cũng nghiêng luôn và đổ ầm xuống. Nhắm mắt và co người lại, nghe đầu nện xuống đường một cái và trượt tiếp một đoạn, mặt đường chà vào nón bảo hiểm ràn rạt. Lúc đó trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ "Lần này mình đi rồi". Khi mở mắt ra thì lại choáng, không hiểu cái tay đập vào đâu mà đau quá, choáng đi không còn biết gì, nhưng vẫn cố gọi "Tuấn ơi, kéo chị vào lề đi đã! Nhanh!" Cúm gà lật đật lại đỡ, nhưng cái tay với dăm ba cái đinh trong xương của Cúm không thể kéo nổi B.S. Nó loay hoay tháo cái nón bảo hiểm. B.S cố la "Đầu không sao, chị biết, xem cái tay, bẻ bàn tay xem có bị gãy không?" Nó bẻ tay, trấn an:
    - Đau không chị? Không sao, không sao, từ từ thôi.
    Khỉ thật đau lòi mắt, chả hiểu bị làm sao! Mọi người quay lại dựng xe lên xem xét. Bác Danh Super mặt dài ra, tội nghiệp, em nhìn cái đuôi xe bác, em lại nhìn cái đầu xe bác, em lại nhìn bác, rồi em lại chả dám nhìn nữa, hic hic. Nhưng nói chung là xe cộ thì có thể khắc phục. Mọi người không ai bị làm sao cả là may lắm rồi. Lại dựng xe dậy, tiếp tục lên đường. Bé Xuân Mai quay lại hào hứng:
    - Trời ơi, con chó đâu rồi??? Nó mà còn đây chết với tui! Thịttttt!
    ....
    Hết tập 1. Phóng viên về đi ngủ cái đã, ảnh ọt để sau, mệt rồi Cộng tác viên nào có kỷ niệm gì vui thì đóng góp nhá!
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin chào toàn thể quý vị và chúc một buổi sáng tốt lành!
    Hị hị, nhà đài xin đính chính một tí ạ. Số là đêm qua khi vừa thò mặt vào mạng thì bị tóm lấy vặn vẹo tình hình dữ quá đâm ra tẩu hoả, và thế là trong danh sách ra quân của đội Đà Lạt B.S đã cho dstung đi Phantom còn cho Tam Thất ở nhà! Nay xin đính chính:
    - Phan tom + Tam Thất
    - Mag + Dstung.
    Vài nhát mở màn:
    A. Phú + một bác máu toàn thân tiễn anh em đến tận Dầu Giây:
    [​IMG]
    (Tôn) Trung + Sơn
    [​IMG]
    Tuấn già + Tuấn cúm, chở em Cúm như chở con gấu!
    [​IMG]
    Tam Thất:
    [​IMG]
    dstung - gấu đi xe đạp:
    [​IMG]
    Saber + HP:
    [​IMG]
    Di tổ lái:
    [​IMG]
    San Woo (Dịch ra tiếng Việt là San U(18) ):
    [​IMG]
    Bé tuổi teen: bé lúc này đang còn bẽn lẽn, mãi mà cũng chỉ chụp được cái đầu xe
    [​IMG]
    Bé hết ga:
    [​IMG]
    Âý chết, hình như em để lọt bé Xuân Mai đâu rồi í!
    Hu hu, còn em với giặc lái Super 4 ứ ai chụp cho 1 cái gọi là, xem xem hôm nào ọp lai 2 anh em mình làm quả chưn dung cho bằng chị bằng em héng!
    Hết luôn tập 2, nhưng vưỡn còn các tập khác
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 03/01/2006
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Xem ảnh vui wá, thỉnh thoảng lại được em Blue cho wả thuyết minh vui dã man. Để nghị fóng viên và mọi người giữ gìn long cbn thể để tiếp tục hành trình đầy gian khó!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 03/01/2006
  7. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi cùng với hội vespa hội ngộ lần 2 này đáng biểu dương nhất là 2 bác CB1 và Bác Tam thất.
    Dù cho vợ ở nhà có ý kiến ý cò gì 2 bác vẫn lên đường với anh iem.
    Và Sau khi vui với anh iem được 1 ngày thì hai bác lại tất tả chạy về ngay từ sáng sớm để buổi trứ là lại có thể đón tết cùng với vợ yêu (tất nhiên là sau yên xe nặng những quà là quà từ Đà Lạt).
    Và nhà iem dám chắc là vợ của các bác kg thể giận các bác lâu được.
    Cả hai bác CB1 và 777 đều đến điểm G khi mọi người đã leo lên xe nổ máy và chuẩn bị vào số để vù, và đúng lúc này 2 bác cũng cùng vào số để vù luôn cùng anh iem. Hoan hô tinh thần bất khuất của các bác.
    [​IMG]
  8. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hình Hội ngộ 3 Miền của đoàn đi từ Nha Trang
    http://pg.photos.yahoo.com/ph/goldbullvn/album?.dir=/149f

  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Xin kính chào quý vị!
    Chào nhiều mệt quá! khữa khửa, tranh thủ giờ cơm trưa thêm vài tấm gọi là đại hội pee pee lần thứ nhất. Sự thành công của đại hội có thể được phản ảnh qua tay nghề của tay máy HP.
    Trước đại hội, HE HE tay máy cũng "xin lỗi, chịu không nỗi". Tựa bức ảnh này là : SEE DIE INSTANT (dịch ra tiếng Việt là: Thấy chết liền)
    [​IMG]
    Sau đại hội, các đại biểu đứng cũng nghiêm túc hơn, tay máy cũng vượt trội. ehe.
    [​IMG]
    Đội hình từ trái qua phải, từ đứng xuống ngồi như sau:
    Bé Xuân Mai - Lộc, Mộng Phú, Cúm gà - Tuấn, Mộng Tuấn già, Bé Hết Ga - Hiếu, Mộng Trung, Di tổ lái, Bé Tuổi Teen - Nam, Tam Thất - Hoà, Mộng Danh, Gấu đi xe đạp - Tùng, Saber - Cường, B.S - Minh, San Woo - San, Mộng Sơn.
    Còn người đã xả thân chụp hình cho các đại biểu là HP-Phương.
    Vâng, xin cảm ơn! Nhà đài xin được đi ăn cơm!
  10. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    He he... hôm qua tui về nhà an toàn & sớm nhất... suốt quãng đi về chỉ lẹt đẹt chạy sau chỉ có chặng chung kết là được về nhất.
    À.... phóng viên "chiến trường" cho hỏi cái... Tại sao tên lót của ai cũng là "Mộng..." hết trơn dzợ? Cái gì mà giống tên lót của chị em quá...

Chia sẻ trang này