1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc họp sơ bộ của HPC members trên HN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Becky_Sharp_new, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp sơ bộ của HPC members trên HN

    Tối hôm qua (CN ngày 19/05) các thành viên HPC trên HN đã có cuộc họp mặt (Chỉ có thể gọi đó là một cuộc họp mặt được thôi) tại quán 532 Kim Mã.

    Tuy số lượng thành viên trên HN lên tới con số 40 nhưng khi họp mặt thì chỉ có 13 thành viên: New Tazzan, Tupt, Dauda^u`vi`tie^n,Intercepter,Ngoisao_phuongBac,Mr.Dj, Bibihaybuon, Ssmee_vh, Tommygirl, Becky Sharp, Thành viên mới chưa có nick , và ba đại diện của 7XHN: Sutumom, Vodanh_176, Commandos.

    Hơi buồn, nhưng cuộc gặp gỡ của chúng ta vẫn diễn ra sôi nổi và vui vẻ. Các thành viên đã cùng nhau thống nhất rằng HPC trên HN không phải là một chi hội riêng rẽ mà vẫn gắn liền với HPC dưới HP, cùng tham gia mọi hoạt động với HPC dưới HP.

    Vì đây mới là buổi họp mặt đầu tiên nên chưa thống nhất hoạt động gì cả. Nhưng các thành viên cũng như khách mời đều tham gia vào chương trình quyên góp từ thiện của HPC. Và nhân buổi gặp mặt này, HPC đã tổ chức SN cho Intercepter. Hic, cực kì vui vẻ. Cuối buổi họp các thành viên còn rủ nhau đi ăn uống nhậu nhẹt nữa. Cái màn này Hic hic hic.....Becky không đi được vì muộn quá. Huhuhuuh....tiếc nghẹn ngào.


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đâu rồi những Hoa Sữa, Kisssunny...??
    Vậy mà các bạn đã làm tôi nghĩ rằng cuộc họp này chắc sẽ đông lắm cơ đấy!
    Buồn thật. Vẫn chỉ có tưng ấy người đi họp? Chẳng có gì biến chuyển. Buồn quá!!!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  3. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Cô Becky kia ơi anh tưởng sau cái vụ họp cô lại đi đánh quả lẻ ở đâu chứ .Hic hic nếu mà biết thế anh sẽ cố gắng để phần cho cô em. Đành để lần sau em nhé
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Nico ơi, bớt kêu ca đi một chút được không .. mọi người đã cùng thống nhất là buổi gặp ban đầu tuy ít nhưng các buổi gặp mặt sau sẽ cố gắng vận động và chắc chắn thu hút được lượng thành viên lớn hơn nhiều.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    SSmee_vh ui, xin lỗi em nha, tối qua đáng lẽ anh là người đưa em về nhưng cuôí cùng em lại là người áp tải anh. Cám ơn tất cả các thành viên HPC tại HN đã đưa tui về đến nhà an toàn.. híc .. híc ..
    Nhưng phải công nhận cái hình ảnh gần chục cái xe biển 16 dàn hàng ngang trên đường phố Hà Nội ấn tượng thật.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Anh nico ơi thế là đã có bước khởi đầu may mắn rồi anh ạ, em rất vui là đã có những thành viên mới và tham gia tranh luận rất tích cực, buổi họp lần sau chắc chắn là sẽ đông vui hơn rất nhiều. Và buổi họp đã có những thành công rất định, và có 1 tin vui là quỹ từ thiện của ta sẽ tăng lên chút ít, tuy không đáng bao nhiêu những đó là những tấm lòng của những người con xa xứ nhớ về quê hương. Những người hôm nay sẽ là hạt nhân trong tương lai và mỗi 1 thành viên chúng ta phải có nhiệm vụ hàn gắn, lôi kéo mọi người lại với nhau, chúng at cùng nhau xây dựng 1 HPC tốt đẹp.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  7. BigBang

    BigBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tiếc quá hôm đó mình bận chút việc nên không đến được, mọi người thông cảm nhé. Híc đọc thông báo họp mặt thấy nhiều người thế mà sao đi họp vẫn lèo tèo như những lần trước. Đề nghị mọi người phải có biện pháp và hành động đi chứ nhỉ?

    I CAN SEE THE BIGBANG IN YOUR HEART, IN YOUR SOUL
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như cái ông Big Bang này thì lần sau còn họp đông nữa, k đi thì trật tự đi nhé, nói ra người ta cười cho đấy
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  9. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ui thì ra hôm qua đúng là các anh chị ở trong box HP rùi...Hôm qua em cũng đến cái quán đó nhưng nhìn ngang nhìn dọc chả thấy nhóm nào đông cả( em tưởng là fải đông lắm cơ) nên ngại quá tìm mọt cái bàn khác ngồi và...theo dõi Về sau có thêm mấy ngưòi nữa...rùi lại nghe loáng thoáng mấy từ hoạt động ...hội ...nên đoán chắc đấy là hụi mình nhưng mà lúc ý thì em lại thấy còn ngại hơn cả lúc trước , mà em lại là thành viên mới toe...nên ngồi một lúc em đi về
    Ko biết hôm qua có ai để ý thấy một con bé đeo kính , đầu cắt ngắn đi vào quán với dáng vẻ láo lơ ngơ ngác...thì chính là em_ Missuta _đấy( em đi cùng với cô bạn cúng đeo kính, tóc dài xinh đẹp)
    Hic tiếc wa' nhỉ hy vọng làn sau em sẽ có mặt(lần này cũng quên hỏi các anh chị để nhận biết nhau dễ hơn)
    Hy vọng hụi mình ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn

    T4
  10. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Huhu! Tiếc quá! Hum wa tớ thấy bạn Missuta rồi mà lại thấy bạn ngồi bàn khác nên không tiện hỏi. Thế là lỡ dịp để HPC là quen với bạn rồi. Thôi đành hẹn lần họp tới vậy. Lần sau bạn nhớ hỏi luôn nhé, có gì đâu mà ngại nào. À! Hình như sắp tới sẽ họp tiếp lần nữa ở trên HN đấy bạn ạ, nhớ theo dõi kỹ thông tin nhé!

Chia sẻ trang này