1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc họp tháng 4 & Những ý kiến đóng góp cho 7X Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ xin lỗi nhau như thế này thì em phải là người xin lỗi đầu tiên vì đến và đi quá nhanh. Em cũng biết như vậy là sai lắm nhưng cũng chỉ vì tại công việc. Mong các bác thông cảm.

    Storekeeper
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Buồn wá!!!...



    Choc
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người đến rất sớm và đi về cũng rất sớm. Lý do thì tất nhiên là có nhưng chắc cũng chả cần kể ra làm gì.
    Cá nhân tôi rất bận rộn, thường xuyên đến 8h30 tối mới về nhà. Không có điều kiện để tham gia các vấn đề của 7x một cách thường xuyên. Nhưng bất cứ việc gì của 7x mà tôi có thể tham gia tôi sẽ làm những điều có thể.
    Nhân tiện, về vấn đề thiếu thời gian của mọi người nói chung, tôi có đề nghị thế này.
    Không nhất thiết chúng ta phải gặp nhau mới bàn bạc được các vấn đề. Những vấn đề còn tồn tại có thể tổ chức dưới dạng topic để mọi người đóng góp ý kiến. Những ý kiến thiếu tính xây dựng sẽ bị delete bởi các mod. Tôi nghĩ net meeting là điều rất tốt cho tất cả chúng ta. Khi đó các buổi họp sẽ mang tính chất tổng kết các topic đã post lên mạng.
    Nếu sợ TTVN online không ổn định, chúng ta có thể tổ chức chat room trên YM vào những giờ tương đối muộn, khoảng từ 9 h tối trở đi.
    Nếu thiếu thời gian là vấn đề, thì có thể giải quyết bằng cách này. Nếu thiếu nhiệt tình là vấn đề thì chịu chết.
    Vậy nếu đồng ý, bác Chitto làm ơn tổ chức lại các vấn đề của cuộc họp theo dạng topic rồi post lên ạ. Nhân tiện nói thêm là nên phân công một số cá nhân có điều kiện lên mạng chịu trách nhiệm theo dõi từng topic cụ thể rồi báo cáo lại cho thư ký và hội trưởng.
    Cuối cùng,
    To Choc: Choc ơi đừng khóc nhè và buồn như thế. 7x sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề.
    To Chitto : Cảm ơn bác Chitto rất nhiều.
    To All: Nếu ai có ý kiến gì giúp cho hoạt động của chúng ta tốt hơn xin hãy post lên đi ạ. Em không chắc là ý kiến của mình hay, nhưng mà có post lên thì mới biết mọi người đánh giá như thế nào. Một người vì mọi người, mọi người vì một người
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lỗi phải gì ở đây.
    Chẳng ai có lỗi cả, vớ vỉn quá, làm gì mà kêu ca ghê thế cơ chứ. Cứ như là đang có đám ấy

    truongdu
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chị Chóc ơi, chị kêu buồn và khóc nữa chứ, nhưng em lại thấy buồn cười quá. Nó chẳng hợp với cái bánh tươi cười hớn hở đang nhảy nhót của chị gì cả. Chị ơi, đừng buồn nữa nhé!

    Storekeeper
  6. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Night cũng là thành viên về sớm. Không phải là bận việc hay gì cả mà đơn giản vì cảm thấy chán, không khí giống cuộc họp quá. Theo Night thì anh em 7x muốn gặp nhau để relax là chính. Những việc họp bàn như thế này có thể tổ chức trên mạng ( như ý bác Wendy) hoặc cần thiết thì 1 nhóm các quan chức sẽ họp riêng, ít người và hiệu quả rồi về post lại cho mọi người biết, thế là đủ.
    Lần họp này Night thấy các thành viên mới đã không thể hoà nhập với người cũ...Mặc dù 2 bác Chóc & Chitto đã rất cố gắng trong khâu tổ chức
    Nếu được những lần gặp gỡ sau, chúng ta có thể tổ chức những hình thức kiểu như dã ngoại đâu đó = xe máy. Với chi phí đóng góp vừa phải. Như vậy không khí sẽ vui vẻ hơn và có cơ hội cho người mới làm wen với hội

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hì, dù sao thì thành viên mới bọn mình cũng cần thời gian để làm quen và tìm hiểu mà. Cho bọn mình một chút đi.
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Oái. Sao em chẳng thấy buồn gì hết nhờ. Em ở lại đến tận cuối cơ mà.
    Mọi việc sẽ ổn thoả hết thôi, còn chuyện mải chơi thì ai cũng thế. Ai ko thích đi chơi thì ở lại. 7X vẫn trẻ con lém ạ. Em đã cảm nhận được thế, và em nghĩ thông cảm cho nhau cũng không khó khăn gì.




    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0


    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  10. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình rất muốn gặp mặt các đồng chí trong CLB 7x nhưng vì quá bận nên "Lực bất tòng tâm" Thành thật cáo lỗi cùng Choc và...
    Lý do Choc và một số người khác buồn vì cuộc họp làn này không thành công là đúng, bởi họ đều là những người nhiệt tình. Có điều, các bạn nên lưu ý, nhiệt tình có thể sinh ra một "lực" làm thúc đẩy tiến trình hoạt động của những trạng thái cũng như hoạt động khác trong XH. Nhưng bản thân nó cũng luôn cần có môt "lực" tác động để tiếp tục tồn tại. Thế nên, nếu các bạn muốn Choc không buồn thì nên tiếp thêm nguồn sinh lực cho cậu ấy, chứ không phải chỉ với vài dòng trên TTVN là Choc hết buồn đâu.
    Lại nói đến họp, cho mình tham gia một chút nhé. Theo mình từ nay 7x sẽ không có cuộc họp nào mang tính nghiêm túc mà lại với quân số là 47 thành viên nữa. Những cuộc họp mang tính chiến lược... thì chỉ nên họp nội bộ thôi, nghĩa là trong cuộc họp đó chỉ có những người trong ban quản trị. Những thành viên này sẽ cùng hội ý bàn bạc để đi đến những quyết định đúng đắn, những thành viên khác chỉ việc tham gia hưởng ứng . ( Những quyết định trên có đúng đắn hay không, thời gian sẽ trả lời)
    Còn về họp mặt thì sao nhỉ? Theo thiển ý của tôi, những người đã tham gia thảo luận trên mạng phần lớn đều là những người đang có những bức xúc về mặt này mặt kia và cái chính là tâm lý của họ đang có vấn đề.Tôi nói nghiêm túc đấy, chúng ta đều giống nhau cả thôi mà. Vậy nên ý muốn được vui đùa la hét mỗi khi gặp nhau là hoàn toàn chính đáng và có sở. Ý tôi là những buổi gặp mặt sau này sẽ mang tính giải trí nhiều hơn. Đi uống cà phê thì phải chú ý đến chuyện thưởng thức các đồ uống, đi pic-nic thì phải tận hưởng đuợc những thú vui du ngoạn...
    Với mình cách đặt vấn đề, mà ở đây là cách đặt câu hỏi, mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, nó quyết định sự thành bại trong buổi họp mặt đó.
    Số lượng bao giờ cũng là đáng kể nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng chất lượng mới là hạt nhân của mọi vấn đề. Là thành viên mới toanh mà nói nhiều quá e không tiện. Tôi xin dừng bàn phím tại đây. Chúc các thành viên CLB 7x một tuần vui vẻ !!!
    Thân !
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.

Chia sẻ trang này