1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc lật đổ ngoạn mục ????

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi chienbinhazzu, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thứ mà bạn sẽ luôn cần đến trong con đường đi tới của mình. Có 1 thứ mà cho dù bạn có mất tất cả thì nó vẫn luôn ở bên bạn và tiếp thêm cho bạn sức mạnh để bạn vực dậy và tiếp tục tiến lên. Một thứ mà như 1 bản năng tự nhiên nhất, nó khiến cho bạn có thêm 1 lý do để can đảm đứng lên và không bao h bỏ cuộc. Đơn giản lắm, đấy là Niềm tin. Và hãy luôn tin rằng món quà đáng giá nhất mà Milan đem lại cho chúng ta chính là món quà mang tên Niêm tin, 1 niềm tin sâu thẳm nơi tận cùng mỗi con tim.
    Chúng ta dành tình yêu của mình cho Milan và gắn bó với đội bóng ấy bằng tất cả đam mê của mình. Yêu Milan đến phát điên, sống trong cuồng nhiệt, vui với những chiến thắng và xót xa cho những thất bại. Các Rossoneri chưa khi nào cạn kiệt những nguồn xúc cảm thân thương và mãnh liệt ấy. Kể cả khi thảng hoặc đâu đó những tiếng thở dài đầy thất vọng cho 1 mùa giải có thể lại trắng tay lần nữa của Milan. Kể cả khi Milan có thể thua đau đớn hay thua 1 cách sòng phẳng. Họ có thể thất bại, phải vậy, thậm chí kinh khủng nhất là phải xuống hạng đi nữa, thì liệu đã yêu rồi, ta còn biết làm sao ngoài việc uốn lại chắc hắn 1 niềm tin trong lòng, 1 niềm tin kiên định rằng: Milan, qua những ngày mưa trời sẽ lại hửng nắng.
    Trong những năm qua, đã có biết bao những thất bại cay đắng làm nghẹn ngào những trái tim trắc ẩn. Milan luôn là thế, đứng chơi vơi mơ hồ giữa cái ranh giới mong manh của màu đỏ thiên đường và màu đen địa ngục. Họ từng thắng rất lớn, thua rất thảm, từng hạnh phúc vô biên với chiếc cúp C1 năm 2003 và hân hoan tột cùng với chiếc khiên scudetto lần thứ 17 trong lịch sử. Nhưng cùng với đó là nỗi đau ê chề trong 1 ngày buồn thảm tại Riazor khi Milan trở thành nạn nhân của 1 cuộc lội ngược dòng kinh điển trong lịch sử cúp C1 trước Deportivo 2 mùa bóng trước và không xa xôi gì là cái bóng ma ám ảnh từ thảm hoạ Istanbul cách đây 1 năm vẫn cứ bám riết lấy từng mảnh kí ức đau thương. Làm sao để có thể quên đi? Quên đi tất cả những nối buồn nặng nề ấy? Câu trả lời là: Trừ phi bạn từ bỏ tình yêu của mình. "Chưa biết yêu là gì thì chưa biết thế nào là đau khổ."
    Không ai yêu say đắm mà chưa từng bao giờ trải qua cái vị đắng cay nghiệt của nỗi thất vọng và những cảm giác u buồn tận đáy lòng. Tình yêu có thể mang lại cho con người ta rất nhiều điều, cả những hạnh phúc, cả những mê say, cả mộng mơ, tiếc nuối, dữ dội, êm ái, cả ngọt ngào và đắng cay. Yêu Milan để hiểu đc 1 tình yêu đích thực là gì, là gì mà sao có những người sẵn sàng hy sinh rất nhiều vì duy nhất cái tình yêu thường trực ấy? Hay đơn giản, khi đắm chìm trong những nốt nhạc đầy đam mê của bản rockballad khi dịu êm khi cuồng nhiệt tại San Siro, chỉ trong 1 đêm thức trắng thôi, có lẽ bạn sẽ hiểu tại sao đã yêu là ko thể dễ dàng từ bỏ, càng ko thể quên và sẽ chẳng bao giờ bạn tách được mình ra khỏi cái đường ray vô tận của những vui buồn mà trái bóng đem lại.
    Milan của những tháng ngày đã qua là Milan của một tình yêu trọn vẹn. Có niềm vui và có nỗi buồn. Có nụ cười và có nước mắt. Một tình yêu đã trải qua muôn vàn những thử thách cam go nhất. Một tình yêu luôn rừng rực niềm tin kể cả trong lửa cháy hay trong tuyết trắng. Một tình yêu mà nhờ đó ta hiểu rằng con đưòng hoa hồng chỉ toả hương với những ai đã từng dẫm qua gai nhọn. Tình yêu ấy ko phẳng lặng chút nào, ko êm đềm nhẹ bẫng mà mãnh liệt, điên rồ, ám ảnh, tê tái và nhói lên nỗi đau ko lời luôn sáng suốt những hy vọng ẩn chứa. Người Milan qua từng vòng đấu tại Serie A sống cùng những cảm xúc của riêng mình, với từng thang bậc khác nhau của trái tim khi dõi theo từng bước chân Đỏ đen.
    Người ta đã nói quá nhiều về những chiến thuật, về những vấn đề đáng lo ngại của Milan như tuổi tác các hậu vệ, những chính sách của Ancelotti trong việc cân bằng hoá 1 Milan đang trong thời kì chuyển biến về mọi mặt..... Nhưng tất cả những điều đó đều có thể từng bước cải thiện và thay đổi, duy chỉ có niềm tin là ko thể, nó không bao giờ bị xoắn vặn, bẻ cong hay rạn vỡ nếu như thực lòng yêu và thực lòng tin vào tình yêu đó. Mùa giải trước, Milan đã trắng tay sau khi để Juve qua mặt trong trận đối đầu trực tiếp lượt về tại SA và đau khổ tạm biệt Champions League bằng thất bại "không-thể-tin" trước Bông hồng nước Anh Liverpool. Nhưng rồi thời gian quả là 1 dòng nước kì diệu cuốn theo tất cả những hoài niệm và đẩy mơ ước về phía trước. Trái bóng tròn cũng vậy, nó khiến người ta phải cuốn theo những chiến thắng mới. Không có thì giờ để ngồi gặm nhấm những nỗi buồn quá lâu. Và lúc này Milan đang đi đến những chặng cuối của 1 mùa bóng mà người ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng 1 trong số những kì vọng ấy là chiếc cúp CL lần thứ 7 đã không thể trở thành sự thực khi Milan phải rời Nou Camp với nỗi nuối tiếc dành cho bàn thắng đáng ra phải đc công nhận của Shevchenko.
    Nhưng mọi chữ nếu đều chỉ khiến cho nỗi buồn thua trận thêm xót xa hơn mà thôi. Vì thế tốt nhất đừng nên lặp lại cái điệp từ não lòng ấy. Nếu may mắn hơn chút nữa thôi thì Milan đã giành 10 chiếc cúp C1 và 20 lần VĐ SerieA! Thực tế, Milan đã chơi không hề tồi tại chảo lửa của những người Catalan khi họ ko thể giành 1 chiến thắng tại thánh địa San Siro quen thuộc cách đó 1 tuần. Họ đã đặt cược tất cả niềm tin và sức mạnh của mình vào trận đấu ấy, không mảy may toan tính,như bao lâu rồi họ vẫn luôn làm vậy. Như cuộc đời bóng đá là thế, một cuộc đời khác trong cái thế giới luôn vận động và vận động 1 cách tối ưu. Họ đã đi qua biết bao những trận đấu của đời mình, thắng rất nhiều, thua cũng ko ít nhưng có 1 điểm chung duy nhất sau tất cả những gì đã diễn ra là vẫn luôn phải tiếp tục hướng về phía trước.
    Milan trong những năm tới có thể sẽ giành được rất nhiều những danh hiệu mới hay lại tiếp tục để lại những nuối tiếc qua từng mùa bóng cùng bao phấp phỏng đợi chờ. Ai mà biết được. Vì ko thể nào đoán định trước được tương lai cũng như số phận vẫn thường chẳng bao h thoả mãn đc tất cả những ước mơ. Chiến đấu và hy vọng? Như thế đã đủ cho 1 tình yêu cần được đền đáp? Tin tưởng là đáp án duy nhất trùng khớp với bao con tim nhạy cảm, ngay bây giờ và mãi về sau.
    ..... Tất cả vẫn đợi chờ. Đợi chờ một ngày có mưa trong cái nóng ngột ngạt của đợt đầu hè. Và hy vọng sẽ là những giọt nước mắt vui sướng chứ ko phải buồn đau, trong vòng đấu cuối cùng trên con đường song mã cũng Juve tranh giành scudetto - món quà cuối cùng của mùa giải 05/06. Milan sẽ VĐ nếu Juve thua trận cuối, với điều kiện bắt buộc là Milan phải thắng. Phải thắng, và mong chờ Juven sảy chân. Chỉ có thế, để reo vang hoặc bật khóc. Có thế thôi, để hạnh phúc hay buồn lòng. Nhưng dù bất kì điều gì xảy ra đi nữa, như mọi khi, bầu trời vẫn xanh trong, trái bóng vẫn lăn và cuộc sống không ngừng tiếp diễn như 1 câu chuyện đời thường không hồi kết.
    Milan vẫn thế cho dù mùa bóng sau hẳn sẽ có những thay đổi mới. Ance có thể sẽ ra đi, Milan sẽ có thêm 1 hậu vệ trẻ nào đó, hãng tài trợ mới sẽ đem lại cho màu áo đỏ đen một sự khởi sắc mới thì sao? Nhưng Milan của tất cả sẽ vẫn vậy, với những chiến thắng kì diệu đã qua, với những thất bại đau đớn trước đấy, với bản sắc của mình và một niềm tin của những trái tim luôn biết hy vọng. Những trái tim hướng về phía trước, nơi bầu trời thẳm xanh những niềm tin, khao khát, chờ đợi..... một ngày nắng chẳng nhạt nhoà những ước mong.
    Mong các Milanista vững tinn vào Milan của chúng ta!
  2. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cay bọn Juve thật, bọn nó quá mafia, sắp bị lật mặt đến nơi rồi mà vẫn trơ ra. Chỉ còn hy vọng vào trận cuối thôi các bác ah. Mong rằng mấy thằng Bianconeri đó nhiễm cúm cả lũ thế là thua , hehe...
    Dù sao thì Milan nhà ta cũng cố gắng lắm rồi, chỉ tiếc nhất trận thua bọn Lecce chết tiệt...
    Forza Milan
  3. Deimos

    Deimos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của M81 hay quá. Tôi cũng thấy niềm tin là thứ ta cần nhất. Dù sao thì đa số chúng ta đểu chỉ biết họ qua TV. Tinh yêu này quả là lãng mạng và cao cả. Sự trung thành với Milan là điều cần nhất, cho dù họ có lúc thăng trầm. Sự trung thành đó cũng có thể nêu ra điển hình như Paolo Maldini, ... dzô nhé
    p/s: vote cho M81 5* đê!
  4. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Có lẽ năm nay AM không con cửa vô địch nữa rồi vì thằng Juve mất dạy quá. Nếu vẫn còn thằng Moggi thì Seria vẫn bị thao túng và AM của chúng ta vẫn khó lắm. Phải phạt thằng Juve thật nặng. Cầu chúa cho thằng Juve gục ngã ở trận cuối cùng. ACM lại có thể ngẩng cao đầu chiến thắng!!!
  5. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ừ...cố lên ACM
    Cố gắng ngẩng mặt lên nào
  6. Nguoi_Dem_Sao

    Nguoi_Dem_Sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem Juve đang và đã làm nhưng gì, mua, bán, dàn xếp tỷ số. Hix thật nực cười cho 28 Scudetto, đã đến lúc người ta nên hỏi trong đó có bao nhiêu cái là trung thực, đẳng cấp, đáng để người ta nể phục.
    Bản tin lúc 0h Bùi Tiến Dũng, Nguyên việt Tiến, lần này sẽ chuyển công tác từ Hoả Lò FC sang làm lãnh đạo cho Juve thay thế cho bộ 3 huyền thoại
    Chắc ổn lắm đấy
    "Forza Juve"[
    Được Nguoi_dem_sao sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 09/05/2006
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    một thời thằng AC cũng bị đánh tụt hạng vì dàn xếp tỉ số đấy. Những thằng ngu mới nói người mà không biết nhìn lại mình. Anh nói thế các chú ở đây hiểu rồi chứ. Lần sau uốn lưỡi trước khi nói nhé.
  8. Deimos

    Deimos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Này anh nói cho chú biết nhé, chú mà sang đây léng phéng là không xong đâu . Bọn anh thích Milan thì nói xấu đối thủ của Milan ở đất của Milan, chứ chưa sang bên kia để nói gì.
    Chú mày mà thừa hơi, ngứa mõm thì để anh gọi mấy con TÔ, con MỰC, con ĐỐM đến tè vào mõm cho vài cái để đỡ cơn nhé. Hay là mua rọ mõm???
  9. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần nghe tin juve bị dẫn truớc trên sân khách thì roma ko còn cơ hội...
  10. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    rọ mõm mấy con mực juve đi, reggina đi đâu hết rồi...
    lần sau muốn câu bài đừng nhảy vào chỗ này nhé...

Chia sẻ trang này