1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc lật đổ ngoạn mục ????

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi chienbinhazzu, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinhazzu

    chienbinhazzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú thích Juve vào đây làm gì để tự dưng bị ăn chửi , mấy hôm nay mưa nắng thất thường cơn cả lũ à hay là rỗi việc vào đây sủa cho vui , ai đời lại đi vào đất nhà người khác rồi sủa nhặng lên thế , rồi để mọi người chửi cho như thế , anh thật ko hiểu các chú nghĩ cái kak gì nữa , vào đây để thanh minh à ??? để đề cao à ??? để chứng tỏ cho ngưòi khác biết về Juve nhà mấy chú à ??? Chú tưởng thế là hay , chú tưởng thiên hạ này mỗi Juve của chú là hay à ??? cbn kút mau ko lại ăn đòn thêm bây giờ , lần sau đừng như thế nhá , nhớ chưa . Anh nói đến đây chắc hiểu hết cả lũ rồi chứ .
    [​IMG]
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Thôi mà, chấp làm gì lũ đó hả các bác. Chúng nó vừa ngượng vừa nhục mà. Giành scudeto theo kiểu như vậy để làm cái gì chứ, một lũ hèn mọn. Hẹn chúng năm sau!
  3. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng cầm đầu từ chức cả...
    năm sau nó thua lại đổ tại thôi....
  4. chienbinhazzu

    chienbinhazzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uầy , đêm nay các chiến binh của chúng ta đá trận cuối cùng rồi nhỉ , nhanh thật 1 tuần trôi qua , AC cuối cùng cũng sắp đá trận cuối của mùa rồi nhỉ ??? em các bác mong MILAN dập bỏ mịa mấy chú AS đi nhờ , còn cái thằng Juve á thì bị bọn Reggina hấp diêm cho chết cbn đi , thế là ................. cúp bay về thành khà khà
    [​IMG]

    Hận đời hai chữ đẹp trai
    Chán đời bốn chữ Iu ai bây giờ ​
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Có tin là Milan của chúng ta cũng bị điều tra 3 trận, chẳng biết có thật không nữa?!
  6. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi các bạn ơi, mình thắng nhưng nó cũng thắng:
    15:00 FT'' Sampdoria 1 : 3 Lecce h2h
    15:00 FT'' Siena 0 : 0 Livorno h2h
    15:00 FT'' Treviso 2 : 1 Udinese h2h
    15:00 FT'' Palermo 1 : 0 Messina h2h
    15:00 FT'' Reggina 0 : 2 Juventus h2h
    15:00 FT'' Milan 2 : 1 Roma h2h
    15:00 FT'' Lazio 1 : 0 Parma h2h
    15:00 FT'' Empoli 1 : 2 Ascoli h2h
    15:00 FT'' Chievo 0 : 2 Fiorentina h2h
    15:00 FT'' Cagliari 2 : 2 Inter h2h
    thôi hẹn năm sau vậy.
    Mà cũng mong là nó bị điều tra, vỡ lở hẳn vụ kia đi để tuớc luôn Scutd_ này và vài cái tr][cs nữa đi cho bõ công.
  7. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Những ước mơ luôn làm cho con người ta cảm thấy thích thú. Gửi gắm trong những giấc mơ, con người có thể làm được những điều kỳ diệu, những điều mà khó có thể hiện thực hoá. Con người có thể chìm trong những ảo tưởng và đam mê. Nhưng hiện tại không đẹp đẽ, không màu hồng giản đơn như thế. Nó như 1 gáo nước lạnh, dập tắt đi ngọn lửa của nhiệt huyết, của niềm tin, của tình yêu cháy bỏng và say mê.
    Cứ mỗi ngày trôi qua,ở Serie A lại có 1 giấc mơ được sinh ra và rồi bỗng nhiên biến mất như chưa bao giờ từng tồn tại vậy.Đời là thế và Serie A là thế.Khi người ta đang ngồi đó buồn bã cho 1 hiện thực bụi trần và ngao ngán thì lập tức nó lại trở lên sống động,khẩn trương và nhịp nhàng đến mê dại để rồi khi niềm vui đi qua đôi mắt nhanh như ánh sáng chớp giữa màn đêm thì nó đột ngột quay đầu và trở về khô khan như cũ và cũng là lúc những khao khát lớn nhất,những giấc mơ lớn nhất trong cùng 1 khoảng thời gian đó ở 1 nơi rất xa,rất xa,và mãi xa mất rồi ..San Siro vụt tắt.Bye bye Serie A và những giấc mơ nửa vời tuyệt đẹp. Bye bye Serie A và những giấc mơ nhạt nhoà trên sóng.Chợt hiện ra,chợt biến đi theo từng đợt sóng ào lên và đổ xuống..Đại dương mênh mông và chúng ta nhỏ bé. Không đời nào vì người ta luôn nói thế. Juve biết thế và Milan hy vọng sẽ là như thế.Nhưng chỉ có Juve ngạo cười còn Milan thì không bao giờ có thể dám cười như thế.Họ hiểu rằng cuộc phiêu lưu điên rồ và vô vọng của họ như thế đã là kết thúc.
    Tạm biệt Siri A, xin chào Juve và lặng im nhìn Milan đứng đó.Ngạc nhiên thay Serie A,lạ kỳ thay Serie A.

Chia sẻ trang này