1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cước pháp, Thân Pháp và Quyền pháp thiếu lâm tự !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lega, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ah` ah` ông nguyễn văn trường , ông có thích tại hạ pót lên vài chục bài thủ ấn của thiếu lâm khí công không hả?

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thế thì còn gi bằng thưa lãnh diện sợ là không có thôi
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thế thì còn gi bằng thưa lãnh diện sợ là không có thôi
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng cha này đi tới đâu là cãi nhau tới đó, bộ kiếp trước là kẻ thù của nhau hả ? ê còn thằng nhóc hieuyen đâu rồi, đợi hoài mà sao ko thấy post hai thế cước ấy lên xem thử coi tớ có đá được ko hả ? nhanh lên chứ người đâu mà lề mề ! làm tớ tò mò mấy ngày ni ko biết thế cước đó là thế cước nào ! mà thôi em ko nói nữa, hihi
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng cha này đi tới đâu là cãi nhau tới đó, bộ kiếp trước là kẻ thù của nhau hả ? ê còn thằng nhóc hieuyen đâu rồi, đợi hoài mà sao ko thấy post hai thế cước ấy lên xem thử coi tớ có đá được ko hả ? nhanh lên chứ người đâu mà lề mề ! làm tớ tò mò mấy ngày ni ko biết thế cước đó là thế cước nào ! mà thôi em ko nói nữa, hihi
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  6. humanaterer

    humanaterer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Này hieu_yen bận gì mà giờ này vẫn chưa gửi hai cước kia lên??? Tớ không nghĩ việc mô tả lại phải dài dòng lắm. Với lại đối với những người đã tập căn bản thì không khó khăn mấy trong việc hình dung đâu!
    nguyenvantruongvn có vẻ dấu nghề ác nhỉ? Tớ cũng có suy nghĩ như lanhdien thôi: có phải ai đọc lý thuyết xong cũng thực hành được đâu! Nhưng nói thế, không có nghĩa mình theo thái cực: những cái gì quý báu thì có thể đem ra phô trương và sử dụng một cách bừa bãi được.
    lega được đai gì rồi hả??? Món thiết đầu công của cậu phải tập trong bao lâu để có thể công phá được? Cậu có vẻ rất tự tin vào bản thân nhỉ?
    humanaterer
  7. humanaterer

    humanaterer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Này hieu_yen bận gì mà giờ này vẫn chưa gửi hai cước kia lên??? Tớ không nghĩ việc mô tả lại phải dài dòng lắm. Với lại đối với những người đã tập căn bản thì không khó khăn mấy trong việc hình dung đâu!
    nguyenvantruongvn có vẻ dấu nghề ác nhỉ? Tớ cũng có suy nghĩ như lanhdien thôi: có phải ai đọc lý thuyết xong cũng thực hành được đâu! Nhưng nói thế, không có nghĩa mình theo thái cực: những cái gì quý báu thì có thể đem ra phô trương và sử dụng một cách bừa bãi được.
    lega được đai gì rồi hả??? Món thiết đầu công của cậu phải tập trong bao lâu để có thể công phá được? Cậu có vẻ rất tự tin vào bản thân nhỉ?
    humanaterer
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ mới đai Đỏ thôi, cái món thiết đầu phi công ấy của tớ phải tập hai năm mới đủ tự tin công phá 4 viên gạch đó, trước khi công phá gạch tớ cũng phi công nhưng ko công phá gạch chỉ chống đầu vào vật mềm thôi, đầu tiên là mấy cái rổ đan bằng tre có độ nhún để mình có thể dễ dàng bật dậy, sau đó tớ chuyển sang chống đầu lên bao cát cứ thế rồi tớ công phá gạch được thôi ! nhưng tớ còn luyện cho đỉnh đầu thật cứng song song với thế phi công đấy tớ mới dám công phá gạch chứ ? luyện = cách búng tới ấy ! nhưng chống đầu xuống nền chứ ko phải chống = tay ! cậu biết thế búng tới chứ bộ ! đừng trung bình tấn chống đầu xuống đất và búng tới ! mỗi ngày búng khoảng 10 cái lâu dần đầu mình tự nhiên sẽ cứng thôi ! còn chuyện tự tin vào bản thân thì là đương nhiên rồi người luyện võ thì phải tự tin vào bản thân chứ như vậy mới tiến bộ được ! tớ học võ 14 năm rồi ! một thời gian khá dài đấy chứ đâu phải ít !
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ mới đai Đỏ thôi, cái món thiết đầu phi công ấy của tớ phải tập hai năm mới đủ tự tin công phá 4 viên gạch đó, trước khi công phá gạch tớ cũng phi công nhưng ko công phá gạch chỉ chống đầu vào vật mềm thôi, đầu tiên là mấy cái rổ đan bằng tre có độ nhún để mình có thể dễ dàng bật dậy, sau đó tớ chuyển sang chống đầu lên bao cát cứ thế rồi tớ công phá gạch được thôi ! nhưng tớ còn luyện cho đỉnh đầu thật cứng song song với thế phi công đấy tớ mới dám công phá gạch chứ ? luyện = cách búng tới ấy ! nhưng chống đầu xuống nền chứ ko phải chống = tay ! cậu biết thế búng tới chứ bộ ! đừng trung bình tấn chống đầu xuống đất và búng tới ! mỗi ngày búng khoảng 10 cái lâu dần đầu mình tự nhiên sẽ cứng thôi ! còn chuyện tự tin vào bản thân thì là đương nhiên rồi người luyện võ thì phải tự tin vào bản thân chứ như vậy mới tiến bộ được ! tớ học võ 14 năm rồi ! một thời gian khá dài đấy chứ đâu phải ít !
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    hay quá tôi cũng tập thiết đầu đây nhưng giờ mới đập được 4 viên ngói thôi
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .

Chia sẻ trang này