1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cước pháp Thiếu Lâm : Luyện tập và chiến đấu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lazura, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minhvodang

    Minhvodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hì?nh như tĂi thẮy là? càc mod nhà? ta cò anh em,hò hà?ng với mẶt và?i thà?nh viĂn hay sao ì ?Chư?i tùc,nòi bẶy tù?m lum. Tham gia diĂfn 'à?n với nhưfng lơ?i lèf bĂ?n thì?u,thiẮu vfn hòa như vẶy mà? vĂfn cho post bà?i liĂn tùc trĂn nhiĂ?u chù? 'Ă? mới là chứ ('ơn cư? là? anh em huynh 'Ặ cù?a Vienanh - nguoihanoi)???
    Lỳ luẶn cù?a Zimaleta với Vienanh thì? cứ trao 'Ă?i thoà?i mài 'i,cớ sao lài cò nick Nguoihanoi nhà?y xĂ? và?o chư?i như thẮ sao 'ược?Nguoihanoi nà?y muẮn chư?i ai là? chư?i trĂn khf́p càc topic và? 'àf cò nhiĂ?u ngươ?i lĂn tiẮng phà?n 'Ắi,nhưng vĂfn khĂng thẮy chuyĂ?n biẮn gì? là? sao càc mod..? NẮu là? ngươ?i nhà? cù?a BQT thì? nòi cho bà? con biẮt 'Ă? khò?i phà?n nà?n,kĂu kiẶn ! Tui nòi thf?ng ra vẶy,nẮu cò PhĂn BiẶt Chù?ng TẶc thì? cứ treo nick cù?a tui lĂn kè?o mang tiẮng cho càc vì..!
    KhĂng lèf tẮt cà? chùng ta khi và?o diĂfn 'à?n lài nhì?n thẮy 'Ắng ràc vẶy coi sao 'ược. TĂi cùfng 'Ă? nghì bà? con nẮu nhì?n thẮy ràc thi mĂfi ngươ?i mẶt tay mà? hòt '. 'ùng nơi quy 'ình giù?m..!!!
    Gư?i anh Lazura : Cài topic nà?y do anh mơ? ra mà? sao anh 'f ai nòi gì? cùfng 'ược là? sao vẶy? Anh phà?i lĂn tiẮng và? cò ỳ kiẮn vĂ? nhưfng 'Ắi tượng 'ang là?m bĂ?n topic cù?a anh 'i chứ. NẮu khĂng anh cùfng phà?i 'Ă? xuẮt BQT,càc mod cò già?i phàp ngfn chf̣n cho bà? con sinh hoàt vui vè? thì? quỳ quà..! Thanks.
    Được minhvodang sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 26/12/2005
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Vienanh !
    > Có ít thông tin muốn trao đổi cùng vienanh !
    > Trước đay khoảng hơn 10 năm nếu như trí nhớ của Tôi không lẫn lộn - Ở đất Hà Nội có 1 thanh niên mang họ tên như Cậu .
    > là một Hướng dẫn Viên võ thuật nhưng có máu D thuần chủng . Trong lớp học võ có một cô nữ sinh / hãy còn quàng khăn đỏ / - sau 1 thời gian ve vãn thanh niên này đã làm cho cô ta đeo ba lô ngưọc!!!!!
    > Để tránh truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như dư luận xã hội ,Thanh niên Tiến cùng với cô bé vị thành niên đấy bỏ trốn khỏi VN -theo dạng Du Lịch tới một vùng công nghiệp của 1 nước Đông Âu nghèo khó !
    > Với bản Chất là bất lương ,lười lao động chỉ lo ăn chơi rượu chè mắt thì liếc ngang liếc dọc tìm các cô gái khác !
    > Ăn nói thì thuộc loại trạng - Khi gặp 1 người thanh niên xưng tôi là võ sư Kung Fu, người khác Cậu bảo là Karate, người thứ 3 thì lại là Nhất Nam !!!! đại lọai Võ Sư đa tài đa Môn !
    > Ngoài việc lừa đảo thanh niên này còn mang bệnh ăn tục nói phét - có bữa đồng hương ghé nhà hắn ở - rượu chè no say còn mấy miếng thức ăn thừa - hắn thò tay gom gom lại vào 1 cái đĩa - đổ ly rượu uống dở vào chai rượu - cười nham nhở ,để giành cho Ông Nhạc !!! - Anh Em nghé chơi tưởng hắn nói đùa Ai ngờ Bố Vợ của Hăn vừa đi chợ về Hắn liền hô to Bố dùng cơm - rượu, con để phần đây này !
    >Hắn lừa đảo Ông Bà Nhạc phải bán nhà bán cửa đi - qua với nhà nó nhưng thực chất là Ông Bà ấy phải đi làm nuôi hắn nơi đất khách quê người !
    > Nghe qua Anh Em tái mặt và biến luôn !
    > Cái gì xảy ra thì ắt phải xảy ra - Vợ bỏ Con chê và Cóc chết ba năm quay đầu về núi ! Bây giờ Hắn đang ở HÀ NỘI
    > Hà Nọi thì bé bằng cái lỗ mũi - không biết vienanh/Tiến/ trên diễn đàn này với thanh niên đó có giống Tôi với Minhvodang không nhỉ
  3. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi vienanh !
    > Tôi có theo dõi qua 1 số tin của vienanh đăng tải trên diễn đàn - Tôi có một nhận xét sau - sư thật mất lòng đừng buồnh nhé ! Viết để cho vienanh nhìn nhận mình ở góc độ khác hơn rộng hơn chứ không ghét bỏ gì Cậu đâu nhé
    Gởi A.venanh
    > A có bị làm sao không? mà viết lách không bình thường chút nào cả vậy? nếu bị bệnh thì phải chữa cho hết,sau đó viết lách gì cũng không muộn đâu.
    > Trên diễn đàn này việc gì biết thì viết, còn không thì học hỏi để nâng cao - mở rộng kiến thức là cái chính.
    > Khi biết về cái gì thì nên viết từ Tâm mà ra, viết phải sát thực ?" rõ ràng từng vấn đề,còn không biết thì viết ra là Tôi không biết, không có gì phải hổ thẹn ở đây cả.
    > Đã không biết mà còn giở CÙN ra,lên giọng bộ hách dịch thì chả ra cái giống gì cả.
    > Việc A viết lách đọc qua thấy chán ngấy Tâm Tư của A, theo nhận xét thì A còn phải xem xét lại bản thân mình rất nhiều.
    > 18 tuổi đã mang Lê đi đâm người khác rồi ! tuổi 17-18 là tuổi trưởng thành mà A hành động như 1 đứa Trẻ con bụi đời, vị thành niên ăn chưa no lo chưa tới - hoặc kẻ bệnh hoạn về tâm trí, hay là 1 Hoang Thú tất cả giải quyết bằng sức mạnh của vai u - bắp thịt.
    > Tuổi 17-18 là tuổi ?" không còn trẻ con nữa, ở lứa tuổi này Trí đã khá/ ở tuổi này đã đủ khả năng nhận thức và làm chủ được suy nghĩ cũng như trách nhiệm về hành động của mình/ Thể đã cường Ông Bà có câu: 17 sức bẻ gẫy sừng Trâu.!!!
    > Ứng xử với mọi Người trong xã hội ?" A không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, Thể Chất có lẽ cũng không phát triển bình thường,nên A muốn bù trừ vào sự khiếm tật về TRÍ TUỆ và THỂ CHẤT của mình bằng Dao-Lê.
    > Dùng Hung Khí( Dao ?"Lê) để đâm chém, gây hấn với Người khác trong xã hội ở thế kỷ 20 là 1 hành động côn đồ - lưu manh, hoặc bệnh hoạn thần kinh/ những người bệnh Thần kinh thì không ai chấp,có điều phải tách Họ ra 1 khu biệt chế để chữa trị và cách ly với những Người bình thường/
    > Là một con Người bình thường - với những hành động như thế thì không thể cho phép được,nếu có xảy ra Họ cũng lấy làm hổ thẹn ?" lương tâm cắn rứt. Còn riêng A lại xem đấy là 1 niềm tự hào !!!
    > Việc A khoe là: đã từng tham chiến
    Với nhiều Người Chiến Tranh là gợi nhớ đến những đau thương và mất mát,Họ không muốn nhắc đến Nó và cầu mong cho tất cả mọi Người,và các thế hệ mai sau không bao giờ phải Biết hay Nếm trải mùi Chiến Tranh.
    > Có nhiều Người có thâm niên và chiến tích hơn A nhiều ! Họ tham chiến rất nhiều chiến trường khác nhau - từ thủa A chưa là cái gì ở trên đời này kia / chưa được Thụ Thai - hình hài chưa có là cái gì cả /!.Họ vẫn khiêm tốn - điềm đạm,bình dị trong giao lễ chứ không khoe khoang khoác lác như A.
    > Tôi được biết A chưa đến 40 tuổi ?" hãy còn Trẻ chán so với nhiều Người trên diễn đàn này!!!, rất tiếc là Nhân cách của A hãy còn non nớt quá! Trình độ nhận thức võ học và học vấn Tôi nghĩ là A cần phải học hỏi và khiêm tốn nhiều hơn nữa.
    > Anh tham gia chiến như thế nào? nằm trong bếp ăn - không biết mùi
    thuốc súng như thể nào cả? hay - dán thân ở dưới đáy chiến hào với đáy quần ướt đẫm ? trong khi đồng đội xung kích !!!!???
    > Tất cả hành động của A trong lúc tham chiến như thế nào?,trên bao chiến trường như thế nào? không có ai biết cả ????- nhưng văn phong của A sặc mùi kiêu ngạo và khát máu.
    > Học võ mà hỷ nộ thất thường,hiếu chiến và khát máu kiêu căng ?đấy là mầm mống của đại hoạ của A đấy.
    > Rất tiếc - Ai đã truyền dạy võ thuật cho A mà không nhìn thấy rõ Cốt Cách & Chân Tướng của A ????
    > Xin nhắc lại cho A nhớ Chúng Ta lên diễn đàn để học hỏi ?" trao đổi kinh nghiệm chứ không phải LÒE nhau!
    > Vỗ ngực xưng tên Võ Sư mà tư cách không có, thật không ổn tý nào.Mọi Người đều biết Võ Sư là danh hiệu dành cho những Người gắn bó với sự nghiệp Võ Thuật không chỉ có tài năng hơn Người mà còn có TRÍ - ĐỨC ?" Lòng Nhân Ái ?.Học rộng Hiểu sâu trong chuyên môn cũng như Uy Tín trong xã hội.
    > Mang danh Võ Sư là những Người khoẻ mạnh về Tinh thần cũng như Thể Chất,có tính cách chuẩn mực- không Hồ đồ,Lỗ mãng trong giao tiếp cũng như hành động.
    > Hạng người Ăn Tục Nói Phét -ứng xử Thô lỗ / Thô bỉ/ mà dám vỗ ngực xưng tên khoác lên vai mình cái Danh Võ Sư thì không ai chấp nhận được.
    > Tôi hiểu là ngày hôm nay năm bảy đường bằng cấp,học hàm, học hiệu. Tôi hỏi - A trả lời thật nhé A học võ được bao lâu rồi? mà được phong Võ Sư còn nếu mua Võ Danh thì hết bao nhiêu tiền ? Võ Sư nào trong hội đồng chấm thi xét duyệt? A đã trải qua kỳ thi như thế nào ? Năm nào ? hay là A Tự Phong? cho mình ?????.
    > A trả lời trung thực nhé ! kẻo mọi Người lại được 1 trận cười vỡ bụng, đừng Phét Lác nhé! Dấu Đầu lại Hở Đuôi đấy, lưới trời ***g lộng lắm - chớ lấy vải thưa che mắt Thiên Hạ.
    > Hổ thẹn thay ! Hổ thẹn thay! Võ Môn nào có 1 học trò như A !!!
    > Còn nếu A bị bệnh Tâm Thần Phân Liệt ,hoặc là Thương Binh - trong đầu có đầu đạn hay mảnh bom thì chẳng ai chấp A làm gì !
    > Vài dòng cùng A, với Tôi viết cho A như thế này nhưng không có hề ghét bỏ,hay kỳ thị gì A cả - chỉ là xây dựng cho A trở nên tốt hơn thôi.
    > Theo Tôi nghĩ A nên bắt đầu từ việc TU THÂN / học ăn,học nói../ tìm hiểu và đánh thức Nhân Cách/ trong A/ cũng như văn hoá ứng xử trong xã hội văn minh trên nền tảng Người với Người & Tôn trọng lẫn nhau.
    > Việc dạy dỗ A có vẻ nhiệt tình đấy, Tôi ở địa vị của A bây giờ thì sẽ không bao giờ làm việc ấy cả. Bởi nhiệt tình + thiếu kém về nhiều mặt = tích cực phá hoại, cái hại của A không chỉ 1 ngày 1 buổi . A có nghe việc trăm năm là trồng Người chưa?
    > Tôi nhận thấy tính cách thói hư tật xấu và con Người không phải lúc nào cũng cùng một phạm trù đồng nhất - hẹn găp lại

  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi A aikijujitsuhcmc
    - Hình như bạn Zimaleta có thành kiến gì với vienanh quá. Bạn có kiểu nói "ngang" rất giống một người bạn của tôi, biết là nói cùn nhưng người khác vẫn khó bác bỏ được
    + Không hề có thành kiến gì về cá nhân cả , chẳng qua mấy đóng góp nhỏ xây dựng cho Cậu ta tốt hơn thôi !
    -.Xin hỏi bạn có liên quan gì với nước Nga không, vì nếu tôi không nhầm thì zima=mùa đông, leto=mùa hè :)
    + A cũng học rộng hiểu nhiều - Tất nhiên rất là buồn vì A không Đoán đúng rồi ! Tôi ở xa nước Nga mà A đang ở
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy nguoihanoi nói năng có vẻ hơi quá tuy nhiên đem so với Zilameta gì đấy thì khá hơn nhiều,tôi thấy cậu Zila có vẻ tồi còn nếu đoán ko lầm thì có liên quan tới Minhvodang,xin lỗi nếu có nhầm Tất cả có thể chỉ là anh vienanh nhầm cậu với minhvodang(có thể ) rồi sau đấy cậu tuôn ra 1 tràng ko ra gì mà viết rất daì có vẻ tức tối ,tôi chỉ nói thế suy nghĩ gì là tùy cậu
    Dù gì thì thì vienanh cũng đã nói anh sẽ từ bỏ những gì là lỗi lầm để có ích cho mọi người,người như vậy là đáng mến rồi???
    to vienanh: hy vọng có dịp em mời anh uống cafe (gần công viên mà rẻ lắm,chỗ đấy cũng hay)
  6. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à !      Tôi thì thấy cãi nhau ở đâu đấy thì Tôi lại xúm (kiểu VN mình [​IMG]) . Tóm lại nếu bạn nào ở HN thì đến hôm offline 31/12/2005 xem vienanh minh hoạ mấy đòn đá đặc trưng. Còn chưa hẳn người ăn nói chối tai đã ác ý đâu. Vì những thằng ác ý là những thằng chẳng bao giờ nói ra. Ít nhất tôi đã đèo vienanh về nhà ở Nguyễn Công Trứ, cũng nhìn thấy vienanh minh hoạ các đá kiểu Hồng Gia như mấy cái ảnh bên topic kia , có cả hình của vienanh nữa.     Mà theo tôi ko nên căn cứ vào tiểu tiết suy luận rất đau đầu sinh ra cãi nhau chả đâu vào đâu, lấy cái nét chính của bài viết của người muốn nói mà luận thế thôi !
  7. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy thằng zimaleta đầu óc hơi có vần đề rồi, nói năng linh tinh, vừa nhờ người ta giúp đỡ rồi quay lại chửu lại ngay, mà chửu rất dai và nhiều nữa. zimaleta đúng là vừa tiểu nhân mà vừa chập cheng nữa
    vienanh à, tôi thấy bạn và tính rất thẳng thắn và nhiệt tình như mấy bạn tvtt, siquandubi....chỉ có điều bạn còn nói năng hơi kém 1 chút, sau dần dần rút kinh nghiệm thì sẽ khá hơn đó.
    còn bạn gặp những thằng tiểu nhân như zimaleta.... thì bạn cũng đừng giận hay suy nghĩ gì cả, chấp những loại ấy thì hóa ra bằng nó à , trong xã hội có người tốt, người xấu mà. mình sống thật và hết mình thì đầu óc lúc nào cũng thanh thản,o hổ thẹn với chính mình là được rồi.còn những thằng nào mà tiểu nhân, bẩn tính và hay ăn cháo đá bát thì đầu óc bọn đó o bao giờ thanh thản đâu, trước sau gì thì gieo gió gặp bão, ác giả ác báo. luật nhân quả mà...
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi xin có lời cảm ơn tới các bạn đã động viên và ủng hộ tôi ở trên diễn đàn này . Tôi rất hạnh phúc vì mọi người vẫn mở rộng vòng tay ra với tôi và một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả . Phicanh à , anh em mình sẽ có nhiều lúc ngồi với nhau đấy . Tôi rất vui vì lúc nào cũng muốn có thêm bạn - Những người bạn tốt .
    Phương pháp tập Đồng tước song phi : Trước mặt ta là một mô đất cao khoảng 70cm hoặc trụ gỗ , phía trên và chếch về đằng trước ta treo một bao cát nặng khoảng 6kg . Khi tập thì ta đá một chân vào mỏm trên đỉnh của mô đất hoặc trụ gỗ , khi chân đó còn chưa tiếp đất thì phải bật thật nhanh chân còn lại lên để đá vào bao cát treo ở phía trên . Nhớ là phải luôn luôn đổi chân .
    Bổ trợ : Treo một chân vào một sợi dây ở tầm ngang bụng , cố gắng bật chân còn lại lên để đá vào bao cát ( 6kg ) treo ở ngang tầm ngực , phía trước . Chúc các bạn thành công .
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bác vienanh ra đây để xác quyết cho tui và mọi người được rõ xem - nhân vật muh zimaleta ám chỉ với bác là như thế nào ?!?
  10. phohien

    phohien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    zimaleta ơi nói xấu người khác thế ko hay đâu nếu cứ như vậy có ngày gặp ở ngoài đường người ta đánh cho từa lưa đấy,
    thời gian thương yêu nhau ko có cứ công kich nhau làm gì

Chia sẻ trang này