1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cước pháp Thiếu Lâm : Luyện tập và chiến đấu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lazura, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi A phohien
    1/ Nói xấu - là không có gì mà dựng chuyện lên để làm tổn thương đến uy tín của người khác thì mới nói xấu , còn có sao nói vậy/, không thêm mắm thêm dưa , tên sự việc ra sao mà nói bằng tên đấy/ thì không thể gọi là nói xấu được
    2/ Tôi chưa bao giờ dựng chuyện cả.
    3/ Việc hăm doạ hay sử dụng Văn hoá Dao Lê đã trở thành phương tiện duy nhất để tìm chân lý ?" và là cách duy nhất thể hiện tính cách Người Quân Tử trong xã hội - Cộng đồng người VN hôm nay ????
    4/ Hăm doạ Tôi - vì Tôi chỉ ra những khiếm khuyết cần sửa đổi -
    chuyện đấy thực nực cười và Vô ích có phải không A?
    + Nhìn gương thấy mặt của Mình lọ lem bẩn thỉu thì nhanh chóng chùi đi và khen gương tốt ! khi Người khác chỉ bảo khiếm khuyết cho Mình thì nổi cơn điên căm ghét Họ mà không hề mang ơn !!!!
    + Lấy Trí Nhân thay cường bạo, lấy Đại Nghĩa thắng hung tàn !
    Vài chữ cùng A chúc A vui !
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi A motdikhongtrolai
    > Cây ngay đâu sợ chết thẳng !
    > Tôi đâu có ám chỉ gì ai đâu Tôi chỉ muốn vienanh khẳng định là người cùng Họ Tên với vienanh mà thôi, chuyện này ở đâu mà chả có xảy ra. Có điều tiếng lành thì khó đồn xa, tiếng xấu thì xa đến ba ngày đường.Thời buổi này 3 ngày đường thì ở Công Gô cũng biết
    > không biết vienanh/Tiến/ trên diễn đàn này với thanh niên đó có giống Tôi với Minhvodang không nhỉ ???? - Đây là một câu hỏi ? chứ không phải là 1 câu khẳng định .
    > Nếu cậu vienanh có sao nói vậy - thì có gì là ghê gớm đâu - Lỡ hôm qua có sai, ngày nay đã sửa đưọc sai rồi thì cũng là điều đáng quý !!!
    > Tôi xin mượn lời của A siquandubi:" chưa hẳn người ăn nói chối tai đã ác ý đâu. Vì những thằng ác ý là những thằng chẳng bao giờ nói ra."
    >Tâm sinh Tướng,Tướng sinh Tính !!!. Tính cách thói hư tật xấu và con Người không phải lúc nào cũng cùng một phạm trù đồng nhất
    > Chúc A khoẻ vui
  3. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi vienanh !
    > Chào A , chúc A một ngày đẹp
    > Cám ơn A đã trả lời 1 câu hỏi của Tôi, Tôi hy vọng rằng A trả lời thẳng thắn và trung thực - có nói có , không nói không !
    > Cây ngay không sợ chết đứng ! bởi vì
    > Sự thật lúc nào cũng dễ nói, và rất dễ chịu khi nói !
    > Sự thật dù có cay đắng thế nào đi nữa thì cũng là sự thật !
    > Có mấy dòng cùng A về việc đăng tin dạy võ nhé:
    > Hữa xạ tự nhiên Hương ! Ngọc quý ! có ai đem rao bán như mua đồng nát, đi đến đâu cũng gặp quảng cáo về việc mở lớp dạy võ của mình A làm thế khác gì mấy thanh niên sơn đông mãi võ ! hay là mấy kẻ đứng chợ bán đồ second - hand
    >+ Nhìn gương thấy mặt của Mình lọ lem bẩn thỉu thì nhanh chóng chùi đi và khen gương tốt ! khi Người khác chỉ bảo khiếm khuyết cho Mình thì nổi cơn điên căm ghét Họ mà không hề mang ơn !!!!
    > Chào vienanh
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi vienanh !
    Năm sắp hết Tết sắp đến rồi ,cái gì trong năm cũ phải giải quyết dứt dạt đừng để lôi thôi qua năm mới , Mấy câu hỏi của Tôi đến vienanh :
    Tôi hiểu là ngày hôm nay năm bảy đường bằng cấp,học hàm, học hiệu. Tôi hỏi - A trả lời thật nhé A học võ được bao lâu rồi? mà được phong Võ Sư còn nếu mua Võ Danh thì hết bao nhiêu tiền ? Võ Sư nào trong hội đồng chấm thi xét duyệt? A đã trải qua kỳ thi như thế nào ? Năm nào ? hay là A Tự Phong? cho mình ?????.
    > Sao vẫn chưa thấy vienanh trả lời, có sao viết vậy chẳng có gì phải dấu diếm ở đây cả.
    > Sự thật lúc nào cũng dễ nói, và rất dễ chịu khi nói !
    > Chào vienanh - chờ tin của vienanh
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Dù chút danh võ sư trong trường hợp này của vienanh hư thực thế nào... thiển nghĩ mọi người và bác zimaleta rộng lòng nhìn nhận cho vienanh, coi như trường hợp ngoại lệ được muh... sự chính trực, tính hướng thiện của một người như vienanh khiến tui khá ấn tượng ...
    Có những trường hợp, người chính danh học hàm, học hiệu mà mọi người vẫn không phục... cũng có trường hợp mọi người cũng khá dễ dàng bỏ quá một chút tự tôn của người nào đó...
    chậc ! tui khó diễn đạt ý của mình quá ... Nhưng tui tin rằng người có lý lẽ thấu đáo như bác zimaleta và nhiều người khác, sẽ hiểu những điều tui chưa diễn đạt được thành lời cụ thể ...
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 29/12/2005
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Zimaleta không đủ tư cách để tiếp chuyện với tôi nhé !
  7. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào A motdikhongtrolai !!!
    > Chúc A một ngày đẹp !
    > Tôi thấy A viết có nội dung có lý và có tình lắm !
    > Thực chất Tôi cũng chẳng có gì ghét bỏ cậu Tiến cả, chỉ có điều thời buổi Vàng Thau lẫn lộn .
    > Tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều Võ Sư của các phái võ khác nhau Ví dụ : Võ Sư Hà Châu. Ông rất khiêm tốn điềm đạm, bình dị trong giao lễ. Không khi nào thấy Ông rêu rao mở lớp dạy võ cả - Người trong lẫn nước ngoài vẫn tìm đến Ông, xin Ông nhận làm học trò - rất đúng với câu hữu xạ tự nhiên hương !
    > Trường hợp, người chính danh học hàm, học hiệu mà mọi người vẫn không phục... bởi vì Họ mua được giấy,chứ không mua được kiến thức.
    > Đầu óc trống rỗng - Tôi đã hỏi 1 cậu - mang học hàm TS mà cậu ta ngọng nghịu mãi không trả lời nổi 1 câu đơn giản liên quan trong phạm vi đề tài bảo vệ, còn vòng vo tam quốc.
    > Tài năng và Phúc Đức mỏng manh mà luôn muốn khoe khoang phô trương - háo danh thì chỉ mang đại hoạ.
    > Sự thật thì dễ mất lòng- dù sao trắng đen phải rõ ràng, chúng ta quá dễ dãi, thỏa hiệp với những thói hư tật xấu thì khác gì chúng ta không tôn trọng mình.
    > Bài trừ cái xấu - là chúng ta giúp xã hội văn minh hơn tiến bộ hơn, Việc Thật đi đôi với Người Thật
    > Thôi ít dòng cùng A ,chúc A và gia đình luôn mạnh khoẻ vui !
  8. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Zimaleta,
    Anh lý luận rất hay, nhưng xin lỗi một vài chỗ hơi áp đặt. VD: Cái mà anh gọi là văn hoá dao - lê nghe thật là ... đặc thù.
    Chúng ta nên bám sát vấn đề:
    1. Topic về Cước pháp: không nên đi quá xa sang vấn đề con người a. Vienanh. Nếu anh Zimaleta muốn, anh có thể tạo 1 topic mới.
    2. Nội dung anh Zimaleta muốn trao đổi là gì? Chắc chốt lại anh muốn nói về vấn đề "vàng - thau lẫn lộn" và "nhân cách con người". Anh đưa ra nhiều ví dụ và dẫn chứng về vấn đề này. Xin cảm ơn anh, và mọi người hãy xem như đó là những thông tin tham khảo cho mình, không nên tiếp tục mổ xẻ vấn đề nếu thấy nó không có ích lợi hoặc mình đã xác quyết về vấn đề này. Nếu cần trao đổi thêm, xem mục 1.
    Được tacadt sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 29/12/2005
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Gớm cái bác này. Có mỗi chủ đề vienanh mà bác nói mãi. Đọc nhức hết cả đầu ! Giả dụ như bác có ý tốt với bác Vienanh thì cứ gửi tin nhắn riêng mà "khuyên răn", đây là box võ thuật, chúng ta vào đây là để thảo luận võ thuật chứ không nên lạc đề mất thời gian của người đọc.
    Còn về tư cách của bác vienanh thế nào rồi người ta chơi với bác vienanh thì sẽ hiểu, mọi người có phải ngu cả đâu mà bác cứ phải tuyên truyền mãi.
    Bác nói nhiều câu đầy thành kiến bác biết không?
    Việc quảng cáo mở lớp võ thì có gì đáng chê trách? Đến như các trường đại học nổi tiếng của Tây còn quảng cáo, mời học nữa là. Chỉ đáng chê nếu như chất lượng giảng dạy không được như quảng cáo mà thôi. Mà thực ra thì bác vienanh cũng có quảng cáo gì nhiều đâu. Giá như bác ấy bảo là mời các bạn đến chỗ tôi, chỗ tôi dạy hay nhất Hà Nội, thì đã đành. Đằng này bác ấy chỉ thông tin là có mở lớp dạy. Ai thích thì đến học, không thích thì thôi. Ai đến học rồi không thích thì xin nghỉ. Đơn giản thế thôi. Ở các nhà văn hoá người tacũng quảng cáo đầy ra, bác không thấy à? Càng nhiều thanh niên đến với võ thuật càng khoẻ, làm việc càng hiệu quả. Ai ai cũng khoẻ mạnh thì cả nước khoẻ mạnh, giống nòi sẽ không bị quặt quẹo. Như thế bác không mừng à?
    Mỗi võ sư có một phong cách. Có người thì thích chiêu sinh, có người thì kén học trò. Đó là chuyện bình thường.
    Bác so sánh lão võ sư Hà Châu với bác vienanh thì lệch lạc quá. Nhiều người thời trẻ khác so với khi già. Sau này khi bằng tuổi lão võ sư Hà Châu bây giờ, biết đâu bác Vienanh chẳng điềm đạm như lão võ sư Hà Châu? Ý nhiều nhưng tay mỏi. Xin dừng ở đây.
  10. aikijujitsuhcmc

    aikijujitsuhcmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn zimaleta, cám ơn vì bạn nhớ đến mình :). Theo mình nghĩ trong học tập, võ thuật, công việc và tất cả các lĩnh vực của cuộc sống không thể gò bó cứng nhắc theo các "khuôn vàng thước ngọc" đã có sẵn mà phải biết biến hoá linh động tuỳ vào hoàn cảnh và tùy khả năng của bản thân mình.Tôi chưa bao giờ được tập Thiếu Lâm nên không biết các phương pháp tập của bạn Vienanh đúng hay không. Nhưng có thể bạn Vienanh nói kinh nghiệm của bản thân, nếu ai đó thấy các bài tập này hợp với mình thì họ có thể tham khảo và tự tập thêm. Nếu bạn có bài tập nào hay thì xin đưa lên - chắc chắn các thành viên khác của box võ thuật cũng nhiệt liệt hoan nghênh bạn.Tôi nghĩ tất cả chúng ta ở đây tham gia diễn đàn này đều nhằm mục đích xây dựng và trao đổi kinh nghiệm để cùng phát triển. Và tôi cũng đồng ý với bạn - giải quyết mâu thuẫn bằng dao là hành động côn đồ không thể chấp nhận được. Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc :)

Chia sẻ trang này