1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc phiêu lưu vào thế giới ma

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi kurtstillive, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kurtstillive

    kurtstillive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cuộc phiêu lưu vào thế giới ma

    CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Vào đêm ngày 10 tháng sáu năm 2002,Claire lái xe môtô của mình vào trong thành phố Raccoon. Cô hiện là sinh viên cao đẳng, và đang tìm kiếm của anh trai Chris bị mất tích.
    Claire, một cô gái xinh xắn nhưng rất dũng cảm, tính tình giống ông anh trai Chris, rất bộc trực
    --
    cùng lúc đó Ở bên kia của thành phố Raccoon, tân binh comeintodie của phòng cảnh sát Raccoon đang trên đường tới sở nhận nhiệm vụ đầu tiên.
    Dừng lại để kiểm tra một xác chết khó hiểu nằm giữa đường phố, anh không kịp chú ý tới những bóng người lừ đừ tiến đến sát mình.....
    comeintodie: ?o Ủa, bạn hiền sao lại ngủ ở giữa đường thế này?
    ---
    Claire thì dừng lại định dùng bữa cơm chiều muộn tại một nhà hàng, nhưng một cảnh đáng sợ diễn ra trước mắt Claire : một người đàn ông hình như đang ăn thịt sống đồng loại của mình...
    Thật bất ngờ cả hai nhân vật bị bao vây bởi lũ người khát máu
    comeintodie: ?o What?Ts these other things ??

    Họ chạy và đụng nhau trong một con hẻm nhỏ đằng sau nhà hàng,
    clickkkk comeintodie lên dạn khẩu súng lục của mình
    trong cảnh quay đáng khâm phục này, bằng một viên đạn comeintodiebắn xuyên qua đỉnh trán của zombie làm nó bật ngửa ra đằng sau.

    Claire: ?o khoan đã đưng bắn?o
    comeintodie kéo clarie lao vội ra chiếc xe của mình và họ phóng vọi đi
    -------------
    Trong xe ô tô cả hai làm quen với nhau, Claire tìm thấy một khẩu súng lục trong hộp ngăn kéo trước ghế ngồi. Nhưng... trên xe không chỉ có mình họ. Trong một cảnh quay đáng kinh ngạc khác, một zombie nhảy qua khỏi ghế sau và vật lộn với comeintodie. Mất điều khiển xe, va vào tường và cuối cùng đâm sầm vào một cột giao thông. Zombie mất đà bay xuyên qua kính chắn gió. Trước khi họ có thể thở phào, một xe tải trở xăng mà người lái hình như đã bị biến thành zombie vùn vụt lao đến.... . Hai người lao nhanh ra khỏi xe ngay khi chiếc xe tải va chạm, nổ tung trong một quả cầu lửa khổng lồ. comeintodie và Claire bị chia rẽ nhau bởi vụ nổ, và mỗi người trong số họ phải một mình sống sót qua khỏi cái đêm kinh hoàng này.......đêm trước khi thành phố Raccoon bị xoá sổ khỏi bản đồ.
    -------------
    Claire bắt đầu trên đường phố của thành phố Raccoon, bây giờ tràn đầy những zombie thoát ra sau vụ va chạm xe ô tô chở xăng. Nhử chúng theo nhũng hướng khác nhau, cô khéo léo luồn lách và chạy thoát khỏi những bàn tay nhuốm máu ghê rợn chỉ trực xông đến ăn tươi nuốt sống con người ta. Claire trốn được vào trong một cửa hàng bán súng, hy vọng tìm thấy đạn dược cho vũ khí của mình
    ---------------
    Nhưng ở bên trong, bất thần Claire bị chặn lại bởi một người đàn ông : áo phông của anh ta vấy đầy máu và anh ta đang ngắm một cái nỏ vào Claire.
    Claire : Don?Tt shoot, I?Tm human
    ---------------
    Sau khi cô thuyết phục anh ta rằng mình không phải là một zombie, anh ta tiến lại và khóa cửa .Với một thái độ kiểu như ?otrọng nam khinh nữ? , anh ta nói rằng anh ta không biết cái gì đang xảy ra trong thành phố và lũ zombie đến từ đâu. Anh ta tên là Robert Kendo, chủ cửa hàng bán súng. Claire đi loang quanh quanh phòng và tìm được vài băng đạn cho mình nhưng chính lúc cô định rời khỏi thì lũ zombie bao vây cửa hàng. Hung hãn phá vỡ cửa kính, chúng tấn công chủ cửa hàng và xâu xé anh ta. Kendo chỉ kịp nã một phát đạn nhưng không kịp vì lũ zombie tràn vào quá đông. Claire kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mắt, hy vọng duy nhất của cô là chạy qua cửa sau...
    -----------
    Đoạn nói về comeintodie
    Sau vụ nổ, vị trí của comeintodie ở ngay sau sở cảnh sát



    Anh có một con đường tới sở cánh sát ngắn hơn Claire, nhưng bù vào đó phải tìm chìa khóa để vào trong phòng bảo trì ở phía sau của sở. Lũ ăn thịt người bao vây người anh hùng trong mọi lúc, mọi nơi
    -------------
    Nhưng may mắn thay Leon tìm được một cầu thang lên sân sau ở tầng hai của sở cảnh sát, nhưng anh lại là nhân chứng của một cảnh tượng kinh hoàng khác....
    Một máy bay trực thăng xuất hiện trên bầu trời
    Ở dưới sân là một người sống sót khác hình như bị thương và đang ra sức báo hiệu cho phi công.
    Nhưng lũ zombie đã kịp vây quanh và tấn công con người bất hạnh
    Anh ta xả súng máy lung tung vào lũ zombie, ngẫu nhiên một viên đạn lạc bay xuyên qua đầu viên phi công, giết chết ngay lập tức anh ta. Máy bay trực thăng mất lái đâm sầm vào sở và nổ tung thành một đám cháy lớn....
    --------------------------
    Claire tìm thấy một nhân viên cảnh sát nằm trong một văn phòng, bị thương nặng và đang hấp hối. Tên anh ta là Marvin Branagh.
    Marvin Branagh đang bị thương rất nặng!!!



    Trong những lời giải thích ngắt quãng, Marvin Branagh kể cho Claire biết rằng anh trai Chris của cô và các thành viên S.T.A.R.S khác đã cố gắng thuyết phục mọi người tin là họ đã gặp những zombie trong khu rừng ngoài thành phố Raccoon, nhưng không một ai tin họ. Anh đưa cho Claire một cái thẻ màu xanh để có thể truy nhập các cánh cửa khoá điện tử trong sở. Anh muốn cô đi cứu những người sống sót khác trong sở và ngay lập tức tìm cách thoát khỏi nơi đây. Khi Claire bắt đầu phản ứng, thì viên sĩ quan với thái độ thô lỗ chỉ súng vào cô và yêu cầu cô phải đi ngay lập tức. Claire bắt buộc phải thi hành nhưng cô thực sự lo cho vết thưong của Marvin Branagh, bụng của anh ấy gần như bị phá nát. Sau khi Claire đi ra ngoài Marvin Branagh khoá trái cửa lai, thực sự trong thâm tâm anh không muốn Claire chứng kiến cảnh tượng đau đớn khi anh dần chết và sẽ biến thành một trong số chúng-bọn zombie khát máu. Về phần mình, Claire truy nhập hệ thống máy tính trong tiền sảnh, mở khóa những cánh cửa điện tử và tiếp tục cuộc phưu liêu.
    -----------
    Khi anh mở bể nước và dập tắt đám cháy thì một chiếc máy bay trực thăng khác xuất hiện ở trên cao. comeintodie ngạc nhiên khi thấy nó đeo hai bên hông những hình trụ khổng lồ. Một trong số chúng tách ra và rơi xuống. Vật hình trụ kì dị trông giống như một quả bom nặng nề rơi xuống, và tách ra để lộ một tạo vật có hình dạng một con người.
    -----------
    Sự va chạm làm một phần của mái nhà sụp xuống. comeintodie giật mình khi anh bất chợt đụng độ một gã khổng lồ trông rất kì dị: gã bận áo măng tô xanh trùm kín người, tay không mang vũ khí nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng sát khí, bước chân nặng trịch tiến về phía anh. Đoán trước được sự nguy hiểm nên anh khôn khéo né tránh gã và đi men theo lối nhỏ vào tiền sảnh của sở cảnh sát
    ----------
    sau khi mở được khoá
    Claire nhặt được 1 tập tài liệu
    01. Bản ghi nhớ cho cảnh sát ( POLICE MEMORANDUM )
    8 / 23 / 98
    Bức thư này sẽ cung cấp thông tin cho mọi người về sự di chuyển gần đây của thiết bị xảy ra
    trong thời gian sắp xếp lại toà nhà.
    Tủ sắt với bốn chữ số khoá đã đuợc di chuyển từ văn phòng S.T.A.R.S ở tầng hai, tới văn phòng
    phương Đông ở tầng đầu tiên.
    ' 2236 '
    Bộ phận liên lạc Racoon
    -----------------------
    Cùng lúc ở phía bên kia của sở, cả Claire lẫn comeintodie đều bắt gặp một sinh vật chết người mới. Giống như con nhện và một loài bò sát, những tạo vật này thoạt nhìn như một người đang nằm bò dưới đất. Chúng tấn công bằng những móng vuốt sắc nhọn và một cái lưỡi dài và sắc không thể tưởng nổi. cho biết những sinh vật này tên là ?oLicker ', và không ai biết chúng đến từ đâu
    --------------------------
    Ở tầng hai của toà nhà, Claire tìm thấy văn phòng S.T.A.R.S. và nhật kí của Chris(anh trai cô)
    ----------------------------
    Nhật kí của Chris ( CHRIS' DIARY )
    Tháng Tám ngày 8
    Tôi nói chuyện với cảnh sát trưởng một lần nữa, nhung ông ta từ chối nghe tôi. Tôi biết rằng nhất
    định UMBRELLA đã chỉ đạo nghiên cứu T-virut trong lâu đài đó.
    Bất cứ ai bị nhiễm virut sẽ biến thành zombie. Nhưng toàn bộ lâu đài bị đã phá huỷ trong vụ nổ
    cùng với bất cứ các bằng chứng buộc tội . Một khi UMBRELLA thuê nhiều người làm việc trong
    thành phố, thì không ai sẽ sẵn sàng nói về biến cố đó. Hình nhu tôi không còn con đường nào
    khác
    Tháng Tám ngày 17
    Chúng tôi đã nhận đuợc nhiều báo cáo địa phương rằng những quái vật xuất hiện thình lình khắp
    cả thành phố. Đây chắc phải là việc làm của UMBRELLA.
    Tháng Tám ngày 24
    Với sự giúp đỡ của Jill và Barry, tôi cuối cùng thu đuợc thông tin sống còn trong hoàn cảnh này.
    UMBRELLA đã bắt đầu nghiên cứu mới về G-Virut, một sự biến đổi của bản chính T-Virut.
    Chẳng lẽ chúng chưa đủ sức phá hoại?!
    Chúng tôi đã bàn luận,và quyết định bay tới UMBRELLA HQ ở Châu Âu.
    Tôi sẽ không báo cho em gái của tôi về chuyến đi này vì như vậy có thể mang nguy hiểm cho cô
    ấy
    Xin tha thứ cho anh Claire.
    em viết tạm thế đã em sẽ hoàn thanh sau mong các bác đọc và góp ý nhé





    Được sửa chữa bởi - kurtstillive vào 10/06/2002 14:29

    Được sửa chữa bởi - kurtstillive vào 10/06/2002 17:10
  2. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết nhưng mà nghe thấy ..m..a.. là tớ run lắm rùi...ôi...trời ...ơi...

    ...If one day u feel like crying...
    Call me...
    I don't promise u that...
    I will make u laugh
    But I can cry with u...

  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cốt truyện : Biệt đội ALPHA .Thể loại games playstation
    Cantona
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chà chà Re2 a`,hấp dẫn đây nhưng mà coi chừng mấy bác bên REFC qua đòi bản quyền đó
    Every thing I do,I do it for me
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường
  5. kurtstillive

    kurtstillive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hêhh đấy là em mún cho các bác dọc chung cho vui chớ đâu có ý đồ gi` khác đâu mù
    ru em ngồi yên nhé tôi tìm cuộc tình cho
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu, ma đến cứ ôm lấy tớ là hết run ngay! :D Tim tớ đập lệch pha nên trung hoà hết! :D

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  7. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    toi co chuyen nay , chuyen that 100 %
    hien nay toi dang la sinh vien dang theo hoc duoi ha noi, nhung hoi nho toi co mot chuyen rat la la ( con so nua)
    que toi o tinh lai chau , nha toi hoi truoc o tren 1 khoang dat ma ngay xua thoi chong phap co nhieu nguoi chet o do , ban co biet khong khi toi dao chuong lon thi co tieng nguoi o duoi dat vong len ( nguoi nuoc ngoai noi chuyen) toi voi cau toi , va em toi so lam khong dam dao nua
    lam luc cung ao uoc duoc ve dao lai chodo

Chia sẻ trang này