1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc quyết đấu giữa "con" và "người" ,........ ai thắng ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Polime, 18/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em ko học giỏi ngôn ngữ nên mong các bác có gì chỉ bảo, nhưng em thấy rất vô lý khi người ta cứ hay tách chữ CON và chữ NGƯỜI ra để làm phép so sánh. Thực chất, theo em nghĩ, CON ở đây là một mạo từ/quán từ như trong tiếng Anh là A/AN?THE trong tiếng Fáp là LE/LA/LES hay UN/UNE/DES, nó ko hàm chứa ý nghĩa động vật. Cũng như khi các bác nói CON CÁ, CON TÔM, hay CÁI KIM, CÁI BÁT. ...........Em hỏi thật thế mình nói THẰNG NGƯỜI có được ko ạ ? Đến lúc đó các bác lại tách THẰNG với NGƯỜI ra làm 2 mà soi xét sao ?
    Unicef
  2. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi`, mình thấy chính cái đó tạo nên sự phongphú của tiếng Việt... Tại sao lại không thể tách ra khi bản thân từ " con người" được ghép bằng 2 từ "con" và " người"...Theo mình hiểu từ "con" ở đây chỉ trạng thái sinh tồn, một vật sống.. Còn từ người là chỉ cảm xúc, chỉ cách suy nghĩ , cách hành động để sao cho "con người" khác với "con vật"..
    Còn trong tiếng Anh thì không thể so sánh thế được. Tiếng Việt co'' lối ghép chữ khác hẳn... Ví dụ trong tiếng anh ng ta có thể noi'' " the girl ", " the table". Một từ chỉ người, một từ chỉ vật. Nhưng trong tiếng Việt thì đâu có được ..
  3. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ, hay thằng khỉ hả? Không ai hiểu trong Tiếng Việt có bao nhiêu cái ngộ như vậy nhỉ?
    Đôi lúc con người ta hỏi mình là ai ? Không biết à? Mình sống để làm gì? Có ai hỏi như vậy không ?
    Khi mê thì người thấy nhau là người, khi hết mê rồi thì khỉ cả à? Cũng vui đó, không ngờ cái dzụ này bà con tham gia đông quá, không biết bày tiệc chi khao bag con dây hỉ? Lưng nướng hay đùi xào đây? Nếu không thì món lưng trần và thịt mông hỉ, huông khói ấy. Đã đó nghe .... be .......... be ..
    Thật tình tôi là một con người cổ điển, hơi phong kiến một chút nhưng không đến nỗi thấy đẹp mà không khuấy mô ???
    Môcây không làm nên non nhưng ba cây làm nên một non à? Thiệt tình thì có ai khuyến khích cho văn hoá Phương Đông chúng ta không?
  4. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói đúng y'' tôi rồi hehhe.Bắt tay cái.
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Con với chả người!
    Cái gì mà cuộc chiến giữa con và người chứ. Quan tâm làm gì, cứ làm thứ bạn cho là đúng, con cũng được mà người cũng được. Tui thì tui chỉ biết tui đang sống, đang hít thở, đang đi lại, ăn uống, vui chơi, làm việc, yêu đương... Thế đấy, hơi bị trần tục có phải không, nhưng mà tất cả các con người hay thằng người đều sống dưới trần gian này mà thế thì tại sao lại không trần tục nhỉ, sao lại cứ phải tỏ ra ta đây là...người 100% đây. LẮM CHUYỆN!
    Kính
  6. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì nói làm chi, con người cũng như con khỉ thôi nếu chỉ biết rằng ta sống chỉ vì sống. Nó có khác nào loài vật chứ, sống không biết sống vì cái gì à? Tệ lắm thì cũng vì người mình yêu chứ ....... con khỉ........
    Đến một lúc nào đó con người lại biến thành con khỉ không nhỉ? Một qui luật tiến hoá mà, khẹc...... khẹc ......khỉ đột đó ...

Chia sẻ trang này