1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống bạn như thế nào?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bạn như thế nào?

    Bạn có thể làm cho chính cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo 100% ??? Có chứ , nhưng điều gì sẽ giúp bạn đạt được 100% ấy ??? Hãy xem :


    Gán bảng chữ cái theo thứ tự bằng các con số theo thư tự tăng dần :
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26



    Ta sẽ thấy :


    HARD WORK = 8+ 1+ 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11 = only 98%
    Nếu bạn chăm chỉ làm việc , cuộc sống của bạn cũng chỉ đạt hiệu suất 98%


    KNOWLEGE = 11+ 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5 = only 96 %
    Nếu bạn được trang bị đầy đủ kiến thức , cuộc sỗng của bạn cũng chỉ hoàn hảo tới 96%


    Nhưng


    ATTITUDE = 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 = 100%
    Nếu bạn có một quan điểm , cách nghĩ và sống tích cực , cuộc sống của bạn sẽ hoàn thiện 100% đấy .


    Không tin à , bạn hãy thử ngồi ngẫm và kiểm tra lại mà xem ....

    Dòng đời là My Way.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ATTITUDE = 100%
    ==> Không như thế đâu. Mình đã nghĩ rồi, ở đâu cũng cần có sự may mắn hết.
    Tài năng của mình là thế, nhưng còn lọt vào được thì khó lắm...


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vậy nhưng với 1 Good Attitude thì Luck sẽ tự tìm đến với bạn chứ bạn o phải đi tìm đâu! Nếu chỉ vì 1 lần thiếu may mắn mà đã nản lòng (Bad Attitude) thì đúng là thành công o thể nào đến rồi .......
    Nhưng mà cũng phải bằng lòng với tanit, bởi vì nếu Luck cứ lẩn tránh mình thì cũng nản thiệt ....
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là Christy@ Ut cưng nhà mình có nhiều cái hay thật! Xem qua cái nay mới đầu chả hiểu quái gì hit. Sau đó đọc kỹ lại và xem tanic@ với HTung@ thì mới hiểu được.
    NHưng C@ này, xem ra nó có vẻ như nghệ thuật sống wá hả?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật sống cũng được, làm sao để sống cũng đúng. Chẳng sai cái gì.
    Tối qua ngồi ngẫm nghĩ, HARDWORK = 98%.
    KHÔNG BIẾT LÀ CÓ NHIỀU LẮM HAY KO???
    Tớ thấy rồi, dù làm việc siêng năng đi nữa, nhưng ko có chỗ dựa thì trăm năm kiều vẫn là kiều.
    Có khi làm việc siêng quá, đai lúc nào ko biết nữa.
    Những điều mà Christ@ đưa ra, nghĩ ra cũng đúng, nghĩ lại thì nó vẫn chỉ là những con số. Mà cuộc sống thì mơ hồ lắm. Chẳng thể nào có 1 con số chinh xác cả.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, phản đối khái niệm chỗ dựa >_< . Đi đâu cũng nghe câu : "ứ học đi rồi ra trường về cơ quan đó .... QUEN " mệt óc lắm rồi ...... chả ưa dựa dẫm ai cả ..... nhưng mà, hic, bực thật, khi đứa thua mình nhiều chuyện mà lại được trọng dụng hơn ..... hy vọng mai mốt đi làm chính thức thì bớt được chuyện này .....
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thì cuộc sống là thế mà. Dù muốn hay ko muốn, nó vẫn cứ xảy ra.
    Ai mà chẳng muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp. Ai mà chẳng muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Và ko ai thích nhờ vả, và bị nhờ vả.
    Thế nhưng, cuộc sống thay đổi muôn hình. Nếu ko, thì tốt quá đi rồi. Chẳng còn chiến tranh, ghen ghét , hận thù, và tham nhũng.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************

Chia sẻ trang này