1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống bạn thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AnhThuNA, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhThuNA

    AnhThuNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bạn thế nào?

    Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử chưa?Tôi có 2 người bạn đã ra đi khi còn rất trẻ,khi mà tương lai các bạn còn rất rộng ở phía trước.Có thể các bạn đã mắc một lỗi gì đấy,nhưng phải trả giá bằng cái chết là quá đắt.Và các bạn đó để lại cho những người còn sống một nỗi đau day dứt.Và bạn,cuộc sống còn rất rộng và xa ở trước mắt.Đã bao giờ bạn đầu hàng chưa?Hãy chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của bạn cho mọi người nha.Biết đâu bạn có thể tìm được một lời khuyên hữu ích ở đây.
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây, nhìu lúc chán đời lém, mún tự tử quách cho xong đời . Nhưng nghĩ lại thấy bố mẹ nuôi mình tốn kơm tốn gạo hai mấy năm trời, đùng phát tự tử thì phí công sức wá, với lị tớ sợ chết lém hê hê, có lần thử dí con giao nhọn vào tăy rồi phồng mang trợn mắt cắm cắm nó thật sâu xuống, rút cục cứ thấy nhoi nhói rùi đău đău nên hãi wá vứt toẹt con giao đi .
    Đời có nhìu thứ khó khăn ko giải quyết đuợc lém, cứ mỗi lần nghĩ tới rồi tự lượng sức mình thấy chảng làm đuợc lại đâm ra chán chán, mà con gái con lứa buồn thì chảng muợn ruợu giải sầu đuợc, chán hơn con gián ....Có lần chán đời vào quán gọi 1 cốc bia 0.5 lít, uống mãi nó mới hết hê hê ....Xong rồi chóng mặt xăy chổng vó, lết mãi mới tới cái ổ của mình . Về phát ọ oẹ cho chó ăn chè rồi nằm vật ra hehe,...lúc nào chán quá và cương quyết cao độ thì phi 1 phát lên giường đâm đầu thảng vào cái gối tự tử hahah...Đấy tớ có hàng tá vạn lần tự tử bất thành, mà nghĩ kĩ lại thấy "nếu mình tử tử roài thằng nguời iêu tương lai của mình nó biết lấy ai" khổ thân nó ra, nên thôi - hoãn hehehe
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Vẫn giữ quan niệm " coi thường tất cả kẻ nào tự tử " .
    Tất nhiên trong cuộc sống, mỗi người gặp những khó khăn khác nhau, ở ngoài thì không thể nói giỏi được, nhưng chết thì quá dễ sống mới khó.
    Nếu có ai hỏi nó " Cuộc sống bạn thế nào? ", lập tức sẽ nhận được câu trả lời " bình thường ", ha ha nhưng mà cũng có những lúc nó nghĩ tới chuyện tự tử, không thường xuyên lắm nhưng thỉnh thoảng xuất hiện và chỉ khi còn quá trẻ con nó mới nghĩ thế, giờ thì nó tìm cách để vượt qua, mặc dù nó sống không tốt lắm, nhưng tự tử thì hèn quá.
    Đã có lúc, nó cũng có đam mê, nhưng rồi suy nghĩ quá nhiều và cuối cùng nó lựa chọn từ bỏ bởi vì nó đã không dám vứt bỏ tất cả để theo đuổi.
    " Cuộc sống bạn thế nào? " - bình thường.
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    ơ, đang nói cuộc sống của bạn thế nào mà cứ nói chuyện tử tự suốt nhở?
    Cuộc sống của tớ đầy biến động, khốn nạn ở chỗ toàn do tớ gây ra ~~~> chẳng trách ai được.
    Thi thoảng đi qua những "quãng đời" đó rồi, nhìn lại rồi kể lại thấy cũng hay hay vì mình ko sống tẻ nhạt. Nhưng lúc những lúc "đang thế" thì gây mệt mỏi cho bạn bè, người thân và bản thân mình nhìu lắm.
    Hờ, hiện tại đang sống một cuộc sống bình thường: Có một người để iu thương cực kì (dù cũng hay cãi nhau ), có một mục tiêu để theo đuổi (dù ko follow-up nó lắm) và có 1 công việc để làm là spam tại box Tâm sự

Chia sẻ trang này