cuộc sống bình yên bình yên ư? có lẽ sẽ chẳng ai dám nói là bình yên cả ngay đối với chính bản thân tôi cũng phải vuơn lên phải cố gắng ,phải đấu tranh ,như tớ đây đi học thì ko sao nhưng mỗi sáng lên văn phòng là cảm thấy chán vô cùng , cùng làm một văn phòng với nhau mà có khi bằng mặt mà ko bằng lòng , chán ......... có lẽ dùng từ như vậy hơi wá nhưng với cái cuộc sống bây giờ thì đúng như vậy đấy, còn các bạn thì sao? hãy nói về những trăn trở trong cuộc sống, những điều mà mình đang phải đấu tranh , cùng post vào đây và cùng nhau chia sẻ nhưng khó khăn nhé
Cuộc sống không bao giờ bình yên, bạn à. Nó chỉ bình yên trong giấc mơ của mỗi người, trong khoảnh khắc nào đó. Ai cũng mong muốn sự bình yên nhưng sự bình yên luôn luôn không đủ. Và nhiều khi, chúng ta không nhận ra rằng có những điều chúng ta làm đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự bình yên của chính chúng ta. Như chuyện chúng ta thay vì tranh luận nhẹ nhàng lại trở thành cãi nhau với bạn bè chẳng hạn, trong khi thắng thua lại chẳng được cái gì. Còn nhiều chuyện khác nữa ... Ở khía cạnh khác, một cuộc sống bình yên, phẳng lặng, ngày qua ngày, công việc trôi đi nhẹ nhàng, chu kỳ sống và làm việc lặp đi lặp lại ... Bạn có mong chờ cuộc sống như vậy không? Bạn đã bao giờ cảm nhận được kết quả công việc hoàn thành tốt? Hay cao hơn, sự chiến thắng? Chiến thắng bản thân và chiến thắng những thách thức??? [nick] Được greenline sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 23/10/2004
Cuộc sống mà không só những sóng gió thì thật tẻ nhạt, nếu cứ phẳng lặng thì chắc cũng chả khiến chúng ta phải cố gắng, phải vươn lên
ko bao giờ bình yên cả bởi cuộc sống có rất nhiều sóng gió và mỗi một người phải cố gắng sống và chống trọi lại những con sóng dữ dội đó
có người nói nếu ai cho tôi cuộc sống hoàn hảo thì tôi xin ko nhận nó bởi như thế tôi ko biết sống để làm gì