1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống buồn quá

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ghế trong 1 trường CĐ, 1 cơ sở, 1 công việc ổn định. Không bị ai ràng buộc, không phụ thuộc vào ai...Thế mà vẫn cứ thấy buồn...
    Không dữ dội, không nặng nề...Nhưng ngày này qua tháng nọ, cứ lởn vởn quanh hồn, mênh mang đâu đó trong mọi suy nghĩ...khó mà dứt bỏ.
    Đi giữa đời, mọi việc đều suôn sẻ. Vẫn thấy cô đơn lạ lùng. Tại sao, ta vẫn không hiểu...Hay ta hiểu mà ta không làm khác được. Vô dụng với chính mình.
    Chỉ biết là giờ đây ta thấy CHÁN chính ta.....
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Không phụ thuộc, không ràng buộc không hẳn là hạnh phúc. Không dữ dội, không nặng nề càng khó chịu hơn.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Pika, chị giới thiệu bạn chị cho Pika nhé
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 07/10/2004
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Không phụ thuộc, không ràng buộc không hẳn là hạnh phúc. Không dữ dội, không nặng nề càng khó chịu hơn.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Pika, chị giới thiệu bạn chị cho Pika nhé
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 07/10/2004
  4. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Lúc nào buồn quá các bạn ghé đọc thử vài trang trong những chủ đề sau đây xem sao nhé
    Quẳng gánh lo đi để vui sống
    Nếu tôi có thể sống thêm một lần nữa
    Những Bước Thăng Trầm
  5. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Lúc nào buồn quá các bạn ghé đọc thử vài trang trong những chủ đề sau đây xem sao nhé
    Quẳng gánh lo đi để vui sống
    Nếu tôi có thể sống thêm một lần nữa
    Những Bước Thăng Trầm
  6. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tui chắc là bạn chưa trải qua những khó khăn như tui. Đã có thời gian tui luôn sông trong tâm trạng chán nản, lúc nào cảm giác buồn khổ cũng hiện hữu và tui đã phải trả giá vì nó. Cho nên hiện giờ tui sông rất thoải mái, sống hết mình để đón nhận những niềm vui trong cuộc sống.
    Tui khuyên bạn hãy sống như tui sống một cách tự tin vào chính mình. Tất nhiên đã là con người ai mà chẳng phải có niềm vui nỗi buồn nhưng bao giờ cũng chờ đón niềm vui trwớc còn nỗi buồn nên để cho nó lắng lại. Tui chắc chắn rằng khi bạn càng nghĩ tới nó bạn sẽ càng buồn thêm.
  7. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tui chắc là bạn chưa trải qua những khó khăn như tui. Đã có thời gian tui luôn sông trong tâm trạng chán nản, lúc nào cảm giác buồn khổ cũng hiện hữu và tui đã phải trả giá vì nó. Cho nên hiện giờ tui sông rất thoải mái, sống hết mình để đón nhận những niềm vui trong cuộc sống.
    Tui khuyên bạn hãy sống như tui sống một cách tự tin vào chính mình. Tất nhiên đã là con người ai mà chẳng phải có niềm vui nỗi buồn nhưng bao giờ cũng chờ đón niềm vui trwớc còn nỗi buồn nên để cho nó lắng lại. Tui chắc chắn rằng khi bạn càng nghĩ tới nó bạn sẽ càng buồn thêm.
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngồi đọc lại topic này, nhớ lại giờ này năm ngoái - nó đã sống như một con ngốc. Sao hồi đó nó nhìn cuộc sống bi quan thế nhỉ?
    Giờ - cuộc sống vẫn trôi qua, vẫn buồn vẫn vui nhưng nó nhìn cuộc sống lạc quan hơn, dễ chịu hơn.
    Có buồn mới thấy giá trị của niềm vui... Tôi ơi, cười lên nào!
  9. than_linh

    than_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thực sự là vậy dường như ta cảm nhận là càng lớn càng buồn nhìu hơn. Ta luôn cố vui nhưng sao khó vậy , nhưng vẫn cố để cười , cố quên đi mọi thứ để tiếp tục sống nhưng đến khi nào thì gục ngã,... chỉ có thời gian trả lời tất cả
    chỉ biết cố gắng vì sống là chiến đấu mà! ^^

  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống nhiều lúc buồn quá! nếu như tính được giờ của niềm vui, giờ của nỗi buồn, không hiểu giờ buồn sẽ gấp mấy lần giờ vui nhỉ?
    Những ngày đơn điệu và tẻ nhạt vẫn nối tiếp nhau trôi qua. Công việc cũng thế, có thể làm hơn nhưng tại sao lại không thể ? thiếu cái gì, phải chăng là một chút đam mê và lòng nhiệt tình sống.?

Chia sẻ trang này