1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống buồn quá

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlm19xx

    tlm19xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nó rất buồn, đôi khi muốn đập phá tất cả, làm những việc thật điên khùng chỉ để chứng minh sự tồn tại của nó với mọi người. Nó nhìn xung quanh, tất cả là màu đen, trời gió mưa, nó như con chim mắc bão.
    Nhưng trước mọi người nó vẫn mỉm cười, vần là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác.
    Nó là vậy, trong tuyệt vọng nhìn ra sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, mạnh dạn đối mặt khó khăn, thẳng thắn chấp nhận thất bại.
    Sống là phải biết đấu tranh, vượt qua bản thân mình và phải biết giữ gìn trân trọng những gì mình đang có.
    Hãy mỉm cười mạnh dạn hướng tới tương lai bạn nhé
  2. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ mình bạn rơi vào cái trạng thái này mà cả tôi cũng vậy. Và hình như ko fải chỉ có chúng ta thôi đâu! Bệnh là bện chung. Rốt cuộc vẫn cứ sống thôi!
  3. chuonggio123

    chuonggio123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dẫu bit rằng cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp mà sao nhiều ngừơi vẫn cảm thấy bùôn nhỉ???
    Mình cũng đang rất buồn đây. Mọi việc vẫn tiến triển tốt nhưng sao mình lại buồn thế khg bit. Nhiều lúc muốn trút "bầu tâm sự buồn" nhưng cũng kg bit trút cho ai cả. Bạn buồn, mình cũng buồn...... ôi cuộc sống mến yêu của ta....... buồn wá!
  4. hnhnhn7978

    hnhnhn7978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buon, nhưng lúc nào cũng tự an ủi mình rằng: Tất cả những nỗi buồn chỉ là thực tại, mà thực tại không phải là tương lai nen mình cứ thử hy vọng vào tương lai xem.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật . Hôm nay lại sinh sự với ông già lắm mồm đó . Tich thu phương tiện hả ? Cứ việc , lại xa Đa rồi . Ko sao , cố gắng , cố gắng là được .
  6. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy.phải chấp nhận cái buồn thôi.
    hôm trước bị CA giữ xe.đen thế.
    thôi cứ coi cuộc đời đời như làn gió thoảng qua đi.
    nếu ta không tham vọng nhiều ta sẽ thấy cuộc đời thật đẹp
    còn không thì cuộc đời thật lắm bon chen nhiều người chỉ vì đồng tiền bát gạo mà nghĩ rằng đó là hạnh fúc nhưng thực ra là họ chỉ có cuộc sống sung túc hơn thôi.
    mình đang chuẩn bị xin việc đi làm mà đã cảm nhận thấy những người bạn cùng lớp dường như cũng dè chừng nhau.bon chen quá.
    chỉ có tình ******** yêu và gia đình sẽ tồn tại mãi mãi còn vật chất nó chỉ là phù du thôi. nhưng tôi biết rằng trong rất nhiều trường hợp nếu không có cái vật chất ấy thì bạn bè cũng sẽ khinh rẻ nhau,gia đình ko hoà thuận.
    đất nước chiến tranh loạn lạc thì mới thấy được anh hùng chứ trong thời buổi hiện nay nếu đánh giá người nhiều tiền có tài ,là anh hùng thì cũng không đúng.nhiều khi những kẻ như vậy là những kẻ tiểu nhân bon chen thủ đoạn trong cuộc sống để vươn lên.
    đừng để đồng tiền quyết định cảm xúc của mình nó chỉ tạo ra sự sung túc chứ không tạo ra tình bạn.
    nhưng cứ nghĩ về cuộc sống ngày nay thì sẽ thấy chẳng bao giờ có chuyện bạn bè chơi với nhau lại không phân chia giai cấp.
    quả thật cũng lắm may rủi trong cuộc đời này chẳng biết mục tiêu là gì nữa. chỉ mong có những bạn bè tốt thôi chứ chẳng còn tiền tài địa vị thì thôi để số phận quyết định vậy.
    Được anhduc2 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 23/08/2005
    Được anhduc2 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 23/08/2005
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Buồn , vẫn buồn về chuyện của bé ? Bé vẫn ko thể gượng dậy được sau chuyện với V . Bé ơi ! Cố lên ! Cuộc sống buồn với bé hiện tại , nhưng nếu bé cố gắng thì cuộc sống sẽ tươi sáng hơn mà .

Chia sẻ trang này