1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống buồn tẻ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lhtung, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lhtung kô rủ cả box đến nhà chơi tui đảm bảo bác hết buồn ngay
    ARSENAL NUMBER ONE
  2. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang định khuyên bác ý thế, vd cầm thêm bộ bài với cả ít hoa quả trái cây nữa, hé hé!
    magnetic
  3. Tranngocly

    Tranngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    muốn ko khoẻ thì chết đi là tốt nhất , cuộc sống bao giờ chẳng phải có nhưng gniềm vui nỗi buồn nếu bạn cứ mãi được sống bình yên , ko co những lo toan muộn phiền thì chưa chắc bạn đã cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa đâu , nó sẽ trở nên nhàm chán.
  4. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    có lẻ bạn ly nói đúng ..... cuộc sống không thể hoàn thiện được .... không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp .. đúng theo ý mình được ............
    bởi vậy cái vui và cái buồn ... cái đẹp và cái xấu luôn tồn tại bên nhau . chúng ta phải biết .... chấp nhận cả hai
    <3----------em thơ ! chị đẹp em đâu? <3----------

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Box mình đến nhà bác lhtung chơi đê
    Hội trưởng thu xếp đi nào
    ARSENAL NUMBER ONE
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    OK ,Chúng ta đến phá nhà bác tùng một hôm ,can tội , các bác cứ sắp xếp lịc đi ,em dẫn đương cho ,đến đấy ai muốn đập muốn phá gì cũng được cả .

Chia sẻ trang này