1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống - Các góc nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi henrikabel, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. henrikabel

    henrikabel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống - Các góc nhìn

    Với một con người thì cuộc sống trong mắt họ sẽ khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc đời...

    Khi còn bé, ta nhìn cuộc sống vô tư và vô cùng trong sáng. Lớn lên một chút thì bạn bè có đôi chút ảnh hưởng. Cuộc sống lúc này dường như chỉ có học hành và bạn.

    Khi trưởng thành. Ta nhìn cuộc sống không còn hồn nhiên như trước. Ta biết cuộc sống có những điều xấu xa. Biết cuộc sống không chỉ gói gọn trong thế giới chỉ có gia đình và bạn bè. Rất nhiều thứ hỗn mang, đen tối, cám dỗ,... Và ta đôi khi mất phương hướng vì những điều đó.

    Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là biết mình đang ở đâu trong thế giới này. Và phải biết tự đứng vững giữa dòng chảy bất tận của cuộc sống.

    Như nhiều người vẫn nói, cuộc sống tươi đẹp. Có vẻ lạc quan quá chăng? Hay họ đã quên những lúc thăng trầm? Có lẽ không phải vậy! Mà cuộc sống có lúc vui, lúc buồn, lúc khóc, lúc cười,... Nhưng hãy biết tận hưởng những khoảnh khắc mà niềm vui và nụ cười sưởi ấm trái tim bạn. Nhưng đừng bao giờ quên đi những nỗi buồn và những giọt nước mắt. Bởi vì có nó, cuộc sống sẽ muôn màu!

    Với tớ, cuộc sống như vậy đó. Ko đơn giản, ko ồn ào, ko sôi động và ko đẹp như mơ...
  2. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác hoa_son nói đúng
  3. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé: Tin người
    Lúc lớn: Chẳng tin ai cả. Có khi bạn thân nhất còn chơi đểu.
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    chủ đề mới bắt đầu, đang trong quá trình phát triển, vậy, no comment
  5. henrikabel

    henrikabel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không chỉ đơn thuần như vậy. Và tôi tin rằng cách nhìn cuộc sống sẽ khác nhau tuỳ từng giai đoạn và tuỳ từng hoàn cảnh, xúc cảnh của ta. Khi ta vui thì cuộc sống lúc nào cũng như mơ, màu hồng. Nhưng khi ta buồn, ta nhìn thấy cuộc sống thật ảm đạm.
    Lúc này đây, tôi vừa mới bước ra khỏi nỗi buồn. Có lẽ phải mất quãng thời gian dài tôi mới tìm lại đc chính mình. Cuộc sống lúc này với tôi có lẽ phản ánh chân thực nhất. Tôi dành thời gian của mình cho công việc...
  6. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chúc bac sớm tìm lại dược mình.
    AEROSMITH có một câu thế này : life is a journey,not a destination.Đời đâu phải chỉ là một cái đích để đến mà là cả một chuyến đi,mỗi lúc ta lại đứng ở một vị trí , lại có một góc nhìn khác nhau,cứ đi hết rồi...tính tiếp

Chia sẻ trang này