1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống cần nhiều thứ lém!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống cần nhiều thứ lém!!!!!

    hichic,hinh như hương vị bia pha lẫn với sự nồng nặc của rượu công Mẫu Sơn hay sao mà đã qua 1 ngày rùi tui vẫn thấy hơi phê phê,nằm ngủ mà ko thể ngủ được,mắt cứ thao láo nhìn mấy con thạch thùng trên trần nhà và ngãm nghĩ,hichic sống trên đời này hơn 18 năm trời rùi mà bi giờ tui mới bít thế nào là nhậu nhẹt kể cũng hơi phí,hôm đó định làm thử ngụm rượu xem mùi vị nó như thế nào nhưng thấy mấy cậu nhà ta phê wá thành ra sợ trả dám chết nữa,hichic nhất định hôm nào phải rủ hội bạn đi làm 1 trận,thấy chúng nó bảo nếu có tâm sự gì thì cứ uống vài li là phun ra hết,hichic ma bụng tui thì đang có 1 rổ tâm sự hichic nhỡ uống nhiều phun ra hết thì hỏng hết bánh kẹo,uh thế là rõ cuộc sống thứ nhất là ko thể thiếu những buổi nhậu nhẹt
    thứ 2,sống 18 năm giời mà chưa có 1 mối tình vắt vai thì cũng vứt.hehe,ít cũng phải cố mà kiếm lấy 1 iem như HT(nếu là con rai.)còn nếu là con gái thì cũng nên cố mà kiếm 1 lão(giống CCTN đó)
    thứ 3,cuộc sống mà thiếu những cuộc cãi vã thì cũng thật tẻ nhạt(cứ như tui 1 tuần phải xung đột với 2 vị phụ huynh vài lần là ít)
    thứ 4,cuộc sống mà thiếu bạn bè thì thà chết còn hơn(hichic nhưng mà bạn thì cũng có nhiewèu loại bạn lém)
    và.....cuộc sống còn nhiều cái để chúng ta thèm thuồng lém,chính vì thế tui đây sắp chết mà mãi vẫn chỉ ngắc ngoải chả chết được đây này
    Hic hic thôi tui phải đi đi kiếm vài cái hay ho của cuộc sống để mà tồn tại đây hichic

    tui sắp chết hichic
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hehe, sau khi say, SCVYD viết bài chất lượng quá nhề :P
    A place where there're only you & me ...
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hehe bộp bộp chat chat bravo bravo clap hehhe
    Hùng
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết vẫn yêu đòi viêt chí lí luôn .Tù khi lên Hà Nội tói giò mói có một ngày vui nhu hôm đi choi vói hội mình . Nguoi ta mong nhất la cuối tuần đe bay nhẩy , mình thì sọ nhất ngày ấy .Bi gio khác rùi . Hi hi hội mình oi tích cuc gặp mặt nhau nhé đe nhung kẻ xa nhà nhu tui khỏi tủi thân nho' nhà và nho ấy .... hic hic
    nhật giang
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hihihi chuyện,bao nhiêu tâm huyết để post cái bài này đấy(hichic tâm trạng mừ)
    tui sắp chết hichic
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic post bài hay thế mà chả được ai vote cả chán ghê
    tui sắp chết hichic
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ko thấy nhắc đến xiền
    VinhChămNgoan
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nghe thế này là bít tâm trạng..... kiểu 2 rồi
    hmmm gd
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    này ko được nói mập mờ WC,kiểu 2 là kiểu giề hử???
    tui sắp chết hichic
  10. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    vote cho dang chết vẫn chán đời nhé,he he,coi như tấm nòng vậy.
    [::::::::::}=======>FantomaS<======{:::::::::::]

Chia sẻ trang này