1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống chán, và rất chán.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chán, và rất chán.....

    Ngày dài như mọi ngày và đêm tối ngắn như mọi đêm tối.Cuộc sống hôm nay bình thường như cuộc sống vẫn vậy.Buổi học là cũ, bạn bè là cũ, con đường, thành phố, cảnh vật đều cũ cả, ta cũng cũ, chỉ duy có cái sự ngơ ngác của ta là mới mà thôi.Thật ngạc nhiên về một nguời, gần như chẳng bao giờ biết biểu lộ cái sự cảm ơn, thản nhiên đến không ngờ.Mình vốn là nguời lãng phí, nhưng không ngờ trong tình cảm mình lại lãng phí đến vậy.Thấy như mình gom góp thật nhiều để đổ vào một cái hang không đáy.Cảm giác thế nào đây nhỉ?Hẫng hụt, chán nản hay nó là vô cảm.Khó nói chính xác được.Chỉ thấy nhớ một người hơn.Lại có một nguời khác, cũng thật lạ, mình đơn giản chỉ hỏi về một thứ gì đấy, đã cáu kỉnh ngay "Tôi mệt lắm, tôi không lấy hộ được đâu".Cũng biết một ngày thật mệt, nhưng gây thêm sự cáu kỉnh sẽ còn mệt hơn nhiều.Một bữa tối bực mình, sao cứ hứa hẹn rồi lại cằn nhằn gạt đi nhỉ.Thêm một sự tiết kiệm triệt để đối với tài sản cá nhân.Thêm vài câu bình luận về sự lãng phí của mình, vâng, tôi gọi điện thoại lâu sau khi bạn gọi ra nước ngoài, lạ thật.Rồi lại thêm một anh chàng say rượu luôn mồm "Tôi hết say rồi".Vâng, nếu anh ý thức được anh đang không mặc quần, thì có lẽ anh tỉnh thật.2 người bạn cãi nhau, tình bạn thân rạn như men cốc, một cái nhắn tin nhầm, một cái nhắn tin sau nhiều ngày không thấy, nhiều cái nhắn tin không có hồi âm.Thật nhiều tin báo cáo.Một cô bạn đỏng đảnh, một chuyến viếng thăm không thành.Sự cho và nhận thiếu sự công bằng tối thiếu, một ngày không có lỗi với em.Ừ, duy có cái cuối cùng này làm ngày hôm nay còn đáng trôi qua.Nhưng vẫn vậy thôi, cuộc sống chán, và rất chán...


    Giá như người ta biết cảm ơn, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và biết kiểm điểm bản thân trước khi phê bình người khác, giá như ta và anh chàng say rượu kia tỉnh táo hơn, thì cuộc sống, vẫn đẹp như ngày hôm qua...


    Dẫu sao, chỉ có em, và 2 bạn là luôn đứng ngoài cái cuộc sống chán và rất chán của tôi.Thì thôi, mai cũng là ngày mới, dẫu cuộc sống vẫn chán như ngày hôm nay, thì phía xa, vẫn còn 2 điều rất đẹp.




    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  2. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    buồn và chán hả? tặng 1 câu cho thằng bạn cũ nhé (kinh nghiệm bản thân ):
    "Life is what you make out of it."
    life depends on how you look at it more than you think, so try to have a positive attitude about life, I guarantee you''ll feel happy
    này quẳng tao cái YM mày nhé hoặc PM tao, thỉnh thoảng chat tí
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Vius buồn đã lây đến tất cả những người xung quanh mình rồi hay sao ý! Có nhiều thứ đáng chán hơn nhiều mà Aki!
    Tôi ko bảo bạn là ko nên buồn vì những điều mà bạn thấy buồn, tôi cũng không bảo bạn rằng có những người có những nỗi đau khổ nhiều hơn bạn nhiều nhưng họ ko nói "Cuộc sống này thật đáng chán",tôi cũng không bảo bạn là bạn thật trẻ con hay bạn không có quyền buồn như vậy, vui và buồn đấy là những cái mà ai cũng có, có điều nó khác nhau ở chỗ nguyên nhân của cái sự buồn đấy ở mỗi người ,và không có nghĩa là một người hạnh phúc như bạn không có quyền được buồn chán. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng,ngay cả khi bạn đau khổ,bạn buồn ,đó cũng chính là một niềm hạnh phúc, vì hạnh phúc không phải lúc nào cũng là được sống trong yêu thương, không phải lúc nào cũng là yêu và được yêu, đôi khi cái sự lãng phí tình cảm của mình dành cho một người mà người đó không chịu hiểu cái điều đó, để rồi làm mình đau khổ ,mình buồn cũng là một cái gì đó đẹp,đẹp vì khi nhớ lại lúc buồn mình sẽ thấy là mình đang vui,và thấy được cái giá trị thực sự của hai từ hạnh phúc
    Tôi không định dạy dỗ hay khuyên nhủ hoặc bất bình gì với bạn vì tôi là người ở giữa,mà tôi lại thiên vị về phía không phải là bạn hơn, tôi chỉ cảm thấy tò mò về con người bạn (vì tôi thích thơ của bạn)và chỉ thế thôi.Vì thế mà vẫn hay những bài bạn viết, có lẽ ở cái thế giới ảo này thì tôi coi bạn là một người bạn-khi bạn là con người trong những dòng suy nghĩ của bạn,còn ở thế giới thực thì tôi lại thấy sợ bạn mà cũng ko hiểu vì sao...
    Mong bạn hết buồn vì ngày mai lại là một ngày mới!
    Tháng năm trôi qua và mọi chuyện sẽ vẫn như vậy,vẫn tiếp diễn và vẫn lại thế này thôil,lúc vui lúc buồn... Ai cũng cần có một bờ vai để có thể gục đầu vào mỗi lúc buồn chán, mỗi lúc thấy tủi thân ,thấy mình lạc lõng giữa dòng đời,và cái đó thì bạn đâu có thiếu, vậy là đủ để thấy đời đẹp rồi,hay phải chăng lòng người quá sâu và quá rộng nên bấy nhiêu vẫn là chưa đủ?
    Lạc đề quá rồi phải không? Đừng nói là cuộc sống chán nhé bạn nhé, vì thực sự cuốc sống ko chán với bạn mà-đúng không??
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    theo góp ý của tác giả của bài viết _AKi, cho tớ được sửa lại tất cả những từ "buồn" trong bài viết trên của tớ thành từ "chán", vì Aki không hề nói đến một câu "buồn " nào cả!(và tớ lại nhắc đến nỗi buồn, đó là lạc đề)
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  5. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Lại nhiễm anime rồi hả Spike ? sặc mùi Japanese Philosophy hê hê!
    ID của thằng Toàn là chipdale3000, lâu rồi cũng không chửi nhau với nó!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bây giờ ông mới biết à
    Mà đống Anime kia đã ngốn hết chưa, có gì cố down hết web bọn giadieu rồi burn về cho anh em nhé [:D}

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống chán à? vậy ra cuộc sống vô nghĩa đến thế?

    A rose by another name would smell as sweet
  8. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Aki,
    Đọc bài của Aki thì tôi thấy đó không phải là cái sự "chán" , mà đó là cái sự buồn thì đúng hơn . Aki vẫn còn nhiều người để quan tâm , nhiều người để đối xử tốt , nhiều việc để bận tâm ; ít ra hơn những người còn không biết mình sống vì cái gì chứ .
    Cuộc sống nào , công việc nào cũng tồn tại 2 mặt của nó . Khi mình cho người khác một điều gì đấy , mình cũng muốn được nhận lại tương xứng với điều đó , để rồi ko được như ý muốn thì thất vọng ; thế nhưng tại sao không nghĩ là khi mình giúp người ta , nhận lại được câu cảm ơn và nụ cười rạng rỡ , nụ cười hạnh phúc của người đó chứ ko phải là một thứ "vui vẻ" nhạt nhẽo mà người đó cho ta , như thế thôi ta cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi . Con người vốn đòi hỏi nhiều . Chắc đôi lúc cũng muốn bỏ mặc phải ko ? Nhưng rồi có lúc lại muốn che chở phải ko ? Và còn gì buồn hơn là lòng tốt bị từ chối ? Vì thế khi người ta còn cần mình , hãy dang tay giúp đỡ để rồi sau này có nhìn lại cũng có điều đáng để tự hào và ko còn gì để day dứt , dù đó chỉ là tự hào và day dứt với riêng bản thân .
    Rồi mỗi khi làm được bài thơ hay , được nhiều người tán thưởng , khen ngợi tài năng , dù là những bài thơ hay ấy được viết trên nỗi buồn và sự cô đơn đi chăng nữa thì nó vẫn là một thành quả đáng tự hào .
    Trên đời này còn gì hạnh phúc hơn là theo đuổi được tình yêu mà mình đã dành biết bao tình cảm , công sức và tâm trí đến khi nhận được thành quả . Nhưng , làm sao điều gì muốn cũng trở thành sự thật . Cũng cay đắng , đau khổ nhiều , nhưng rồi sẽ qua tất cả , sẽ qua tất cả thôi .
    Còn trong thời gian này , hãy thử làm một việc gì đó để lấp liếm những cảm xúc hỗn độn , những sự rối trí đó đi . VD như là đi chơi với nhiều bạn mới , tham gia hoạt động ở trường , khám phá những điều mới mẻ , sẽ thấy mình có ích hơn , thanh thản hơn . À , và cả quan tâm đến những con người , những điều mà bình thường mình ít khi quan tâm nữa nhé , biết đâu sau này lại có lúc ta cảm thấy nó quan trọng biết bao .
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ở một góc nào đó của ngày, chỉ là một ngày trong những ngày trôi qua vừa chậm, vừa nhanh, ta thấy mình trong hình hài chán nản, không ngẩng cao đầu, không cúi gầm mặt, không tiến và cũng không lùi.Có nhiều thứ sẽ là ngờ vực phải không?
    Ở một góc nào đó của cuộc sống, ta thấy bóng mình nghiêng theo ánh nắng của chiều, liêu xiêu và đơn độc.Không nhớ tự bao giờ, những chuyến đi lặng lẽ, trải nghiệm cũng chỉ một mình, buồn một mình và vui cũng một mình.
    Ở một góc nào đó của cuộc đời, có thể chỉ là một phần rất nhỏ, có thể là cả một thời, ta thấy mình đứng yên, nuơng theo những va đập của cuộc đời người khác mà di chuyển.Cứ sống và cho, cứ ngủ yên và đến, mỗi khi người ta cần thiết hoặc chỉ là than vãn một đôi câu.Có nhiều thứ sẽ là tiếc nuối.
    Ở một góc nào đó của trái tim, có lúc là nơi sâu thẳm nhất, có lúc trào dâng, là tình yêu ta dành cho em, dành cho nơi em đến và không bao giờ còn đi.Đã đến và đi, em với tôi là một thời chống chếnh.Say sưa đôi chút, dịu lòng đôi chút, khi mỗi lần thoảng hương tóc em bay.Ta vẫn biết mình ngộ nhận hương trời Hà Nội với hương tóc ấm áp của em.Bởi nơi em, không có trời và không có gió.Có nhiều thứ sẽ là xót xa.
    Ở một góc nào đó của lòng tốt và sự vị tha, là đòi hỏi được cho và đuợc nhận, là tình yêu và lòng căm thù, là hôm qua và hôm nay.Có đôi lúc, ta không còn mong muốn sự bình yên, mà hãy là tĩnh lặng tuyệt đối.Đừng nói gì cả, xin hãy để ngoài kia, sống ra sao là việc của Người.
    Ở một góc nào đó trong nỗi buồn, là sự chán nản.Ở một góc của ngày mai, lại là ngày hôm qua.Để một ngày, như ngày hôm nay, ta thấy cuộc sống này, chán và rất chán...

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ở một góc nào đó của sự chán nản ta thấy ta phải tiến lên.Ở một góc nào đó của sự cô đơn,ta thấy mình phải sống vì mọi người.Ở một góc nào đó của sự lo âu ,ta biết ta phải gạt bỏ nó vì đời là một chuỗi những tranh đấu.Người ta ko tìm thấy sự tranh đấu phải hay chăng đời người ta không mục đích.Khi đó cuộc sống là cái chết,là sự im lìm.
    Hôm nay đọc bài phỏng vấn một người ,tự dưng thấy chỉ cùng tuổi thôi,sao họ chín chắn đến thế.Khi ở nhà,ta vốn coi thường cái vẻ bên ngoài họ tỏ ra.Gặp một điều mà mình cần thấy phải học tập.
    Đã hơn nhiều ngày ta không sa vào những suy nghĩ muộn phiền.Bởi thực chất ta có thứ khác để lo nghĩ và một mục đích to lớn trước mắt cần thực hiện.Liệu ta có cảm thấy đuối sức ?Liệu ta có nản lòng giữa chừng?Ai sẽ cho ta một động lực?Hay ta phaỉ tự tạo sự thúc đẩy cho chính ta?

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này