1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống,chỉ Vô tư thôi là chưa đủ!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống,chỉ Vô tư thôi là chưa đủ!

    Mặc dù ngày 14/2 đã trôi qua nhưng để nhìn lại nó thì còn tới 364 ngày để nói,và tớ cũng có vài suy nghĩ thế này.Ai cảm thấy đọ hết được thì đọc,còn không thì cũng có thể bỏ qua vì dù sao nó cũng là suy nghĩ của 1 cá nhân thôi mà.

    Valentine,ngày để mỗi người đều có thể thể hiện được cái thứ tình cảm mà từ xưa đến nay vẫn gọi là tình yêu.Rất đẹp,rất có ý nghĩa.Nhưng không phải vì nó đẹp,nó ý nghĩa rồi có thể hạ thấp những giá trị khác của cuộc sống mà 364 ngày còn lại họ phải nuôi dưỡng,đó là tình bạn.Tất nhiên nói tới đây thì mọi người có thể cho rằng tớ là 1 con điên,ok,tạm chấp nhận là như thế đi,bị nghe mỉa vài câu,thậm chí tủi thân vài ngày nhưng để nói lên được suy nghĩ của mình thì đã là quá đủ.

    Tớ đưa ra 1 tình huống thế này,và mọi người sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp đó:
    "Ngày 14/2 đang phóng xe trên đường thì gặp 1 người bạn khác giới đang dừng xe bên lề đường,theo bản năng bạn đi chậm lại và vui vẻ chào 1 câu,nhưng đáp lại bạn là 1 cái phủi tay và 1 thái độ có vẻ rất khó chịu(cũng xin nói thêm,trước đấy,bạn và người bạn kia có quan hệ hoàn toàn bình thường,ko hề có thù hằn rì cả)Trong thâm tâm,nếu là bạn,bạn sẽ có cảm giác như thế nào?Còn riêng về phần mình tớ nghĩ thế này!Tất nhiên cảm giác đầu tiên trong thâm tâm tớ cảm thấy rất xững xờ,khó hiểu và băn khoăn,ko hiểu mình đã sai ở chỗ nào?và rồi sẽ mất vài dây đưa ra những lí do biện minh cho hành động của người kia,và tất nhiên sẽ không tránh khỏi những suy nghia mà mình cảm thấy tự ti về bản thân.Nhưng tất cả chỉ xuất hiện sau vài giây thôi,cảm giác tiếp theo sẽ là xấu hổ,tất nhiên rồi,tự nhiên cái phép lịch sự tối thiểu mà mình mà mình thể hiện với 1 người bạn bỗng chốc trở thành 1 hành động thừa thì ko xấu hổ sao được.Tiếp theo cái sự xấu hổ sẽ là sự bùng nổ của của lòng tự trọng,tự nhiên sẽ thấy xuất hiện sự bực tức và coi thường,và thái độ này sẽ tồn tại khá lâu trong suy nghĩ của tớ,bởi ai cũng thế thôi,đều có lòng tự trọng,chỉ có khác là nó thể hiện đến đâu thôi.Thực tình trong thâm tâm tớ chỉ muốn hét lên rằng"Tôi thực sự khin thường và ko thèm chấp đâu"

    Thôi,nói thế thôi ko có người lại giật mình,viết ra được thế này dễ chịu thật,vì qua đó mình cũng rút ra được 1 king nghiệm VÔ TƯ THÔI THÌ VẪN LÀ CHƯA ĐỦ.
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh,nhiều lúc mình vô tư quá khiến những người khác nhìn vào bảo mình vô tư quá hoá vô tâm.Nhưng mà có những cái đâu phải là như vậy.Con người ta cũng nhiều chuyện lắm cơ,cái gì cũng có thể nói được,nhờ.
    Mày ơi,thằng đó là thằng nào thế?Tao có biết ko?Cũng có thể lúc đó nó đang có chuyện gì đó,chờ người yêu chẳng hạn,hoặc là nó vừa bị bồ đáHoặc là cái gì đấy.............uh,lúc đó để mà biện minh thì cũng có nhiều lý do.Nhưng mờ...............vào tao tao cũng tức,dù gì thì vẫn là bạn chứ có phải ai xa lạ quái đâu.
    Hôm qua cũng như dở hơi,đi ngoài đường cũng đông,hàng ăn uống thì ko có chỗ...................dở hơi. Mà hôm qua đúng là dở hơi thật,nhưng mà dù sao thì nó cũng đã qua rồi,"14/2:ngày cũng như mọi ngày thôi" tiếp tục một ngày mới.
    Ơ nhưng mà chắc cũng phải xem cái tính VÔ TƯ nhỉ?Cuộc sống

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck of U.   
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hình như tớ thấy bọn Nga lợn chỗ tớ có kiểu hay phết. Đi đường nếu mình có việc khi thằng kia không nhìn thấy mình thì bỏ qua luôn. Còn không thì bắt tay một phát, vội thì mỉm cười một phát, đỡ mệt. Chứ nói thật là tớ cũng thuộc dạng như cái thằng phẩy tay kia, đang có việc ngại gặp người khác bỏ đời. Căn bản thông thường thì dừng lại chào hỏi xã giao toàn chuyện đâu đâu.
    Thêm nữa theo lời sắp chết thì mới chỉ vô tư có một nửa, vô tư hoàn toàn nghĩa là chào cứ chào, nó chào lại hay không kệ cha nó, chứ "Tôi thực sự khin thường và ko thèm chấp đâu" thì đầy tính toán rồi còn gì.
    Nói vui một tí, bỏ qua đi.

Chia sẻ trang này