1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống chúng ta.....

Chủ đề trong '1984 Public' bởi ngocxoan000, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống chúng ta.....

    Nếu có ai nói tôi giàu thì đúng bởi tôi có tiền đi lên mạng, nhưng ai nói tôi nghèo cũng rất đúng bởi tôi là con nhà nông dân chính gốc và tôi có nghị lực trong cuộc sống.
    Cũng không hẳn ai cũng có được một nghị lực trời cho, tôi cũng vậy. Tôi học được những điều trong cuộc sống qua những trang sách hay, tôi xin trích để các bạn cùng đọc và nghẫm:
    Cuộc đời cần phải vượt qua hội chứng "vừa đủ".

    "Ở dọc miền bờ biển Địa Trung Hải dân thành thị và nông thôn đều có tập quán ngủ trưa trong một hai tiếng sau bữa ăn trưa. Điều này nghe có vẻ kỳ khôi đối với một nước luôn bận bịu hư Hàn Quốc nhưng quả thật tôi không biết nói gì khi lần đầu tiên sang Châu Âu. Dẫu cho mọi người đều trở nên ngái ngủ saukhi ăn một bữa cơm trưa ngon lành và những ai đó từng là thanh niên cũng trải qua trạng thái ngái ngủ sau bữa cơm trưa.....Thật không thể hiểu nổi tại sao họ lại có thể ngủ vào thời điểm quan trọng như thế.Khi cả xã hội đều như vậy thì dẫn tới sự mất mát giờ lao động rất nghiêm trọng.
    Những người nỗ lực hết mình khi làm bất cứ việc gì không bao giờ phí phạm thời gian và không biểu hiện hội chứng vừa đủ này. Vừa đủ không tốt chút nào cho những người cố gắng hết sức mình.
    ...Đối với sinh viên thì tôi thấy rằng những người năm cuối cũng phải chăm chỉ như những người năm đầu và có lẽ phải chăm chỉ hơn chứ không phải chỉ việc bỏ ra thời gian học cho vừa đủ cho tới khi tốt nghiệp vì tôi thấy rằng những gì học ở trường là đủ rồi-cái giá phải trả là tôi chút xíu nữa tôi đã không thể tốt nghiệp được do không được điểm qua trọng.
    Vì thế tôi hy vọng lớp trẻ ngày nay sẽ đắm mình vào những hoạt động mang tính sáng tạo và nổi bật chứ không chỉ học vừa đủ và làm theo một số đông người khác. Hãy chọn những gì đúng cho bạn và những khả năng cơ bản và dành cho nó mọi nỗ lực của mình. Chỉ lúc đó mồ hôi những nỗ lực hôm qua cho ngày hôm nay tiếp tục đưa lại kết quả cho ngày mai. Dù đang học ở trình độ nào hoặc đang kiếm sống thì khái niệm "vừa đủ không là vừa đủ cho bạn".

    Các bạn có nhận xét gì, bạn có là ngươi mang trong mình hội chứng "Vừa đủ". Hãy để mọi người cùng giúp nhau,...thanks.

    ngọc xoăn
  2. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì những cuộc sống nào làm cho người ta trở nên mù quáng, những cuộc sống nào làm cho người ta trở nên tích cực...và có ai ,tâm hồn nào làm cho người ta thật sự thấy mình trong ấy.....oi thạt khó cho tôi để thay đổi môt con người đã làm tôi khổ bấy lâu mà không làm cho hắn quên đi sự khổ đau không đáng có trong tên ấy.
    phải chăng cuộc sống không còn ai có thể làm thay đỏi một con người sao
    ngọc xoăn
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực? mù quáng? hay những cái gì đó đại loại như vậy thật ra đều là do con người mà thôi chứ cũng chẳng có một chuẩn mực nào cả. Có phải cứ có cái chuẩn mực là chúng ta có thể sống một cách tốt hơn đâu.
    Có thể tôi nói thế hơi vô trách nhiệm. Đúng thật ra thì có một chuẩn mực thì vẫn hơn là mù mờ đi vào con đường không đèn sáng. Nhưng điều duy nhất tôi muốn nói thì đều là do mình, đèn không sáng tại sao chúng ta không tạo ra đèn để có một lối đi.
    Adieu!
  4. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có phải là bạn nói rằng tại sao không tự thắp cho mình một ngọn đèn để di chứ gì!
    Có phải ai cũng có thể làm như thế đâu, nếu như bạn nghĩ được thì tốt cho cuộc sống quá trời luôn. Rất là tuyệt vời nếu như thế gian này được những người như bạn xây dựng chắc nó sẽ rất đẹp như bạn mong đợi. Vậy thì tại sao lại có người đạt được một chút thành công là họ lại bị tụt hậu so với bạn bè, phải chăng họ đã thắp sáng cho mình con đường thật là tuyệt? Và rồi chẳng có ai làm cho thế giới phải sinh ra những cái người ta gọi là giáo điều, tự ti,..., nhỉ!
    ''Hành sự tại nhân", cái đó cũng rất hay . Chẳng có ai là suốt ngày phải chạy theo để mà giáo huấn những điều mà con người đáng ra phải tự có đúng không [:)
    ĐỜI LÀ KHO VÀNG ĐỂ MÀ AI LÀ CON NGƯỜI ĐỀU PHẢI TỰ ĐI TÌM BẰNG CÁCH CỦA MÌNH VÀ RỒI KHÔNG TÌM THẤY THÌ CHỊU SỐ PHẬN ĐEN ĐỦI THÔI????
    ngọc xoăn
  5. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với cobehanoi bởi nghĩa của sự nỗ nực là ở chính bản thân mình.
    Vậy thì ngày nay chính bản thân các sinh viên thì sao? Chúng ta đã có nghị lực ra sao, những cái cố gắng để vào đại học là cả một con đường gian truân, khi vào rồi thì lại làm khác, chẳng có gì là một SV đích thị cả ( hông phải số đông ). Cũng phải nghĩ là không phải ai cũng nghĩ được tích cực nhưng chắc phải có cách gì chứ nhỉ? Để cải thiện mọi mặt ấy mà, chờ tin của mọi người - những cá nhân xuất sắc à....... hãy vì mọi người một lần thôi mà
    ngọc xoăn
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái quyển "thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm" của Kim Woo Choong như bạn vừa đọc quả cũng hay thật, nhưng theo tôi thì có hơi nhiều vô bổ. Vấn đề bạn trích ra ở đây lại càng vô bổ hơn hết. Thế này đi, theo bạn thì có bao nhiêu quốc gia ngủ trưa và bao nhiêu quốc gia trong số đó kém phát triển hơn Triều Tiên?
    Bao quát hơn thì quyển sách ấy, tôi đọc xong cũng thấy có đôi chút cảm hứng, nhưng nghĩ kỹ hơn thì thấy rằng mỗi con người có một cách sống khác nhau, có người thích biến mình thành một cỗ máy lao động, kiếm tiền, kiếm tiền, bỏ mặc gia đình (rõ ràng KWChoong thừa nhận là bỏ bê gia đình), có người thì chọn cách sống kiếm tiền vừa đủ, làm sao sống thoải mái và hạnh phúc yên bình. Thử ngẫm xem thế nào tốt hơn, thì câu trả lời không cái nào hơn cái nào cả.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  7. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nghe ra thi cung dung day nhi! Tu truoc toi gio minh chua nghi rang co nhieu cai con nguoi ta phan dau roi cuoi cung lai tro thanh vo nghia dau ma.
    Ban co cho rang la minh co mot huong di toan mĩ khong? Chang co gi lam con nguoi tin vao chinh minh khi no khong thanh hien thuc, chung ta cung toi day trao doi xem cuoc song co thuc su la muon mau nhu no nghi khong? Vay theo ban thi lam sao cho ban co the luon khong co nhung kinh nghiem tu nhung lan sai trai'' khong. Dung la chang co thoi gian dau ma nghi lung tung .
    VỀ NGỦ ĐÂY........... CHÚC VUI VẺ !
    ngọc xoăn
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Một cách lãng mạn thì mỗi ngày nhìn trời một phát là thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ thôi, còn thực dụng thì kiểu như bị thằng bảo vệ ở trường nó chửi một câu lúc nó đang say mà mình đếch làm gì được cũng là một vẻ của cuộc sống mà.
    C''est la vie
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  9. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là khi ấy mình cũng nhận ra là đang cú à, nghe cũng hay. Nhưng có phải thế mà ta nghĩ là cho nó tự nhiên như thế, chẳng phải ai cũng có một niềm tự hào nhất là gì, nhưng mà mình hôm nay hơi thắc mắc là nếu như mình sống chỉ cho mình thôi thì có ai nghĩ là mình điên không nhỉ?Mình nghĩ là không sống vì mình thì trời phạt thì phải.
    Thật ra thì liệu con người ta có phân biệt được đâu là cho và nhận không .... Mỗi khi mình thấy cho ai điều gì thì họ rất thích thú, vậy khi ấy mình chắc là nhận được hạnh phúc nhiều lăm nhỉ... rồi mà để làm gì khi mình sống quên mất chính mình, thì đó mới là sống thì phải. Đấy chẳng phải là một cách sống thì là gì... nhưng có ai làm được trọn đời không, chắc chỉ khi ta có thể trở thành nhà văn thực thụ..
    VUI VẺ VÀ VẺ VUI
    ngọc xoăn
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cần phải vượt qua hội chứng "vừa đủ".
    Nhân cái câu này, post lại 1 bài của mình ở "Lắng nghe những cảm nhận về cuộc sống vậy"
    BÌNH YÊN
    Một người viết cho mình rằng Bình yên làm gì?! Sống cũng là phải biết cạnh tranh.
    Một người khác lại viết cho mình : Tao không mong cho mày mọi ngày đều dàn trải như nhau, phải có sóng ... Thế mới là cuộc sống !
    Đôi khi, cứ không hiểu tại sao lại phải như thế?! Bình yên cũng đẹp lắm chứ, chằng phải lo nghĩ - đối phó - nhiều khi là giả dỗi -... - ai cũng là chính mình !
    Sống cũng là yêu thương .
    Cũng biết, biển phải có sóng, mỗi khi vượt qua một con sóng , con người ta dường như trưởng thành hơn (?)
    Sách vở là một chuyện, phải biết nhập cuộc nữa, mà nhập cuộc là phải tỉnh táo!
    Nhiều khi, thà cứ giam mình trong những mẩu chuyện bé con nhẹ nhàng, dung dị : Con người ta thường chỉ biết " Nhận " mới gọi là " Nhận " mà không biết có những cách " Cho " cũng gọi là " Nhận ".
    Lại dễ thành người lan man, chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu ...
    Chỉ có một người nói với mình rằng : Cứ sống như là mình muốn, rồi sẽ có lúc người khác hiểu mình - mà nếu người ta không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, thì với mình, mình vẫn luôn thấy hạnh phúc. Nghĩ mà xem, dù cho cuộc sống của mình có là thế nào, thì cũng luôn có những điều mà người khác không thể có !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 

Chia sẻ trang này