1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thật cui phải không mọi người. Được ăn buffei, uong Johnie Walker và nghe giới thiệu về các loại rượu. Sau đó còn hẹn nhau chủ nhật tới nữa chứ, dạo này thấy nhà của chúng ta hoành tráng quá cơ.
    Mọi người ơi, viết cảm nghĩ về tối nay đi. ĐỪng để topic nhà mình tụt xuống thế.
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này say rồi, thật cui là thật gì
    Cảm nghĩ này: đầu tiên nhà này k bao giờ có thể tránh đựoc BCS, nhắc lại, k bao giờ, bác nào mà đi với nhà này đề nghị khắc cốt ghi tâm, luôn luôn có lời giải thích hợp lý cho BCS
    Đến chỗ hẹn Rui và antitmap chờ các bác mỏi hết cả cổ, cuối cùng 2 tên đói k chịu đc đi lấy đồ ăn thì mọi người đến. Sau thì lên gác nghe thuyết trình về các loại rượu của Jw đựoc mời uống 5 loại rượu, đầu tiên là k nhớ tên nhưng là hỗn hợp của 40 cái gì đó, sau đó là JW hương táo rồi jw khói ( nếu đổ 1 ít chà xát mạnh đưa lên mũi ngửi theo em Thanh thì ra mùi tre ngâm còn anh thuyết trình thì ra mùi thịt hun khói). jw vani uống nữ tính nhất và cuối cùng là JW golden label + 1 miếng chocolate đen 70%. nghe gt sơ lược về jw, ai có nhu cầu đề nghị liên hệ với Rui vì Rui đã ghi âm lại, Pumm chụp mấy cái bị các chị JW nhắc nhở
    ăn kem Tràng Tiền lạnh tê răng
    chị yeumaudo ngủ ngon
    Pumm ngủ ngon
    Rui ngủ ngon
    em Lazy ngủ ngon
    anh Nguyễn Văn tèo cùng các fan hâm mộ ngủ ngon
    antitmap ngủ ngon
  3. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Uống mà ko nhớ là uống cái gì thì tên này cũng say rồi
    Đói quá, về nhà lại phải đóng ca-pét tiếp, tại lúc trước ăn chả kịp mọi người mà toàn rượu trong bụng làm sao ngủ được .
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo với mọi người la mình đã có một file đầy đủ âm thanh của Tuấn MC, theo mình nhớ thì cậu này là bạn của mình học cùng nhau được khoảng 1 tháng gì đó rùi chuyển sang trưòng khác.
    Công nhận nghề chơi nào cũng lắm công phu, có bỏ công sức tìm hiểu mới thấy cái gì cũng có thú vị riêng của nó, phải nói rằng buổi tối hôm nay đã làm chi mọi ngưòi biết thêm được khá nhiều về rượu JW. Sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau làm cho ngưòi khác phải ngạc nhiên nhiều phải không, không biết có phải vì uống rượu không mà giờ này RUI vẫn chưa đi ngủ được mặc dù sáng mai phải đi lái xe, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ Okie.
    Cũng muốn kể nhiều nữa về buổi tối nay nhưng có lẽ vì sức khoẻ của mình và vì lời chúc rất nhiệt thành của các bạn rằng mình phải ngủ ngon nên cũng làm theo lời chúc đó thôi.
    Hứa với các bạn rằng tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn những bí mật của Johnnie Walker.
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại đến rùi, hôm nay lại đi học lái ve. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ và nhiều niềm vui. Riêng với chị H thì hôm nay phải nhiều niềm vui hơn nữa. Tiếc là cả ngày hôm nay em không thể online để nói chuyện với mọi người, hy vọng tối nay về em sẽ lại đọc được những dòng chữ thân thương mà mọi người dành cho em.
    Một ngày mới nắng về,
    em dang tây chào đón
    Dụ dàng tia nắng hồng
    trao cho em ngày mới .
    .....................................
    Và anh đến bên em
  6. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà DL chủ nhật này đi chơi với 79 và Canh Thân nhé , bác Mập đâu ý nhỉ
    Nhìn thấy cái ảnh Pumm post đẹp quá, mọi người cho tớ hỏi cái chỗ trượt cỏ đấy là ở đâu vậy, hấp dẫn quá mà sao mình không nghe thấy bao giờ nhỉ.Tks in advance.
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    RUi ới ời ơi. Hôm qua RUI uống JW rồi quên mất nhiệm vụ à. Trang này hết rùi mà chưa có nhạc nè. Post "vầng trăng khóc đi". Tự nhiên chị thích nghe bài đó.
    Chị cảm nhận được lời chúc của Map cùng thấm hương vị JW nên giờ này mới lăn được tới VP.
    Một buổi tối thật tuyệt phải ko cả nhà. Được tụ tập, được chuyện trò, được biết chút ít về rượu........free. Lần sau có chương trình như thế nhà mình lại tham gia tiếp nhé.
    @Lazy: xin lỗi em nha. Hôm qua chị về nhà nhưng mải buôn dưa lê, dưa cà nên ko gọi đt cho em được. Hnay đt giảm giá. Chiều sẽ gọi.
    Chúc cả nhà và các fan hâm mộ cuối tuần vui vẻ.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hội Khỉ và hội Dê có chương trình gì thế. Cả nhà kìa có tham gia ko.
    Hội DL và các fan hâm mộ định chiều CN đi xem phim. Nếu cả 2 cùng chung ý tưởng thì tốt quá.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc Rui đi học lái xe tôt, nhanh nhanh có bằng lái để đưa cả nhà đi ăn Gà nhé. Ôi, thèm quá!
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Rui ơi, không cần chia sẻ những bí mật của JW đâu, mà chỉ cần khi nào có JW thì Rui chia sẻ với các bạn là được
    @chị YMĐ: pha vừa nãy em kể với chị là do không phải ai cũng đọc chuyện đó, chị nhỉ. Em post một chuyện nữa lên đây, hy vọng mọi người đọc xong sẽ biết cách áp dụng

    " Tôi leo lên xe buýt. Hmm, hơi bị đông! Phải len vào phía trong mới có chỗ bám. Một người đàn ông to béo đứng chắn trước mặt. Phải xưng hô thế nào đây nhỉ, gọi là "anh" hay "ông''''"? Xe buýt chất lượng cao, người đàn ông không xuống bến này, chỉ còn bến cuối, có nghĩa là anh ta đi đến khu phố của tôi. Anh ta cầm một bó hoa trên tay, có nghĩa là anh ta đến nhà một cô gái. Bó hoa rất đẹp, có nghĩa là cô gái ấy rất đẹp. Ở khu phố tôi có 2 người đẹp: vợ tôi và nhân tình của tôi. Anh chàng này chắc chắn không đến nhà nhân tình tôi, vì tôi đang trên dường đến đó, có nghĩa là anh ta đến với vợ tôi. Vợ tôi có 2 nhân tình: Mạnh và Hùng. Mạnh đang đi công tác TP.HCM ......
    - Anh Hùng ơi, làm ơn tránh đường cho qua! "

Chia sẻ trang này