1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chết cười vì câu chuyện này.
    Nhân tiện Mập nhắc đến chuyện thuê đĩa ở bên nhà 79, tớ cũng ăn theo nói leo: hiện ai đang cầm "Love affair", xin trả về cố quốc! Merci!
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lại ăn theo nói leo tiếp, đồng chí nào đang cầm đĩa Vô Cực của tớ í nhỉ, hồi quốc hồi quốc nào
    [​IMG]
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic, buổi sáng có bao nhiêu cảm xúc viết bài thì ko có thời gian. Bi giờ ko thể nghĩ ra được gì để viết. Chán thật.
    Pumm ơi, chị cầm đĩa love affair của em nhưng để chị tìm lại đã. Chuyển nhà nên bi giờ mọi thữ lộn xộn ko tìm thấy. Hic..
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ con cóc tớ vừa được một bạn gửi. Keke.
    Tình yêu như thể rút thăm,
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
    Tình yêu như thể đi câu,
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run.
    Tình yêu như thể dây chun,
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say,
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
    Tình yêu như thể điểm mười,
    Có học cho hết cả đời vẫn không.
    Tình yêu như thể đuôi công,
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
    Tình yêu như thể bánh mì,
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son,
    Sinh ra như chỉ để mòn đôi môi.
    Tình yêu như thể cái đuôi,
    Nó theo nó chạy ko theo thì sầu.
    Tình yêu như phép nhiệm mầu,
    Già trẻ trai gái "húc đầu" vào nhau.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    thể theo lời kêu gọi tha thiết của LAzy Fan club ngoài Hà lội ( )
    em xin kể sơ sơ qua tình hình hành trình của em ạ
    -tối thứ 7 đi ngủ sớm... nhưng do thao thức..... vì Cn gạ được gà Tsu đi cùng nên lazy cứ giật mình tỉnh dậy giữa đêm.... nhìn đồng hồ.. vẫn sớm... lại ngủ típ... Hic.. đi chơi mà vất vả thế đấy
    Sáng.. ko phải dạy sớm lắm.. vì đi cùng thằng ta balo, í nhầm, thằng tâybalô... nên bọn nó 8h mới cho ô tô chuyển bánh
    Em Tsu đến đón em lúc 7h kém... trơì ạ.. nhìn em tôi dễ thương kinh... mình là con trai thì chết với mình roài.... Trong khi Lazy vẫn phong cách đi chơi.... càng lôi thôi càng tốt... vì... thế.. ... khẹc khẹc... ko nói nữa... đại loại là mặc thế nào mà thoả mãn tiêu chí.. thuận lợi đi lại, đứng ngồi lê la, nắng nóng nhễ nhại, bẩn thỉu ko tiếc... vì nó đang bẩn sẵn rùi.. ( ngại quá )
    Ăn sáng xong, em Tsu chia 2 chị em mỗi đứa 1 viên thuốc chống say, theo em dự đoán là Kháng Histamin thế hệ 1... hê.... múa rìu tí.... vì thế nên khi lên xe 2 đứa lăn quay ra ngủ.. chả biết gì hết, khéo bọn tây nó móc túi cũng đành thua...
    à.. còn quên 1 í, em tsu chả bít hôm qua dễ xương quá hay sao mà... các anh tây cũng như ta đều tưởng em ko phải Vietnamese.. còn Lz chắc là ko ai có í kiến gì về quốc tịch.. hihi
    bọn em đi xe bus khoảng hơn 2h thì đến Mĩtho... lên thuyền.. đi vào sông Tiền, 1 nhánh của sông Mekong ... đi qua thăm chợ nỗi bán cá.. đông đúc lắm... và mùi thì.... thơm phải biết.... từ xa đã ngửi thấy mùi cá tươi.. và cá vừa hết tươi..
    Họ buôn bán nhiều thứ trên chợ nỗi chứ ko chỉ có cá... nhưng chủ yếu vẫn là cá do các thuyển đánh cá mang về
    Tiếp đi 1 vòng quanh Ben tre island.. ghe len cồn Phụng., cồn Long nữa .. ( lazy quên tên rùi ) ăn trái cây tuơi và nghe hát.. hay ghê lắm,... giai điệu ủa người miền Tây đượm buồn và cho nguời ta thấy cuộc sống trôi đi rất chậm, chứ ko như ở tp... luôn vội vã
    Sau khi đi thăm mấy cồn, được xem người ta làm kẹo dừa... tại đây lazy cũng có 1 video... tự mình giới thiệu về quy trình làm kẹo.. khờ.. cũng pờ rồ ra fết,.,.. nó nằm trong máy đt của em Tsu ạ
    Tiếp theo đoàn được đi thăm nhà nuôi ong.. va lazy được cầm cả cái miếng đầy ong,.... đã đời lắm sau đó.. đến lượt rắn... hổ mang.... đã vặt nọc... em cũng vắt rắn ngang vai như ai nhé...... em Tsu nhà ta nhát gan nên đành làm phó nháy chụp cho lazy.. nhát tới độ cầm máy ảnh còn run hết cả lên... em nhí
    Bọn em sau ấy đưọc đi thuyền cơ ( hơ hơ.. cái tên này do em đặt )... thuyền chèo tay í... đến đoạn này em đói quá rồi, kêu la ầm ĩ 1 hồi rồi ko nói đuợc gì nữa.. xin nhường lại cho em Tsu kể típ... đói rồi
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ, hôm qua về nhà đã định post bài lên nhưng chẳng hiểu đứa nào nó chơi em, đổi mất tiêu pass của TTVN nên không vào được, em điên quá,sáng nay đổi lại được pass rồi.
    Híc híc, nghe mọi người kể chuyện thấy thèm đi cùng mọi người quá, bây giờ em cả tuần đi làm rồi, đến thứ 7 và chủ nhật phải đi tạp lái xe vì sự nghiệp gà ri của chúng ta.
    Lazy a, lazy nói rõ hơn cho biết hôm qua nếu là con trai thì sao cơ, nghe hồi hộp quá mà chẳng biết ntn? Chắc chuyến đi cũng vui phải không chỉ trừ việc khi nói là người VN thì người ta thốt ra là unbelieveable
    Mọi người ơi, tình hình dạo này hình như lại trầm xuống rùi đấy. Map đâu rùi, vào làm nhiệm vụ đi chứ.
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị thế là cái đĩa Vô Cực của em cũng bay mất rồi hả chị. hic hic hic. Thôi thì cái đĩa của em chẳng qua cũng là mua mà có đc, còn của Pumm là hảng của bạn xách tay ở bển, chị phải tìm ưu tiên tìm cho ra chị ạ, hy vọng trên đường chị tìm đĩa của P tiện thể tìm ra đĩa của em
    Hic hic hic
    Em Lazy đi thích quá, thích quá, các bác ơi, em Lazy nhà mình vào đấy vệ tinh chiu chíu chiu chíu ấy, đề nghi khi về em tường thuật chi tiết cho cả nhà nghe nghé
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em xin nhận nhiệm vụ và sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt như Map hôm qua.
    Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả vui vẻ và yêu đời.
    Chúc những người xung quanh tôi luôn hạnh phúc
    Chúc cho em công việc trôi chảy
    chúc cho tôi sẽ mãi là tôi ....
    Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những người bạn như tôi đã có.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Cỏ xanh
    Cỏ xanh êm ái mọc trên lối đưa bước chân em về.
    Tuổi rong chơi đó thưở thơ ấu cho hồn đắm mê.
    Hồn nhiên còn đâu tim xốn sang tình ướt sầu
    Tựa như mây sáng vô tình chợt gọi mưa biếu niềm đau.
    Gởi hương theo gió hình trong mắt nghe lá khô rơi đầy.
    Buồn thương rơi mãi gợn trên tóc mang nhiều đắng cay.
    Thời gian nhẹ trôi đem giấc mơ dài rã rời.
    Một mai anh nhớ đôi mình còn bên nhau thiết tha ngày sau.
    Em mau về đây mùa đông áo không che lạnh.
    Rong rêu tuổi thơ chờ đôi buớc chân ơ thờ.
    Đón đưa bao giờ bóng em xa mờ kỷ niệm nuôi nấng sao vẫn chờ.
    Em như loài hoa, vườn hoa **** bay hoa tàn
    Em như loài chim, còn phiêu lãng nơi phương nào.
    Đã quên anh rồi, dấu yêu tơi bời, tình anh không giữ lâu người ơi.
    Cỏ xanh êm ái mọc trên lối đưa bước chân em về
    Tuổi rong chơi đó thưở thơ ấu cho hồn đắm mê.
    Hồn nhiên còn đâu tim xốn sang tình ướt sầu
    Tựa như mây sáng vô tình chợt gọi mưa biếu niềm đau.
    Gởi hương theo gió hình trong mắt nghe lá khô rơi đầy.
    Buồn thương rơi mãi gợn trên tóc mang nhiều đắng cay.
    Thời gian nhẹ trôi đem giấc mơ dài rã rời
    Một mai anh nhớ đôi mình còn bên nhau thiết tha ngày sau.
    Em mau về đây mùa đông áo không che lạnh.
    Rong rêu tuổi thơ chờ đôi buớc chân ơ thờ.
    Đón đưa bao giờ bóng em xa mờ kỷ niệm nuôi nấng sao vẫn chờ.
    Em như loài hoa, vườn hoa **** bay hoa tàn
    Em như loài chim, còn phiêu lãng nơi phương nào.
    Đã quên anh rồi, dấu yêu tơi bời, tình anh không giữ lâu người ơi.

Chia sẻ trang này