1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hững hờ gì đâu.. sự thật rằng mỗi khi thất vọng và thất bại ê trề,, không tiền bạc,,, không tình yêu.. không sự nghiệp thì ta vẫn phải cố gắng sống để có những thứ tốt đẹp đó chứ,, nhưng quả thật.. hững hờ với tình cảm thì k thể tránh đuợc... yêu hết mình ư,, yêu thật nhiều vào ư... u` thì thế,, rồi sao.. đến khi mất nó rồi liệu có còn như thế lần thứ 2 .. thứ 3 hay không,, Lại hững hờ
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôii... các bạn ơi, thề có chúa.. tớ chưa thấy ai... hay gặp xui và hậu đậu như tớ/.// hic... tớ vào 1 cái phòng KS... thì cái tủ lạnh... tự nhiên hỏng---> thay tủ lạnh.. cái ĐT sau nửa ngày ở cùng tớ... thì đường dây hỏng nốt.. mà cả ngày tớ có dùng ĐT đâu... có lẽ tớ phải chuyển phòng... để góp phần cho các phòng khác cũng được... thơm lây.. sáng nay thức dậy phát hiện ra thêm 1 cái nữa tệ là.. cái đồng hồ ko chạy,.. KS gì mà... rỏm... hihi.. cười sung sướng vì mấy cái cùng hỏng 1 lúc đã thắng đuợc tính lười của mình,chiều nay về sẽ chuyển phòng... ko biết sắp tới có thêm sự kiện gì ko... khớ khớ..
    Ngày mai đuợc nghỉ rồi.. phải lên kế hoạch xả hơi cái chứ nhỉ... hi vọng xe cộ gặp mình ko bị tắc....
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán sếp kinh, buồn ghê, đang có bao dự định làm 1 chuyến vào SG đi chơi cho đã. Vào đấy 7 lần rồi mà lần nào cũng ctác hoặc transit để đi chỗ khác chơi, chưa bao giờ được đi chơi cho đã cả. Các lần trước chẳng quen ai, chỉ có 1 thằng bạn dở hơi mới vào SG 6 tháng đã hắt hủi con gái Bắc như gì thì nó cũng chỉ rảnh buổi tối, chỉ đưa mình đi quanh SG đựoc 1 buổi ê hết cả bottom. Lần này đang sướng vì vào đó sẽ gặp bao nhiêu là bạn, toàn những bạn từ cuộc sống quanh ta, nhớ các bạn ấy quá, nào thì định ngủ nhờ em H mấy buổi, nào thì định nhờ em L đưa đi chơi, nào thì định gặp hội đi Cam, nào thì định gặp L bàn kế hoạch 30/4, đã định lên cái list quà cáp rồi. Thế mà đoàng 1 cái thằng Nhật lùn vô duyên nó hãm lại&%*&^(*&^(*&^_)*&)*^&&^$%^#$$#$&#$$*&, sáng đến giờ đã có 2 ông lãnh đạn cái vụ này rồi, khổ ghê. Không biết có nên tức quá bỏ tiền nghỉ làm vào đó chơi không nhỉ, làm làm gì cho mệt, dạo này chỉ muốn đi chơi xa thật xa thôi, bao giờ thì ĐL2 đây cả nhà ơi. Em ơi, thế mấy cái đồ trong phòng là nó tự dưng thế hay em cố tình làm gì đấy. Em ơi, định vào chuộc lỗi với em mà k xong rồi, thôi đợi em ra nhé, hoặc 30 tháng 4 này.... nhưng nếu 30 tháng 4 này mà chị vào đi chơi với em thì chắc chắn là chị đã fully give up đấy em ạ, nếu chị vác cái mặt 40kg vào với em thì em nhớ uýnh cho 1 trận nhé.
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật vui vẻ!
    Đầu tiên thì mọi người vẫn cứ sài BCS như truyền thống vẫn thế. Nhưng mà đi chơi, nên cũng ko sao nhỉ, cứ thong dong thôi ...
    Cuối cùng thì cái dớt của nhà Đà Lạt lại lần nữa hoành hành, báo hại cả bọn trước thì nhẹ nhàng từ tốn giải thích, sau thì tức quá suýt biến thái độ thành hành động . Mà lại cả hai lần thanh toán mới A-Kay chứ!
    Nhưng mà đoạn ở giữa cái đầu tiên với cái cuối cùng mới đáng nhớ, đáng nói, đáng kể, đáng tự hào... Một bác Mập thì không rõ do "sợ chết" hay thương mảnh cỏ đang bằng phẳng mà dù là người khởi xướng dụ khỉ người khác nhưng lại ko dám tự mình thực hiện. Hai bạn Hạnh và Rùi thì cũng "cành cạch" chẳng kém, ko dám tham dự trò chơi mà cả đội cùng chơi . Rồi ba cô nàng rất dũng cảm khi tình nguyện xông hơi, kekekkeke, may mà mình nhân đạo chứ không thì... không thì..... Và những cú ngã, những đường cơ của các tay cơ "chuyên nghiệp", những pha hết sức tổ lái trên "đường đua xanh",,, tất cả ngập tràn trong tiếng cười, tiếng cổ vũ, và thậm chí là tiếng hét.
    Tất cả những điều trên gói gọn trong ba từ "Đi trượt cỏ".
    Sau "Đi trượt cỏ" là "Chương trình dành cho fan hâm mộ của CD Dalat&friends vol.1". Rất tiếc mình ko tham dự được đến cuối cùng, và cũng tiếc khi nhớ ra là mình đã quên mất mà "hững hờ" với một vụ quan trọng. Để lần sau nhé Mập, quyết tâm không thể bỏ qua.
    Được pumm sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 09/04/2006
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sau khi post bài Mùa thu muộn, có nhiều bạn hỏi mình về bài hát đó quá, để thuận tiện các bạn có thể download về từ đây.
    http://s48.yousen***.com/d.aspx?id=3R6Z4UI5AV7442AVN8C9H496KN
    Thanks!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống qua chi là hờ hửng..
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hê, các anh chị vui nhí, em cũng kiếm đuợc 1 nạn nhân đồng í đưa em đi chơi cả ngày Cn.. dưới cái nóng nắng thiêu đốt của miền nam... mặc dù ko đưọc đi cùng mọi người nhưng nghe mọi người kể qua ĐT, nghe hát cũng vui lắm rồi.. thế mới biết.... có những người họ phải xa nhau lâu.. họ thương nhớ nhau nhiều lắm rùi và tsu nhỉ..
    Hihi, kế hoạch album vol 2 thế nào nhỉ ?? các cậu hưởng thụ cuộc sống thích thật.. kiếm chỗ nào pờ rồ nhé.. Ai cũng gọi điện hỏi mình shopping đưọc nhiều chưa ?? có mua cho tao quần áo gì nữa nhé.. hic... ko dám hứa.. vì nhiều đứa... kêu quá.. sợ chả mua được gì cho chúng nó thì chít.. ghớm.. cái bọn chỉ khoái mua sắm.. em thời gian đâu mà đi mua đồ.. L nhỉ.. jhiih....
    Kế hoạch vẫn đang được thực hiện chứ các đồng chí của tớ ???
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    trực nhật
    Chủ nhật vui nhỉ, không hiểu cái quán K nhìn thấy bọn mình nó nghĩ gì, lếch thếch xe máy mũ bảo hiểm ào vào, k gọi nước gọi đồ gì hết, đứa nằm đứa ngủ đứa hét xong thì rút sạch, may đến đoạn này k gặp vấn đề gì về thanh toán, em T chắc cũng hết hơi rồi.
    Về vụ phạt: tối thứ 5 OK?
    đề nghị làm 1 quả " phụ huynh tour", OK?
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này có một người bạn của tôi đã từng post lên đây nhưng cũng đã xoá mất, giờ đây tôi muốn post lại như 1 sự sẻ chia với những người như người ấy.
     


      
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 10/04/2006
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    spam tý. Vụ J w Ok nhé, vậy đổi thứ 5 thành 6 hay để cả 2?
    ai cầm giấy của tớ hộ cái
    thôi k spam thêm cái này cho hay:
    Cảnh xuân
    1. (đọc xuôi)
    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
    Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
    Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng
    Ngượi xuôi thuyền đợi bến đông người
    Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

    2. (đọc ngược)
    Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
    Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
    Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
    Sóng lặng sông chờ khách lại qua
    Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
    Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
    Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
    Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

    3. (bỏ 2 từ đầu mỗi câu, đọc xuôi)
    Cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thơ rượu chén đầy vơi
    Giậu trúc cành xanh biếc
    Hương xuân sắc thắm tươi
    Khách chờ sông lặng sóng
    Thuyền đợi bến đông người
    Tiếng hát đàn trầm bổng
    Bóng ai mắt mỉm cười.

    4. (bỏ 2 từ cuối mỗi câu, đọc ngược)
    Mắt ai bóng thướt tha
    Đàn hát tiếng ngân xa
    Bến đợi thuyền xuôi ngược
    Sông chờ khách lại qua
    Sắc xuân hương quyện lá
    Cành trúc giậu cài hoa
    Chén rượu thơ vui thú
    Ánh xuân cảnh mến ta.

    5. (bỏ 3 từ cuối mỗi câu, đọc xuôi)
    Ta mến cảnh xuân
    Thú vui thơ rượu
    Hoa cài giậu trúc
    Lá quyện hương xuân
    Qua lại khách chờ
    Ngượi xuôi thuyền đợi
    Xa ngân tiếng hát
    Tha thướt bóng ai.

    6. (bỏ 3 từ cuối mỗi câu, đọc ngược)
    Cười mỉm mắt ai
    Bổng trầm đàn hát
    Người đông bến đợi
    Sóng lặng sông chờ
    Tươi thắm sắc xuân
    Biếc xanh cành trúc
    Vơi đầy chén rượu
    Ngời sáng ánh xuân.

    7. (bỏ 4 từ đầu mỗi câu, đọc xuôi)
    Ánh sáng ngời
    Chén đầy vơi
    Cành xanh biếc
    Sắc thắm tươi
    Sông lặng sóng
    Bến đông người
    Đàn trầm bổng
    Mắt mỉm cười.

    8. (bỏ 4 từ đầu mỗi câu, đọc ngược)
    Bóng thướt tha
    Tiếng ngân xa
    Thuyền xuôi ngược
    Khách lại qua
    Hương quyện lá
    Giậu cài hoa
    Thơ vui thú
    Cảnh mến ta.
    Điều đặc biệt là đọc theo nhiều cách, chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnh!

Chia sẻ trang này