1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lâu quá, tôi muốn ở đó, có bao công việc đnag đợi tôi về giải quyết, tôi thấy mình bất lực khi ở đây, ko làm đưọc gì, thật buồn , nhưng phải cố gắng làm tốt những gì đnag làm, nếu ko thì cũng phí cả tháng trời... Luôn phải hô khẩu hiệu mỗi buổi sáng uể oải: lazy cố lên, cõ lên, ko đưọc mệt, ko đưọc lờ đờ như thế,
    Hôm nay S liên tục nhìn thấy tôi ngáp, mắt thì uớt vì mỗi lần ngáp xong là cay xè.. tôi đành nhe nhởn ra cười với S như kiểu... đừng ngạc nhiên, tao vẫn thế mà.. nhưng như thế giúp tao tỉnh táo hơn... và thế là ánh mắt của tôi.. làm S chỉ còn cách.. cười trừ... chắc S nghĩ.. con nhỏ này.. nó muốn về nhà lắm rồi... nó tired lắm rồi..
    Cố lên nhé, sắp xong rồi lazy cố lên !!
    to all: em chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé,
    @ Tsu-rui thật happy nhé,
    @chi Map thì hãy tận hưởng... cảm giác.... thú vị.... xuất ngoại.. cùng...?
    @Chi Pum thi hãy lep Fan thật máu, cố gắng 3 ngày kiếm đưọc 1anh để... làm 1 quả Nghệ thuật chàng & nàng .. em sẽ tha hồ mà ghen tức.. vì chị đưọc leo Fan.. tháng 11 này em cũng leo
    @ chị iu quí.. đi đâu đi.. ai lại về nhà thế.. nếu thế thứ 3 chị em mình.. đi uống bia Hanội nhé......
    Tôi chỉ có 1 ước muốn lúc này, uớc muốn cho người ở xa tôi nửa vòng trái đất, cho 2 người mà tôi yêu quí. Hãy là chính mình nhé, cuộc sống ko dễ dàng, nhiều khó khắn, nhiều nước mắt, nhưng cũng sẽ có cả những niềm vui, những hạnh phúc, hãy cứ tin rằng rồi HP sẽ đến với mình, nỗi buồn ấy rồi mình sẽ vượt qua được, em sẽ luôn ở bên Người, dù thế nào cũng tin rẳng.. cuộc đời này Người ko cô độc, có cả 1 hậu phương vững chắc.. phải cố lên nhé.. Nếu sau mỗi lần em đau, em khóc, em ko cười trở lại thì chị biết rằng khi đó ko có mặt trời.. cuộc sống là thế đó, mình phải giành giật lại niềm vui của mình.. chứ ko thể chìm đắm trong khó khăn , khổ sở mãi đưọc.. Cố lên nhé..
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quả thật có những lúc thấy buồn thật là buồn. Ngày xưa có bao giờ như thế đâu. Có lẽ càng lớn lên, người ta càng cảm nhận cuộc sống này phức tạp hơn.
    Nhưng buồn, cuối cùng rồi cũng làm gì? Để gió cuốn đi vậy!
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    he he, 1 chị sn 74 mãi chưa yêu ai
    cảm giác gì nhỉ....??????????????
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Let''s make things better!​
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 26/04/2006
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến công ty, vứt túi xách vào tủ rồi nhào ra tay ôm điện thoại, chân bật máy tính. Làm việc và làm việc. Bây giờ mới có vài phút rảnh rỗi, tôi tranh thủ vào đây và ...
    Vừa chiều qua, tôi nói với chị là qua hôm vừa rồi em thấy hiểu bạn ấy hơn. Tối qua nữa, tôi tình cờ đọc được topic đấy, và tôi cũng cảm giác biết thêm nhiều về bạn. Thế mà bây giờ, khi đọc những gì bạn viết, tôi lại thấy những gì mình hiểu, mình biết chỉ là hạt cát, hay phải chăng tôi đã sống thờ ơ với các bạn nên như vậy?
    Có câu nói " Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu thương mà là học cách yêu thương một người hoàn mỹ một cách trọn vẹn". Nhiều khi tôi không hề có phương châm sống, nhưng tôi thấy câu nói đó rất đúng, trong cả tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình và tình cảm bạn bè. Tình cờ chúng ta gặp nhau, và từ đó đến giờ tôi vẫn chưa hề có giây phút nào nghĩ rằng người này hay người kia có đáng để mình chơi không, mà đơn giản tôi thấy các ******** cảm và mỗi người đều có những điểm rất đáng yêu, và tôi luôn trân trọng điều đó. Ví dụ như với bạn, tôi chưa bao giờ thấy bạn nhìn mọi người với ánh mắt hằn học mà tôi chỉ thấy ở bạn nụ cười tươi rói hay gương mặt đầy biểu cảm khi hát. Với em, tôi luôn giữ tiếng cười "hi, hi" dễ thương trong tâm trí. Với bạn nữa, tôi thấy bạn có duyên và chu đáo. Với chị, lúc nào cũng là người "chị cả" trẻ trung của chúng tôi. Bạn nói đúng, chúng ta ai cũng có những khoảng trời riêng, và tôi nghĩ, chúng ta hãy vui vẻ những lúc bên nhau bởi đó cũng là một khoảng trời của chúng ta ... Cứ đơn giản vậy thôi, các bạn nhé.
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rât nặng nề đối với chị. Công việc căng thẳng và có nhiều bất ngời mà mình không thể nghĩ đó là sự thật. Đã học cách chấp nhận nhưng sao khó quá.
    Em SMS cho chị nói rằng, có người trách mình kìa nhưng không thể vào được. Tranh thủ buổi trưa vào đọc chút. Biết là mình có lỗi với R nhiều lắm nhưng lực bất tòng tâm. Thêm vụ sì căng đan này nữa thì đúng là không còn tâm trang rong chơi..
    Cũng may là mình còn rất nhiều bạn tốt, mỗi khi buồn nghĩ đến các bạn lại thấy cuộc sống đáng yêu hơn nhiều.
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã lên kế hoạch cho mọi người,bạn đã dồn tâm trí vào đó rất nhiều, bạn đã áy náy khi thấy tôi k vui, vì thế quyết định thay đổi plan của tôi k dễ dàng chút nào, k nhanh chóng như bạn nhìn thấy đâu.
    Bạn đừng vì 1 sự thay đổi nào mà phá hỏng cảm giác ở HA với trái tim mình. Không đáng đâu mà.
    Ôi, tôi cũng mong có 1 ai đó để đi cùng đến HA như bạn đây này mà có đc đâu.
    Em đâu chỉ sms cái vụ í, còn cái khác nữa, nhưng em k bít nói với chị cái gì đây, mong biển xua đi nỗi buồn cho chị, và giúp chị lấy lại tinh thần, chị nhé
    Hôm nay buồn quá
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 26/04/2006
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên


     
    Sáng tác: Quốc BảoTrình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơmBình yên ta mừngMừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữaNhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơmBình yên ta mừngMừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữaNhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêuMừng em ta hát đầy hơn xưa
    ( Nguồn: nhacso.net )
    Được Pumm sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 26/04/2006
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện qua rồi, không có gì đâu. Hãy hưởng thụ cuộc sống như chúng ta từng hưởng thụ, mọi người nhé. Dù ai đi đâu thì cũng phải chụp thật nhiều ảnh để về khoe với mọi người đấy.
    Hy vọng rằng sau 30-4 chúng ta sẽ lại có thể ngồi uống nước ở đây
    [​IMG]
    Let''s make things better!
    I like this slogan

Chia sẻ trang này