1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ........!!!!..........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lazy8110, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sry vì xì pam, nhưng tâm trạng nên bon chen chút, sry tác giả vì chưa hỏi bản quyền đã sử dụng:
    Khúc nhạc mơ giữa chiều ai bỏ lửng
    Hoàng hôn loang đỏ ối mặt sông chiều
    Lau nở trắng triền đê heo hút gió
    Những cánh buồm hờ hững về đâu
    Dòng sông cứ thầm trôi về xa thẳm
    Giấc mơ xưa giờ hoá cánh buồm nâu
    Góc phố vẫn dịu dàng màu hoa tím
    Mà tình yêu theo cơn gió phai màu
    Hờ hững ơi sao còn chờ đợi mãi
    Cánh buồm xưa giờ lạc giữa đại dương
    Sông hờ hững trôi qua miền thương nhớ
    Người đã quên câu mặn muối cay gừng
    Ta hờ hững ta hững hờ tất cả
    Hờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâu
    Hờ hững hết nhưng một điều không thể
    Ở trên môi in dấu nụ hôn đầu.
    -Sưa tầm-
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hững hờ anh, hững hờ em
    Sao lại phải hững hờ với miền xưa cũ
    Ngày xưa có tội gì đâu
    Con đường đó nay lướt đi
    Xao xác hồn xưa, đếm từng cột số
    Vật đổi sao dời, rồi mai đời biến động
    Kỷ niệm cất rồi mà, cứ phải lấy mất thế này sao
    Bất thần vội giơ tay níu giữ
    Giọt nắng sẽ sàng lọt kẽ tay
    Nắng của ngày ta chưa tới
    Của thời gian không giữ lại được riêng mình
    Em ơi, nhớ và thương
    Tất cả sẽ về miền quên lãng
    Ngày mai....rồi hững hờ..
    Ngang qua
    giữa bộn bề vội vã
    Chẳng một lần ngoảnh lại
    Ngày tháng hững hờ trôi?
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chăm chỉ trực nhật cho các bạn đi chơi, mai đi chơi cho ban khác trực nhật.
    Thanks sew và ca fê nhé
    1 bài thơ trong top đi để chết hay gì đó k nhớ của Linhevil, bài thơ này cũng của LinhEvil, xin phép chủ nhân pót ra đây. bài này k lãng mạn như 2 bài trên, nhưng nó có 1 ý nghĩa nào đó đối với 1 số người nào đó:
    Mua một chiếc nhẫn đầu lâu
    ***g vào ngón tay trỏ
    Chỉ thẳng tay và hét
    Thần chết! Hãy theo ta về hướng mặt trời
    Băng qua cuộc đời tẻ nhạt
    KHông bằng câu hát của các thiên thần
    mà bằng lưỡi liềm của thần chết
    Sự thật thì phũ phàng và nhất là cái chết
    Ai cũng như ai
    Bùng lên rồi lịm tắt nhẹ nhàng
    Kẻ bay lên thiên đàng..
    Rất ít
    Kẻ lang thang thì nhiều
    Còn kẻ bị hoả thiêu...
    ...............là vô số...
    Còn lại trên đời những ngôi mộ
    Có bia và không bia
    Nhưng dù sao họ đều đã chết
    người hiền, người ác như nhau!!!
    Mãi mãi về sau
    Sáng sáng mặt trời vẫn mọc
    Có chăng linh hồn nào dám chỉ thẳng tay và hét
    " Thần chết! hãy theo ta về hướng mặt trời
    Vì tâm hồn ta trong sạch....."????
    Nhưng gió trên bãi tha ma thì vẫn thì thầm mách
    Trên cõi đời chẳng có ai trong sạch
    Nếu đã sống quá hai mươi năm dưới ánh mặt trời
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 10/04/2006
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận lịch từ bạn antitmap, bắt đầu một ngày mới rùi. Đang ngồi nghe nhạc không lời về Hà Nội, giở một lá thư mới nhận được ra đọc lại, tự dưng thấy lòng ấm áp lạ thường, cuộc sống có bao lâu mà lại hờ hững. Tự nhiên nhớ đến và muốn nhắc lại chủ đề của topic.
    Muốn gửi đến tất cả những người bạn xung quanh tôi. không phải mọi con người đều như bề ngoài người ta thể hiện ra, để hiểu được một con ngưòi ta cần phải có thời gian, đừng phán quyết một điều gì quá sớm vì biết đâu, có những người luôn ở bên cạnh bạn mà bạn lại chẳng thể hiểu gì về người ta.
    Chuyển sang chủ đề thời tiết, gửi đến Lazy, Lazy ơi đừng chán ngán với thời tiết SG nữa nhé, ở HN mấy hôm nay còn nắng và nóng hơn trong đó nhiều, đi đợt này coi như là đi trốn nắng rùi. Ngày mai đến công ty cứ coi như là đang đi trốn nắng sẽ tự nhiên thấy mình mát mẻ lên thôi. (Theo thông tin từ Tsu thì chiếc áo của Lazy đã sửa xong, có gì liên lạc với em ấy để lấy áo nhé, lúc nào gặp em L thì nhớ gọi điện cho RUI nhé)
    Xin thông báo hôm nay em sẽ là người trực nhật ở trên topic này, nếu có điều gì không phải xin mọi người thứ lỗi cho.
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời không mây và trời đầy nắng. Sáng nay đi làm nhìn con đường trải đầy nắng vàng mà nhớ những ngày ta ở trong SG, nhớ con đường, nhớ 1 người, nhớ 1 bàn tay ...
    Tự nhủ với lòng mình tại sao lại không cố gắng gặp em trông đợt tới. Sẽ cố gắng phải không để không bao giờ hờ hững với cuộc sống phải không?
    Thực hiện nghĩa vụ với mọi người đây
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi 2 đầu Bắc Nam ơi, nắm lấy tay nhau nào
    Trời nắng rồi, nhớ mùa đông thật
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bố của cậu bạn thân em khi ngà ngà hơi men luôn có một câu cửa miệng thế này "Tôi mặc áo màu nâu, cậu mặc áo màu trắng, cô kia mặc áo màu xanh, ... món ăn có khi chua, khi ngọt, khi cay, khi mặn, ... điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc sống, đầy đủ thế mới gọi là cuộc sống".
    Cuộc sống mỗi người là một câu chuyện dài, mỗi khi bước sang một trang của câu chuyện ấy là mỗi khi con người hiểu thêm rằng cuộc sống này thật đáng trân trọng.
    Có những trang cuộc sống đầy ắp để biết mình không thể hững hờ với mọi thứ. Những trang rất dài, nếu mọi người muốn đọc, thỉnh thoảng em sẽ mở ra vài trang
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có bao nhiêu mà......hững hờ. Tựa đề của topic thật hay, thật ấn tượng. Đúng là cuộc đời có bao nhiêu đâu. Thế mà có lúc tôi đã hững hờ với nó, tôi thật sự mất phương hướng, thật sự không biết mình nên làm thế nào.............thực sự chán ghét chính cuộc sống này. Tôi đã mất niềm tin vào bạn bè, không thể tin đồng nghiệp, xung quanh dường như không còn ai. Và bạn đã đến, thật vô tình nhưng thật ý nghĩa. Nhờ bạn mà tôi dần tìm thấy niềm vui và cảm nhận cuộc sống thật thú vị, thật ý nghĩa.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lúc giao mùa làm con người ta mệt mỏi. Nhưng sẽ mệt mỏi hơn nếu trong lòng có nhiều điều phiền muộn. Tôi đang chông chênh giữa ngã ba đường. Không biết mình nên bước tiếp thế nào đây. Từ bỏ bao hy vọng mà mình đã cố gắng thật nhiều và lựa chọn một con đường bằng phẳng bình yên hay bước tiếp con đường mình đã chọn và phải chịu nhiều ấm ức đây. Nhờ có bạn, những con người đáng mến, để mỗi khi nghĩ đến khó khăn, tôi lại có những niềm an ủi là các bạn để rồi lòng dịu lại và các bạn như tiếp thêm cho tôi sức mạnh.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tặng Map một bài hát, xin cố gắng tim Mp3 của bài này cho bạn sau, đang cố gắng hết sức để tìm ...
    Em nhớ mong trong lòng này bao ngày rồi
    hoa sữa thơm thơm ngọt ngào bao giờ nở
    Mùa thu nay mùa thu xưa đã mấy mùa
    Giờ đây nên nói hay vẫn chờ
    Lòng em tình yêu say đắm bao năm qua chưa nói với anh bao giờ
    Dường như từ lâu anh cũng đã biết em đã yêu anh rối từ trái tim
    Anh chưa nói vì anh không yêu em hay là chưa yêu em, thế thôi
    Nhưng giờ đây em nhớ anh, em nhớ anh, nhớ anh nhiều, nhớ bao nhiêu điều về anh.
    Và quên đi hết những gì em biết về mọi người, về cuộc đời
    Em phải cất tiếng yêu anh thôi
    Dù cho anh đã thuộc về ai
    Em vẫn tin em sẽ có anh ngày mai
    Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều, nhớ bao điều đã qua
    Em nhớ anh, em nhớ anh nên em cần nói với anh ....

Chia sẻ trang này